Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lạnh



tearofwind
12-01-2011, 09:41 AM
Tớ biết 4rum này đã được vài năm. Đa số là đọc truyên và thơ....tới hôm nay mới chính thức post 1 bài lên góp vui và tìm bạn yêu thơ :D


Đảo sư tử mây mù chăng lối

Và cơn mưa lạnh thấu cõi lòng

Nhớ biết bao hơi ấm thuở nào

Xua đi lạnh giá xóa màn đêm



Phiến đá bờ cát còn in dấu

Hỏi cỏ cây còn nhớ hay quên

Phút ái ân mật ngọt rót đầy

Và lời thề mãi khắc trong tim



Ôi một năm với bao kỷ niệm

Tôi dại khờ đánh mất tình yêu

Cũng lúc này đắm say mật ngọt

Và lúc này giá lạnh đón đường



Tôi hằng muốn trở về nơi cũ

Tìm hơi ấm phảng phất đó đây

Lòng lại sợ, nỗi đau chôn dấu

Sợ lúc nào lại bùng cháy lên



Khi xa cách lòng tôi mới hiểu

Một niềm tin chẳng thể được lâu

Và thời gian bóc trần tất cả

Dạy cho tôi bài học đắng cay.

HanMacTu_part2
25-01-2011, 11:23 AM
Khen cho thơ ý nghĩa thay
Đọc mà xao xuyến lòng này người ơi!
câu văn đượm ý lẫn tình
Mang nhiều màu sắc nhân sinh cuộc đời!
Chỉ trách...!
Phận người là thế!
Bước vào đời tiếng khóc đi đôi!
Lớn lên theo dòng đời xoay chuyển
Rồi về già nhắm mắt buôn trôi!