PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vì mỗi ngày ta học thêm một điều rất lạ...



Rainy - Windy
19-01-2011, 02:58 AM
1. Tiền - đề tài muôn thuở
Có lúc tiền chỉ là tờ giấy cất trong một chiếc phong bì trắng cũ kỹ nơi ngăn tủ
Những ngày hè cặm cụi đi cày tuần 6 ngày rưỡi, sáng tới 9h đêm... Công việc của chẳng có j ngoài quán xuyến nguyên xi khu trước của một nhà hàng khá vắng khách - nghĩa là kiêm luôn cả chạy bàn và tính tiền cộng ngàn thứ lặt vặt như lau chùi quét dọn đến đuổi ruồi...
Những ngày về chỉ nằm bẹp dí y như con chí ở trên giường và một buổi chiều được nghĩ dành nốt cho việc giặt giũ và dọn dẹp thì tiền thật sự chỉ là giấy... Tiền nhà chằng phải trả, tiền ăn chẳng phải lo và chẳng bao giờ lết xác nổi ra khu shopping thì tiền đơn giản chỉ là một thứ giấy đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt được đem về xếp xó...

Nhưng cũng lắm lúc con tàu dài đi đến vùng đất tương lai xa xôi ấy tưởng chừng rẽ sang một ngã khác chỉ vì thiếu mấy tờ giây màu xanh
Chẳng phải tự nhiên mà người ta yêu nhau - ghét nhau chỉ vì tiền
Một vài tờ giấy đủ sức thay đổi cả tương lai của ta đó chẳng phải hay sao??? Chẳng phải là nếu thiếu đi vài tờ giấy xanh đỏ thì có lẽ biết đâu đấy ta gắn cuộc đời ta vào cái kiếp chạy bàn???

Còn nhớ một người đã nói "I want to earn a lot so that I can do whatever I want regardless the money." Kiếm thật nhiều tiền để không còn bị phụ thuộc vào nó nữa...

Vậy cho nên cứ cày đi và cất thật nhiều giấy vào trong tủ :)

ng0ctan
19-01-2011, 10:22 AM
Bạn nói đúng giờ tiền lúc nào cũng đi trước tình người đi sau,như mjh bây h còn đi học hàng ngày ngửa tay xin tiền cha mẹ,mình thấy rất nhột,mjh cũng chẳng mún phụ thuộc vào gia đình,tiếc là giờ mình chưa đủ để làm ra tiền !!!

Rainy - Windy
20-01-2011, 03:27 AM
Hì, mình cũng chẳng giúp gì được nhiều cho gia đình, nhưng lúc trong nhà gặp những chuyện khó khăn nhất mình cũng bất lực chỉ bik giương mắt nhìn những lúc như vậy cứ thấy mình vô dụng quá :( Bây giờ chỉ bik cố gắng hết sức mong một lúc nào đó mình đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ được những người mà mình yêu thương, những thứ mà mình trân trọng... Tiền bạc đúng là rất quan trọng nhưng hãy dùng nó như một phương tiện để đi đến đích chứ đừng coi nó là đích đến của bản thân :D

An^Ky
22-01-2011, 01:12 AM
Hì, mình cũng chẳng giúp gì được nhiều cho gia đình, nhưng lúc trong nhà gặp những chuyện khó khăn nhất mình cũng bất lực chỉ bik giương mắt nhìn những lúc như vậy cứ thấy mình vô dụng quá :( Bây giờ chỉ bik cố gắng hết sức mong một lúc nào đó mình đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ được những người mà mình yêu thương, những thứ mà mình trân trọng... Tiền bạc đúng là rất quan trọng nhưng hãy dùng nó như một phương tiện để đi đến đích chứ đừng coi nó là đích đến của bản thân :D

ùh, chừng nào đi làm được roài thì rw cũng giúp được nhìu cho ngthân. Cố lên! =D

Rainy - Windy
22-01-2011, 02:23 AM
ùh, chừng nào đi làm được roài thì rw cũng giúp được nhìu cho ngthân. Cố lên! =D.
hihi đang cố gắng đây :D

Rainy - Windy
22-01-2011, 02:59 AM
[B]2. Ta không ngốc nên ta mới đau...

