Wind Of Change
10-01-2011, 10:17 AM
Ngày ... tháng ... năm ....
... lần đầu tiên ... viết entry trong buổi chiều như thế này ... chắc tại cơn mưa rào của vùng đất này ... lạ lẫm ... không lạnh ... nhưng có cái gì đó buồn ... không hiểu sao lại nhếch môi cười .... có lẽ vừa nghĩ ra cái gì đó ....
Mưa ....
.... ừ thì to thật đấy ... nhưng vẫn không át đựoc tiếng của bản nhạc quen thuộc đang vang bên tai ... cứ nhẩm theo giai điệu của bài hát ... mà quên mất ... mình đang trong quán nét .... nhìn quanh rồi lại tiếp tục lặng ....
... đả 2 ngày nay nó không ngừng nghĩ đến em ... chưa bao giờ bản thân nó lại như vậy ... có lẽ nó xa nơi đó ... nó sợ ... sợ cái gì đó ... cũng không hiểu ... cứ vô hình lãng vãng quanh nó rồi cứ mỗi khi có 1 cơn gió nào ùa tới là nó lại chạy theo rồi xộc vào thân xác ....
....... Lạnh ...... cố gắng nép mình lại 1 chút .... đôi lúc thèm thấy em ... chỉ cần từ xa thôi ... thèm thấy nụ cười và đôi mắt của ai kia ... từ xa thôi ... cũng đủ làm cho nó cảm thấy ấm áp .... giờ này chắc em đi học rồi nhỉ ??? ...
...Mưa ...
... bổng dưng ai đó nhắc đến những con đường .... ừ ... nó cũng có những con đường của nó ... vui có ... buồn có .... giận dữ có ... và ... và yêu thương cũng có ....
... Mưa....
.................................... Ướt ..............
... Con đường quá khứ ..... là nơi mà nó đả bước qua và đứng lại ... đả có lúc nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ đi tiếp ... với nó đó là con đườg đẹp nhất ... không trãi nhựa ... không sơn ... không có những cột đèn xanh đỏ ... và không người qua lại .... chỉ có gió ... và ai kia ... thế nhưng ... số phận đả không cho nó bước trên con đường này ... thế là nó lại bước đi ....
...... Con đường tuơng lai ... nó đang bước .... từng bước 1 ... chậm thôi ... nhưng cũng đủ để nó cảm thấy an toàn và vững chắc .... nhiếp ảnh ... bây giờ với nó là đam mê ... không còn đơn thuần chỉ vì miếng cơm manh áo như truớc kia nó từng nghĩ ..... bước ... ừ ... chậm thôi ...
.... Mưa .... Con đường hiện tại .... ừ thì hạnh phúc ... nó cảm thấy thế ... vì ai đó ... xuất hiện trong cuộc đời nó ... có phải số phận không nhỉ ??? ... nó nghĩ thế đấy .... chờ ... sẽ làm như thế ... vì nó hiểu ... ai đó ... rất ... quan trọng ... cuộc sống ... của nó ... sẽ chẳng bao giờ là ảo ... nếu có ai đó bên cạnh ... !!! .... ai đó ... bước cùng nó nhé ??? ... ừ thì vất vã lắm đấy ... nhưng nó đang cố gắng ... từng ngày .... vì ... nó ... vì gia đình nó ... và vì ai đó nữa .... !!!
...... Mưa ....
... ồn ào thật ... chỉ là suy nghĩ vậy thôi ... cảm xúc ... không cần để ý :)
... lần đầu tiên ... viết entry trong buổi chiều như thế này ... chắc tại cơn mưa rào của vùng đất này ... lạ lẫm ... không lạnh ... nhưng có cái gì đó buồn ... không hiểu sao lại nhếch môi cười .... có lẽ vừa nghĩ ra cái gì đó ....
Mưa ....
.... ừ thì to thật đấy ... nhưng vẫn không át đựoc tiếng của bản nhạc quen thuộc đang vang bên tai ... cứ nhẩm theo giai điệu của bài hát ... mà quên mất ... mình đang trong quán nét .... nhìn quanh rồi lại tiếp tục lặng ....
... đả 2 ngày nay nó không ngừng nghĩ đến em ... chưa bao giờ bản thân nó lại như vậy ... có lẽ nó xa nơi đó ... nó sợ ... sợ cái gì đó ... cũng không hiểu ... cứ vô hình lãng vãng quanh nó rồi cứ mỗi khi có 1 cơn gió nào ùa tới là nó lại chạy theo rồi xộc vào thân xác ....
....... Lạnh ...... cố gắng nép mình lại 1 chút .... đôi lúc thèm thấy em ... chỉ cần từ xa thôi ... thèm thấy nụ cười và đôi mắt của ai kia ... từ xa thôi ... cũng đủ làm cho nó cảm thấy ấm áp .... giờ này chắc em đi học rồi nhỉ ??? ...
...Mưa ...
... bổng dưng ai đó nhắc đến những con đường .... ừ ... nó cũng có những con đường của nó ... vui có ... buồn có .... giận dữ có ... và ... và yêu thương cũng có ....
... Mưa....
.................................... Ướt ..............
... Con đường quá khứ ..... là nơi mà nó đả bước qua và đứng lại ... đả có lúc nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ đi tiếp ... với nó đó là con đườg đẹp nhất ... không trãi nhựa ... không sơn ... không có những cột đèn xanh đỏ ... và không người qua lại .... chỉ có gió ... và ai kia ... thế nhưng ... số phận đả không cho nó bước trên con đường này ... thế là nó lại bước đi ....
...... Con đường tuơng lai ... nó đang bước .... từng bước 1 ... chậm thôi ... nhưng cũng đủ để nó cảm thấy an toàn và vững chắc .... nhiếp ảnh ... bây giờ với nó là đam mê ... không còn đơn thuần chỉ vì miếng cơm manh áo như truớc kia nó từng nghĩ ..... bước ... ừ ... chậm thôi ...
.... Mưa .... Con đường hiện tại .... ừ thì hạnh phúc ... nó cảm thấy thế ... vì ai đó ... xuất hiện trong cuộc đời nó ... có phải số phận không nhỉ ??? ... nó nghĩ thế đấy .... chờ ... sẽ làm như thế ... vì nó hiểu ... ai đó ... rất ... quan trọng ... cuộc sống ... của nó ... sẽ chẳng bao giờ là ảo ... nếu có ai đó bên cạnh ... !!! .... ai đó ... bước cùng nó nhé ??? ... ừ thì vất vã lắm đấy ... nhưng nó đang cố gắng ... từng ngày .... vì ... nó ... vì gia đình nó ... và vì ai đó nữa .... !!!
...... Mưa ....
... ồn ào thật ... chỉ là suy nghĩ vậy thôi ... cảm xúc ... không cần để ý :)