Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tâm sự học đường



heo_tiny_95
13-01-2011, 11:02 PM
Từ hồi còn là một cô bé tôi rất hay khóc và cái mặt bao giờ cũng lạnh lẽo vô hồn. Tôi thực sự có rất ít bạn chỉ vì khuôn mặt lạnh lùng của mình. Tôi không bao giờ vui lên được chỉ vì lòng tôi lúc nào cũng có một cảm giác lo lắng lạ thường. Và điều khiến tôi buồn và thất vọng nhất là khi tôi mất danh hiệu học sinh giỏi ở học kì một vừa qua
Phải chăng phương pháp học của tôi chưa đúng ? Tôi không phải là học sinh lười, bài thầy cô giáo trên lớp giao về nhà tôi đều làm đầy đủ và có khi còn làm thêm các sách tham khảo. Nhìn thấy những đứa bạn cùng lứa tôi thấy chúng nó chơi bời nhưng rồi kết quả vẫn hơn tôi. Vì sao??? Vì sao vậy???... Tôi chẳng biết làm gì hơn là ngồi khóc. Có lúc ngồi khóc trong đêm tới hơn một giờ đồng hồ và tự hỏi ông trời tại sao lại bất công với tôi như vậy. Tự đánh giá mình tôi biết tôi không phải học sinh giỏi lắm. Để ngồi vào được lớp 10a1 này là sự phấn đấu không ngừng của tôi trong suốt 9 năm học qua. Chín năm ấy, tôi luôn dật học sinh giỏi đứng nhận phần thưởng của mình tôi vô cùng tự hào về những thành quả mình đạt được. Mọi người nhìn tôi với ánh mắt thán phục. Nhưng giờ tôi đã thất bại. có lẽ may mắn đã tạm biệt tôi. Tôi phải làm sao đây khi ra đường ai cũng hỏi năm nay cháu vẫn học sinh giỏi chứ ??? Bố mẹ đã không đối xử với tôi như ngày trước, mẹ không còn tha thứ cho những việc tôi làm sai mà luôn lôi chúng ra để tìm cách mắng nhiếc tôi. :helpme: Tôi lại chỉ biết ngồi khóc dường như con ma khóc lúc nào cũng ám ảnh tôi T_T Những câu nói của mẹ như khinh bỉ chê bai tôi như giáng đòn chí mạng vào tôi. Tôi biết bố mẹ đã rất vất vả để tôi được đi học như các bạn khác . Mỗi lần tôi xin tiền đi học thêm bố hơi buồn nhưng bố vẫn mỉm cười vui vẻ lấy tiền cho tôi đóng học. Bố luôn là người cổ vũ tôi "con gái bố phải cố gắng học thật giỏi nhé!" Tôi luôn ghi nhớ lời bố dạy. Nhưng không ngờ kết quả lại thế này. Tôi bị mất học sinh giỏi vì môn giáo dục công dân với những triết lí của Mác Lê Nin. Tôi nhận thấy những triết lí của ông ấy thật khó hiểu và có lẽ cũng vì tôi những suy nghĩ và suy luận của tôi chưa lô gic những câu hỏi giải thích tôi đều làm sai.
Học lớp mới với bao bạn mới tôi luôn muốn tìm một người bạn thân để cùng nhau tâm sự hay thảo luận về học tập. tôi cũng rất muốn được kết thân với các thầy cô giáo để có thể trao dổi kiến thức . Nhưng có lẽ là không được. Nếu thầy cô hay các bạn nào đọc được lời nhắn gửi này mà đồng ý . tôi vô cùng cảm ơn
Người gửi
Bùi Mai Hương
Trường THPT Cổ Loa