- Thế giới ảo mọi thứ đều ảo ở một mức độ nào đó - cho dù có chân thật đến bao nhiêu cũng chỉ là sự chân thật trong một thế giới không thật. Vậy mà tình cảm của ta lại là thật. Đã từng coi là bạn bè, đã từng có lần lo đến cháy lòng, chạy đôn chạy đáo vì có kẻ vớ vẩn đòi đi tu vì một cái lý do còn vớ vẩn hơn... Để rồi ta nhận ra rằng: Ta đôi lúc chỉ là cái cớ để ai đó có thể nói chuyện với người kia. Đâu phải ta không biết... nhưng cũng phải nhếch mép cười chua chát. Đã từng có những lúc rất vui nhưng từ khi mọi chuyện được sắp xếp và tính toán, kể từ khi ta nhận ra được sự sắp xếp và tính toán đó - cho dù lý do có là gì - ta không đủ sức ngăn mình đừng cảm nhận sự giả dối... Ít nhất nếu có giả dối hãy giả dối một cách khôn khéo, đừng thô thiển, đừng lỗ liễu, đừng để ta nhận ra... Nếu ta thật sự phải đóng vai ngốc thì hãy để cho ta ngốc một cách hoàn hảo...
Và sau tất cả nếu có nói một lời xin lỗi - xin làm ơn bỏ vào đó một chút chân thành dù là làm ra vẻ...
Hãy cứ cầm dao và cắt cho đứt sợi dây vốn đã sờn rồi nói những lời xin lỗi giả dối một cách chân thành để ta còn cố mà tin thêm một lần nữa rồi lần nữa...

Nhưng giờ ta không tin được nữa, không cố tin được nữa... nên bây giờ ta thấy rất đau vì ta biết từ bây giờ ta mất cái được gọi là "đã từng"...

"Sống trên đời cần có một tấm lòng
Để làm gì em có biết không
Để gió cuốn đi"

ng0ctan
22-01-2011, 03:14 AM
Hj,làm quen nha bạn ^^ mai mốt ngủm tha hồ xài đô la âm phủ,xe hơi,đt há =))

An^Ky
22-01-2011, 07:44 AM
Ooooh! hèn jì rw chọn lấy nick 'Rainy-Windy'! Nhìu sống gió quá thôi thì tiếp tục cố gắng dzạy ha! :)

Rainy - Windy
22-01-2011, 02:09 PM
Ooooh! hèn jì rw chọn lấy nick 'Rainy-Windy'! Nhìu sống gió quá thôi thì tiếp tục cố gắng dzạy ha! :)

Hì tại RW thích mưa thích gió nên mới gặp nhiều mưa gió vậy đó. Cuộc sống mà có người này người kia, ko thể bắt ai cũng giống như mình :D

ng0ctan
22-01-2011, 10:43 PM
Hj mỗi người một số phận mà,và cũng tùy mỗi người có cách cảm nhận vượt qua bằng cách khác nhau!!!
Làm quen RW ^^!

Rainy - Windy
22-01-2011, 11:25 PM
Hj mỗi người một số phận mà,và cũng tùy mỗi người có cách cảm nhận vượt qua bằng cách khác nhau!!!
Làm quen RW ^^!

uhm, bạn nói đúng, mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau, những thứ mà mình cho là đáng trân trọng chưa chắc người khác đã nghĩ rằng nó quý, những chuyện mà mình coi là vớ vẩn với người khác người ta lại coi là châu báu... vậy đi, mỗi người có một quan niệm sống khác nhau nên cứ sống sao cho hợp ý mình là được. Mỗi người sẽ tự phải chịu trách nhiệm về lối sống của mình...
Rất vui làm quen với bạn :D

Rainy - Windy
22-01-2011, 11:26 PM
There is one-side-love but there is nothing called one-side-friendship...

lucky_star7006
23-01-2011, 03:02 AM
tết gần đến....... kéo theo những cơn gió se se lạnh........... se cả lòng người......... kg hiểu sao cứ thấy bơ vơ lạc lõng.............. yêu thương là ji thế? sao mình kg với được tới nó?? mình cảm thấy xa xôi wa'?? ôy! cái lạnh làm cho con người ta nhớ........... chả biết là nhớ cái chi nũa.............. ôy! thiệt là kg hiểu nổi được mình nũa rồi >"<

An^Ky
23-01-2011, 03:42 AM
Hì tại RW thích mưa thích gió nên mới gặp nhiều mưa gió vậy đó. Cuộc sống mà có người này người kia, ko thể bắt ai cũng giống như mình :D

