Xem đầy đủ chức năng : Nhức cái đầu với thằng em trai =.=
Hoa Giấy
15-01-2011, 10:03 AM
Chuyện là mình có thằng em trai năm nay 16 tuổi (mình 21), chẳng biết từ khi lên lớp 10 tới giờ nó tiếp thu ở đâu mấy cái suy nghĩ rất ư là "kỳ cục" :cry3:. Nó cứ hỏi mình về những vấn đề nhạy cảm như giới tính, tình yêu, tình d... :ghost:. Có những câu nghe xong mình chỉ muốn úp mặt vào tô cơm đang ăn dở thế mà nó vẫn tĩnh rụi như ruồi :alone1:. Biết thì mình cũng biết chút chút, nhưng mình không biết diễn đạt làm sao cho nó hiểu :cry2:. Mình kêu nó đi hỏi người khác thì nó không chịu, cứ nhè mình mà hỏi, dù sao mình cũng là con gái mà :lovely:. Thằng ngốc :beat:! Nhờ mọi người giúp mình phen này.
* rất mong nhận được góp ý của chị Duyên :sad:
Hận Girl
15-01-2011, 01:40 PM
Chào bạn ! Con trai mà bạn, có đôi khi rất muốn biết những vấn đề nhạy cảm này thì lại hỏi người thân của mình, có thể là em gái or chị gái, vì con trai cho rằng con gái thì sẽ hiểu những vấn đề này. Bạn cũng có thể trả lời nếu bạn cho là có thể, còn ko thì bạn kêu bạn ấy lên google.com, điện thoại hỏi tổng đài tư vấn, sử dụng dịch vụ tư vấn qua SMS, qua radio,... mà tìm hiểu ! chúc em bạn may mắn !
01h38p/16/01/2011
DuyênBòMộng
16-01-2011, 03:56 AM
Chưa biết ai ngốc hơn ai à! :smoke:
Bạn may mắn mới có được cậu em như vậy và bạn nên mừng vì nó đã chọn bạn để hỏi! :smile1:
Tại sao?
Con trai ở độ tuổi này có nhu cầu tìm hiểu rất lớn các vấn đề giới tính, tình yêu, an toàn tình dục... Tất nhiên con gái cũng có, nhưng phe tóc dài từ lâu đã được gia đình, trường lớp, xã hội và các phương tiện thông tin... đặc biệt quan tâm hơn. Một ví dụ vui là nước ta chỉ có Hội liên hiệp Phụ nữ chứ không có Hội liên hiệp Đàn ông. :sigh:
Sự dậy thì đi kèm theo những thay đổi sinh lí ở cả con trai và con gái. Nhưng con gái từ khi mới xuất hiện những "rắc rối đầu đời" đã được mẹ hoặc chị tận tình chỉ bảo. Còn bố thì hiếm khi ngồi lại cùng con trai để nói về những chuyện nhạy cảm này, anh trai thì càng "nằm mơ" hơn. :wind:
Mặt khác, con trai hiếu động và bộc lộ sự tò mò hơn con gái. Khi không được dẫn dắt đúng hướng, các cậu nhóc rất dễ đi sai đường. Nếu bạn không giúp, lỡ thằng bé lao vào những cuộc tán dóc bậy bạ của đám con trai, hoặc tệ hại hơn là nó tìm đến những trang web đen thì sao? :silly:
Tư vấn qua tổng đài, SMS hay radio cũng được nhưng hơi tốn kém, phải chờ đợi mà đôi khi câu trả lời nhận được lại không thỏa đáng hết những thắc mắc của cậu nhóc. Tìm hiểu trên mạng cũng là con dao hai lưỡi, trừ khi bạn giới thiệu cho cậu nhóc những trang web đáng tin cậy.
