Xem đầy đủ chức năng : chuyện tình buồn
hoa_da
10-01-2011, 12:52 AM
các bạn ơi! giúp mình với mình phải làm sao bây giở
Mình và bạn ấy thích nhau từ hồi học cấp 2, nhưng giờ chúng mình đã 21 tuổi rồi, đã mỗi người một nơi, một cuộc sống riêng tôi không thể quên được bạn ấy, mặc dù bạn ấy đã có người yệu Nhưng chúng tôi vẫn hay tâm sự với nhau, lúc đầu bạn ấy không biết cứ nghĩ rằng hai đứa chỉ tâm sự với nhau như một người bạn thân, một ngày bạn ấy nói rằng đã chia tay người yêu, tôi quyết định nói hết tình cảm của mình trước đây cho cậu ấy nghe nhưng cậu ấy bảo rằng chuyện tình cảm đã làm cậu ấy bị tổn thương quá nhiều giờ trái tim đã bị vô cảm không còn cảm giác gì để thích ai nữa và tạm thời chua quên được người yêu cũ, cậu ấy còn nói rằng cậu ấy thấy có lỗi với mình vì cậy ấy đã yêu nhiều người nhưng mình thì vẫn chờ đợi cậu ấy, cậu ấy cảm thấy tội lỗi nếu làm như vậy với mịnh Mình cũng nói rằng mình cho cậu ấy thời gian để quên người yêu cũ, mình hy vọng sau này cậu ấy cũng dành nhiều tình cảm của cậu ấy cho mình như dành tình cảm cho người yêu cũ của cậu ậy Mình nói rằng mình sẽ chờ đợi và dù khổ mình cũng chiu. Nhưng cậu ấy bảo rằng mình cứ thử yêu một ai đó đi nếu cảm thấy người đó không hợp với mình thì cậu ấy sẽ chờ nói thực giờ yêu một người đối với mình quá khó vì mình không quên được cậu ẩy Mình phải làm sao bây giờ các bạn giúp mình được không?
ng0ctan
10-01-2011, 08:54 AM
Nếu bạn thật sự yêu ng ấy rất nhiều thì chờ là dĩ nhiên,bạn đã quá yêu ng ta sao có thể yêu ai khác đc,bạn cứ chờ biết đâu ng ấy lại suy nghĩ lại,còn nếu bạn chờ 1 thời gian ng ấy vẫn chưa quên đc ng cũ thì bạn hãy quên đi,giải thoát cho cả 2,ráng lên nha bạn dù mình biết rất khó,mà công nhận bạn chung tình quá ta từ cấp 2 tới 21 tuổi !!!
nhokngox
13-01-2011, 01:46 AM
bạn chung tình quạmình khâm phục bạn lắm,chúc bạn và bạn của bạn sẽ thành 1 cặp
kid_ke_si_tinh
13-01-2011, 03:01 AM
bạn thật giống mình!cố lên đi....................hỳ
pim_pim9x
13-01-2011, 03:40 AM
chào câu.mình thấy cậu cũng thật ngốc giống mình cứ chờ đợi cái mà có lẽ chẳng bao giờ đến với mình nhưng mà vẫn cứ thích chợhãy cứ làm theo con tim mình đi cậu ak.cứ hi vọng ông trời ko triệt đg sống của chúng ta quá đâu :D
hung_gs2004
14-01-2011, 12:11 PM
Đợi ko phải là giải pháp,theo tôi : bạn nên xác định lại tình cảm cuả ng bạn kia đối với bạn đi. Lúc này cần lý trí hơn tình cảm đấy.
nếu tôi là pan thỳ tôi sẽ k pao jo po?kuộc.vì tình kam là kái mà vốn có trong mỗi kon người.đâu phải ai muốn yêu mà đã đc yêu.nếu như dễ dàng po?kuộc thỳ ty mà pan dành cho người ấy vẫn chưa nhiều.cơ hộ chỉ đến 1 lần hãy biết nắm giữ.hãy làm cho người ấy biết rằng ty ban dành cho ng ấy là chân thật.ty thỳ đừng so sánh vs cuộc tinh` trc' điều đấy sẽ làm cho ty và những cố gắng của pan sụp đổ đấy.cố lên.................hi vọng mọi điều tốt đẹ nhất sẽ đến vs ban.đừng po kuộc ban nhé !
xuanquang_epu
16-01-2011, 07:59 PM
đợi chờ là hạnh phúc mà ! hi. chúc M hạnh phúc ! lúc nào ol thì pm cho H nhá !
