Ga_Bông
15-01-2011, 04:34 AM
Chào mọi người. Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với hoahoctro.
Mới làm sinh viên được mấy tháng, nhưng có quá nhiều điều xảy ra, trái hẳn với cuộc sống ở quê của mình. Thành phố nhộn nhịp, đông đúc hơn, không tĩnh lặng như ở quê. Cứ tưởng lên đấy là có thể sống một cách "khá" hơn, nhưng không, vấp ngã là điều không tránh khỏi. Nhiều lắm, tôi có nhiều thứ gọi là buồn vì không đạt được lắm. Những lúc đấy chỉ mong về với gia đình thôi.
Tháng đầu tiên, tôi ở một mình vì chưa tìm được người ở cùng. Buồn lắm bạn ạ.
Lần đầu tiên tôi xa nhà, cô đơn đên phát khóc, nhiều chuyện phải tự mình giải quyết.
Nhưng làm sao được nhỉ.Vẫn phải ở, phải học, phải tiếp tục quyết định mọi việc.
Giờ thì tôi đã ở cùng vài người bạn rồi, cuộc sống vui vẻ hằng ngày, nhưng cũng không tránh khỏi xung đột. Nhưng phải hòa nhập thôi. Đó cũng là điều mà ai cũng phải trải qua mà.
Cuộc sống là sự vận động. Đó là nguyên lý tồn tại của vật chất.
Nhưng có điều là vận động theo hướng nào thôi.
Vậy thôi à. Chia sẻ cho mọi người vì hôm nay mình thấy hơi buồn. Chả hiểu sao nữa !
Nhưng.... mọi thứ đều là sự trải nghiệm cần thiết, không có gì là lạc lõng ở thế giới này cả.
Mới làm sinh viên được mấy tháng, nhưng có quá nhiều điều xảy ra, trái hẳn với cuộc sống ở quê của mình. Thành phố nhộn nhịp, đông đúc hơn, không tĩnh lặng như ở quê. Cứ tưởng lên đấy là có thể sống một cách "khá" hơn, nhưng không, vấp ngã là điều không tránh khỏi. Nhiều lắm, tôi có nhiều thứ gọi là buồn vì không đạt được lắm. Những lúc đấy chỉ mong về với gia đình thôi.
Tháng đầu tiên, tôi ở một mình vì chưa tìm được người ở cùng. Buồn lắm bạn ạ.
Lần đầu tiên tôi xa nhà, cô đơn đên phát khóc, nhiều chuyện phải tự mình giải quyết.
Nhưng làm sao được nhỉ.Vẫn phải ở, phải học, phải tiếp tục quyết định mọi việc.
Giờ thì tôi đã ở cùng vài người bạn rồi, cuộc sống vui vẻ hằng ngày, nhưng cũng không tránh khỏi xung đột. Nhưng phải hòa nhập thôi. Đó cũng là điều mà ai cũng phải trải qua mà.
Cuộc sống là sự vận động. Đó là nguyên lý tồn tại của vật chất.
Nhưng có điều là vận động theo hướng nào thôi.
Vậy thôi à. Chia sẻ cho mọi người vì hôm nay mình thấy hơi buồn. Chả hiểu sao nữa !
Nhưng.... mọi thứ đều là sự trải nghiệm cần thiết, không có gì là lạc lõng ở thế giới này cả.