PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xả stress tí thôi :))



Ms Right
19-01-2011, 05:32 AM
Đm, thế đ' nào mà được có 6. Ko hiểu sai cái gì, điên không chịu đươc. Giờ mà đứa nào chọc vào chắc đánh nhau thật. Cày bao giờ mời lên nổi. Nhắc tới lại điên :dwarf:

Ms Right
22-01-2011, 07:51 PM
Hôm qua ngồi xem American Idols chợt nhớ lại những ước mơ đã qua

Ước mơ đầu tiên là gì nhỉ????

À ..................

Lúc còn bé tí xíu, mới chập chững biết đi , mình đã rất đam mê âm nhạc, bằng chứngnghe

bố mẹ kể lại là cứ bật nhạc lên là sẽ hết khóc :so_funny: và ước mơ là ca sĩ bắt đầu từ đó.

Lớn hơn tí xíu nữa, vẫn đam mê ca hát, thích nghe nhạc nhưng lại thích đọc truyện nữa.

Một hôm đọc được " bàn tay thần sầu " thế là ước mơ ca sĩ bị quên béng đi, thay vào đó là

1 bác sĩ ngoại khoa.

Hết cấp 3, vẫn không có gì thay đổi về ước mơ , thậm chí cũng chằng có thêm 1 ước mơ

nào nữa, sa đọa :D

Trưởng thành hơn 1 chút, hiểu biết hơn 1 chút thì ước mơ mà bản thân nghĩ là lớn nhất và

khó thực hiện nhất là có 1 gia đình hạnh phúc, ấm no......................

Đi rửa chén đã :P

Ms Right
12-02-2011, 12:19 AM
hết tết, tiền lì xì được 300k nướng hết vào đỏ đen còn thâm hụt ngân sách 200k.

Người ta bảo " đen bạc đỏ tình " mà mình thì đen bạc, đen tình.

5 ngày liên tục đi gào cùng 1 chỗ, khan cả giọng,

lại sắp tân niên.

hôm qua mình thấy 2 em bé kia đáng yêu không chịu được, nhìn chỉ muốn phạm tội bắt cóc thôi

:so_funny: tối nt cho chồng thì chồng bảo " sau này về vợ sinh dôi 2 lượt là 4 đứa tha hồ mà hôn hít,

không cần thế " :so_funny:

Ms Right
28-02-2011, 11:13 PM
" Nếu bố mẹ không cho mình lấy nhau, em sẽ thế nào?"

Mình ghét nhất là dạng câu hỏi này, đừng bắt em phải chọn. Em yêu anh đấy nhưng nếu phải

chọn thì sẽ không là anh đâu.

Mình chả phải là đứa xem tình yêu là trên hết, ko thích quá vướng bận, càng không thích yêu ai

quá nhiều nước mắt. Ngay từ đầu đã nói rồi, đừng đặt qua nhiều hi vọng vào mình, không đáp

lại được như mong muốn đâu.

Bực mình !

Ms Right
25-03-2011, 11:46 PM
Yêu em thì sẽ phải làm quen với những chuyện như hôm qua

Sẽ khổ đấy anh :))

Sorry !.........................