Bạn là chị, dù sao cũng gần gũi và dễ đồng cảm trong suy nghĩ hơn ba mẹ. Đây là dịp để bạn chứng tỏ bản lĩnh và sự "thông thái" của một người chị. Hơn nữa, nó giúp bạn trưởng thành hơn trong mắt cậu nhóc và càng làm cho tình cảm chị em thêm gắn bó. :no1:
Hãy giúp cậu nhóc bằng tất cả sự hiểu biết và tấm lòng của một người chị với em trai. Câu nào biết rõ thì bạn cứ trả lời, câu nào biết lơ mơ hoặc không biết thì bạn tìm hiểu thêm, việc đó cũng giúp chính bạn có thêm những kiến thức bổ ích. Có gì hỏi mình cũng được! :shy1:
Chúc hai chị em vui vẻ! :good:
Hoa Giấy
17-01-2011, 03:19 AM
:sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad:
Chiêu Nhi
17-01-2011, 04:51 AM
DBM nhà ta thật là rành những vấn đề nhạy cảm như vậy a ~
Tốt nhất thì nên biết gì nói đó, những gì không biết thì có thể hỏi, nếu ba mẹ tâm lý thì cũng có thể nhờ ba mẹ tư vấn về vấn đề này, để không suy nghĩ sai lệch :D
Chúc em vui ~
Lãng tử cô đơn
17-01-2011, 05:23 AM
Ồ ! Mộng Duyên còn nhỏ mà trả lời chững chạc quá nhỉ ! ^^
Break
17-01-2011, 05:29 AM
Mình út rùi nên hem coá em :D nhưng mà có ai hỏi (kể cả thằng em) thì bek gì cứ nói cho nó nghe bình thường, mình thấy đâu có gì ngại đâu :rain: nhóm của mình có cả nam và nữ, mấy chuyện này bọn mình vẫn thường nói và ai có thắc mắc thì cũng tự tìm đến trong nhóm mà... hỏi nên mình thấy cũng bình thường. Ai rồi cũng có lúc gặp phải những vấn đề tế nhị như vậy mà. Zui hén bạn :sr:
p.s: Lãng: chào ênh :huglove: :sr:
DuyênBòMộng
17-01-2011, 05:50 AM
:hero: :hero: :hero: :hero::hero: :hero: :hero:
Hận Girl
17-01-2011, 07:38 AM
Chưa biết ai ngốc hơn ai à! :smoke:
Bạn may mắn mới có được cậu em như vậy và bạn nên mừng vì nó đã chọn bạn để hỏi! :smile1:
Tại sao?
Con trai ở độ tuổi này có nhu cầu tìm hiểu rất lớn các vấn đề giới tính, tình yêu, an toàn tình dục... Tất nhiên con gái cũng có, nhưng phe tóc dài từ lâu đã được gia đình, trường lớp, xã hội và các phương tiện thông tin... đặc biệt quan tâm hơn. Một ví dụ vui là nước ta chỉ có Hội liên hiệp Phụ nữ chứ không có Hội liên hiệp Đàn ông. :sigh:
Sự dậy thì đi kèm theo những thay đổi sinh lí ở cả con trai và con gái. Nhưng con gái từ khi mới xuất hiện những "rắc rối đầu đời" đã được mẹ hoặc chị tận tình chỉ bảo. Còn bố thì hiếm khi ngồi lại cùng con trai để nói về những chuyện nhạy cảm này, anh trai thì càng "nằm mơ" hơn. :wind:
Mặt khác, con trai hiếu động và bộc lộ sự tò mò hơn con gái. Khi không được dẫn dắt đúng hướng, các cậu nhóc rất dễ đi sai đường. Nếu bạn không giúp, lỡ thằng bé lao vào những cuộc tán dóc bậy bạ của đám con trai, hoặc tệ hại hơn là nó tìm đến những trang web đen thì sao? :silly:
Tư vấn qua tổng đài, SMS hay radio cũng được nhưng hơi tốn kém, phải chờ đợi mà đôi khi câu trả lời nhận được lại không thỏa đáng hết những thắc mắc của cậu nhóc. Tìm hiểu trên mạng cũng là con dao hai lưỡi, trừ khi bạn giới thiệu cho cậu nhóc những trang web đáng tin cậy.
Bạn là chị, dù sao cũng gần gũi và dễ đồng cảm trong suy nghĩ hơn ba mẹ. Đây là dịp để bạn chứng tỏ bản lĩnh và sự "thông thái" của một người chị. Hơn nữa, nó giúp bạn trưởng thành hơn trong mắt cậu nhóc và càng làm cho tình cảm chị em thêm gắn bó. :no1:
Hãy giúp cậu nhóc bằng tất cả sự hiểu biết và tấm lòng của một người chị với em trai. Câu nào biết rõ thì bạn cứ trả lời, câu nào biết lơ mơ hoặc không biết thì bạn tìm hiểu thêm, việc đó cũng giúp chính bạn có thêm những kiến thức bổ ích. Có gì hỏi mình cũng được! :shy1:
Chúc hai chị em vui vẻ! :good:
ok ! biết là vậy. Nhưng con gái thì cũng hơi ngại chứ bạn !
19h35p/17/01/2011
Hận Girl
17-01-2011, 07:40 AM
uh ! DBM trả lời chững chạc thiệt đó, nghe như ông cụ 90 ấy ^^ !
19h38p/17/01/2011
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.