cobechocopie_lh
13-01-2011, 01:23 PM
anh đã đến và đi bất chợt
khiến em buồn ngồi lạnh lẽo trong đêm
nước mắt nhạt nhoà ướt hàng vai áo
giọt lệ rơi,sương lạnh trên môi hồng
đêm lạnh vắng chỉ mình em và em
tim khẽ nhịp,từng đợt,từng đợt một
sóng cuộn trào dâng trong lòng hâm nỗi nhớ
thoáng bóng tên anh bước nhẹ qua thềm
gió hắt hiu lòng em se lạnh
cây lá du dương bài ca nỗi buồn
ánh trăng tàn khuất sau làn mây xám
ôi!cuộc đời vắng anh!buồn thế sao !
nhưng lòng em vẫn mong và hoài niệm
anh sẽ trở lại sưởi ấm trái tim em
cho đến khi nụ hồng kia hé nở
là lúc em hạnh phúc nhất trên đời !...
khiến em buồn ngồi lạnh lẽo trong đêm
nước mắt nhạt nhoà ướt hàng vai áo
giọt lệ rơi,sương lạnh trên môi hồng
đêm lạnh vắng chỉ mình em và em
tim khẽ nhịp,từng đợt,từng đợt một
sóng cuộn trào dâng trong lòng hâm nỗi nhớ
thoáng bóng tên anh bước nhẹ qua thềm
gió hắt hiu lòng em se lạnh
cây lá du dương bài ca nỗi buồn
ánh trăng tàn khuất sau làn mây xám
ôi!cuộc đời vắng anh!buồn thế sao !
nhưng lòng em vẫn mong và hoài niệm
anh sẽ trở lại sưởi ấm trái tim em
cho đến khi nụ hồng kia hé nở
là lúc em hạnh phúc nhất trên đời !...