đổi qua thík hoa zới mùa xuân đi, đủ để mỉm cười zới đời roài đó rw :D


There is one-side-love but there is nothing called one-side-friendship...
ko sai vào đâu cả! :cr:

Nhỏ Bạc Hà
24-01-2011, 10:04 AM
Chả biết nữa , để sau trưởng thành xem mình có tiêu cực đi ko, còn bây h thì vẫn uki:sr:

munvip
01-02-2011, 08:44 AM
Khi khám phá cuộc sống, sẽ có rất nhiều những trải nghiêm lý thú được hé mở mà có thể bạn chưa biết hoặc biết rồi nhưng chưa tìm hiểu kĩ. Khi dừng lại dù chỉ một phút thôi cũng được,gạt bỏ những bộn bề của cuộc sống để ngắm nhìn nó, cảm nhận nó từ những góc nhìn khác nhau. bạn sẽ thấy nó thật xa lạ mà cũng thật gần gũi.Sáng nay, tôi ra vườn và thấy một đàn kiến nhỏ xếp thành hàng tha mồi về tổ.Có thể bạn sẽ nói đó là chuyện đương nhiên nhưng hãy nhìn kĩ đi chung vừa đi và vừa nói chuyện với nhau, đi theo chúng tôi có thể nhìn thấy tổ chúng nữa hay khi trời mưa bạn có thể.....tắm mưa:slider:.Hãy để những giọt nước mưa chạm vào cơ thể bạn ban sẽ thấy cơ thể mình được giải phóng rất nhiều........................................... ........................... tôi chỉ ví dụ vậy thôi chứ sáng nay tôi không ra vườn và giờ thì chắc lũ kiến đã đi ngủ đông mất rồi không chừng chúng đang dọn nhà đón năm mới cũng nên nhưng bạn vẫn có rất nhiều cách để trải nghiệm :hug:

Rainy - Windy
01-02-2011, 09:12 PM
1. Cố gắng mãi mà vẫn mắc mấy sai lầm nhỏ nhặt ở chỗ làm, cái công việc phải vừa nhanh vừa chính xác từng ly từng tí này, thêm vào cái sự "đì" một cách đặc biệt của 2 sếp... Những thứ càng khó khăn thì càng phải cố gắng... Cần cố gắng nhiều nhiều thêm... Người khác càng khắt khe thì mình càng phải nhanh chóng tiến bộ, người khác càng chi li với mình thì mình càng phải tỉ mỉ hơn, người khác càng thúc ép mình thì mình càng cần phải nhanh nhẹn hơn. Đó là cách duy nhất để không chỉ tồn tại mà còn vươn đến nơi có nhiều ánh sáng hơn...

ng0ctan
13-02-2011, 08:19 AM
Năm mới mong ko đau khổ như năm cũ ^^

Rainy - Windy
13-02-2011, 11:38 PM
Mong năm mới nhiều niềm vui hơn năm cũ mới đúng chứ bạn ^^

An^Ky
14-02-2011, 02:26 AM
Hahaha. Năm mới 2 bạn chưa j đã cho mình lắm tiếng cười roài:so_funny: chúc valentine dzui + đầy tình iu nồng ấm! (Hì) :D

love u
18-02-2011, 11:23 AM
phải thế giới ảo, mình đã tin, đã đau và đã làm đau người khác nữa Nhưng sẽ cố để hi vọng vì đây là cuộc sống!!!

...K...
19-02-2011, 01:27 AM
Vậy cho nên cứ cày đi và cất thật nhiều giấy vào trong tủ :)
đừng cất ở trong tủ mà hãy cất ở nơi có thể sinh sôi lợi nhuận :P
cố lên nhé, good luck ;)

Rainy - Windy
19-02-2011, 11:55 PM
phải thế giới ảo, mình đã tin, đã đau và đã làm đau người khác nữa Nhưng sẽ cố để hi vọng vì đây là cuộc sống!!!
Uhm, nhưng không phải chỉ có thế giới ảo mới vậy, thế giới thật cũng có những điều rất ảo mà phải không bạn ^^ Hãy luôn hy vọng nghe :D :D

đừng cất ở trong tủ mà hãy cất ở nơi có thể sinh sôi lợi nhuận :P
cố lên nhé, good luck ;)
Uhm, bạn nói đúng :) Thanks