hoa_da
18-01-2011, 12:42 AM
Tôi cảm ơn các bạn rất nhiệu Tôi cũng nghĩ vậy nên tôi vẫn cứ chờ mặc dù bây giờ bạn ấy chưa yêu mình. Mình không hiểu cậu ấy như thế nào nữa? Cậu ấy lúc nào cũng bảo là người hiểu mình nhất, và mình là người quan trọng nhất đối với cậu ấy lại sợ mình khổ nên không dám hứa gì trước sợ rồi không đến được với nhau thì cậu ấy sẽ không dám nhìn mặt mình nữa. Cậu ấy nói rằng bây giờ chưa thích hợp để nói ra đến một lúc nào đó thích hợp thì mới nói mình sẽ chờ đời một thời gian xem câu trả lời của cậu ấy xem sao các bạn nhé vì dù sao bây giờ bạn ấy đã chia tay với bạn gái rồi mà biết đâu đến một lúc nào đó bạn đó thực sự hiểu ra tình cảm của mình và đến với mình thì sao? nhưng trong thời gian đấy tớ muốn các bạn hãy tâm sự và chia sẻ với tớ cho đỡ buồn nhé Các bạn đều là bạn tốt của mình. Mình yêu các bạn rất nhiều
Hận Girl
18-01-2011, 01:14 PM
các bạn ơi! giúp mình với mình phải làm sao bây giở
Mình và bạn ấy thích nhau từ hồi học cấp 2, nhưng giờ chúng mình đã 21 tuổi rồi, đã mỗi người một nơi, một cuộc sống riêng tôi không thể quên được bạn ấy, mặc dù bạn ấy đã có người yệu Nhưng chúng tôi vẫn hay tâm sự với nhau, lúc đầu bạn ấy không biết cứ nghĩ rằng hai đứa chỉ tâm sự với nhau như một người bạn thân, một ngày bạn ấy nói rằng đã chia tay người yêu, tôi quyết định nói hết tình cảm của mình trước đây cho cậu ấy nghe nhưng cậu ấy bảo rằng chuyện tình cảm đã làm cậu ấy bị tổn thương quá nhiều giờ trái tim đã bị vô cảm không còn cảm giác gì để thích ai nữa và tạm thời chua quên được người yêu cũ, cậu ấy còn nói rằng cậu ấy thấy có lỗi với mình vì cậy ấy đã yêu nhiều người nhưng mình thì vẫn chờ đợi cậu ấy, cậu ấy cảm thấy tội lỗi nếu làm như vậy với mịnh Mình cũng nói rằng mình cho cậu ấy thời gian để quên người yêu cũ, mình hy vọng sau này cậu ấy cũng dành nhiều tình cảm của cậu ấy cho mình như dành tình cảm cho người yêu cũ của cậu ậy Mình nói rằng mình sẽ chờ đợi và dù khổ mình cũng chiu. Nhưng cậu ấy bảo rằng mình cứ thử yêu một ai đó đi nếu cảm thấy người đó không hợp với mình thì cậu ấy sẽ chờ nói thực giờ yêu một người đối với mình quá khó vì mình không quên được cậu ẩy Mình phải làm sao bây giờ các bạn giúp mình được không?
Chào Bạn ! Từ hồi cấp 2 tới giờ là đã hơn 6 năm rồi, vậy mà bạn vẫn ko quên dc người ấy. Tôi khâm phục tình yêu của bạn đó, có lẽ vì người ấy quá đau buồn vì chuyện tình cảm của mình và ko thể quên dc người yêu cũ của mình. Bạn hãy cho người ấy thời gian, và bạn thường xuyên quan tâm, chia sẻ, động viên, chăm sóc người ấy để người ấy thấy dc tình cảm của bạn dành cho người ấy. Bạn đừng quá lo lắng nhé ! Tôi chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc và sớm có dc người ấy !
01h12p/19/01/2011
phongoc
19-01-2011, 12:18 AM
bạn thật là chung tình. tôi rất khâm phục bạn. tuy nhiên, nếu chờ đọi ngươi ấy quá lâu chăc tôi cũng không còn đủ can đảm dể thích người đó được nữa
Hận Girl
19-01-2011, 12:45 AM
bạn thật là chung tình. tôi rất khâm phục bạn. tuy nhiên, nếu chờ đọi ngươi ấy quá lâu chăc tôi cũng không còn đủ can đảm dể thích người đó được nữa
Tình yêu của bạn là như thế hay sao ? Đã là quá khứ rồi, thôi đừng nhắc nữa !
12h43p/19/01/2011
—¤÷[¤*(๏•ิ_•ิ๏)Trang]
02-06-2011, 02:02 AM
Tình yêu của bạn là như thế hay sao ? Đã là quá khứ rồi, thôi đừng nhắc nữa !
Hận Girl sao ý nhở, sao ai bạn cũng advise quên đi quá khứ vậy :hiepsi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.