Xem đầy đủ chức năng : mọi người giúp mình với
ng0ctan
09-01-2011, 11:50 PM
Mình có 1 thằng bạn nó lại thích nhỏ,mà nhỏ đó giờ đi nước ngoài định cư,nếu là biết nhau rõ thì ko nói,đằng này chỉ quen biết trên mạng ở cùng SG,tuy nhỏ đó đi rồi mà nó vẫn còn nhớ nhỏ đó,chỉ nhìn nhau qua webcam mà giống như nó thích thật rồi,tình yêu online chắc là sai lầm phải ko mấy bạn,mấy bạn cho mình lời khuyên,giờ bạn mình rất bùn khi nhỏ đó đã đi xa ko còn cơ hội cho nó gặp mặt nữa !!!
kep no
10-01-2011, 12:15 AM
cái này bó tay toàn tâp hjx:botay:
có ai giúp bạn náy vs :dance:
Mr_Chuột
10-01-2011, 01:22 AM
:cr:
Tình yêu online giống như là 1 giấc chiêm bao mà thôi, tất cả đều giống như trong mơ, ko có thật.
Khuyên nó quên đi chứ cứ nhớ người ta mà có đến được với nhau đâu:D
Trừ khi bạn của bạn là 1 người con trai trưởng thành thì may ra
nhoxpapy
10-01-2011, 01:39 AM
ukm`, wen nó đi, tình iu online khó đem lại kết quả tốt lắm
phonglinh709
10-01-2011, 08:12 AM
CỨ nhớ đi xem nào đã biết là tình online rồi thì cứ để nó online đi
ng0ctan
10-01-2011, 08:34 AM
Cám ơn mấy bạn,đúng là giấc chiêm bao,mình sẽ khuyên nó,nó là bạn thân mình,mình ko muốn nó buồn dù cho nó yêu nhỏ đó thật lòng,online mà nhỏ đó ở xa vậy đúng là mù vô vọng phải ko!!! Cho mjh lam wen nha
b0ngdem02
10-01-2011, 09:05 AM
Tình online giống mơ cứ để cho đứa bạn của bạn nó mơ đi nhưng mà đánh thức nó khi nào cần là được. Dù sao cũng là một giấc mơ đẹp mà.
ng0ctan
10-01-2011, 09:17 AM
Hjx đành vậy,online nhiều cái cũng tốt,mà tai hại gớm nhỉ !!! Cho mình add nick làm quen nha mấy bạn
lsten4u
10-01-2011, 10:11 PM
với tình yêu online này thì bạn cứ yên tâm , chẳng chóng thì chầy người bạn đó của bạn cũng sẽ tìm được những tình cảm mới thôi. người xưa vẫn chẳng hay nói xa mặt thì cách lòng đấy sao. chúc bạn và bạn mình luôn vui vẻ nhé
ng0ctan
10-01-2011, 10:22 PM
Cám ơn bạn,mình cũnh khuyên nó rồi,còn nó cứ mơ mộng thì tùy ở nó vậy,làm wen nha !!!
anna hanh
12-01-2011, 02:04 AM
Cứ để cho bạn ý mộng mơ một chút, đến khi tỉnh lại hêt ngay ý mà, tình yêu trong mơ làm gì có ai cấm được chứ.
ng0ctan
12-01-2011, 02:56 AM
Hj,rồi nó sẽ hiểu thôi cho nó đau 1 lần,anna lam wen nha
Hoa Diệp Thảo
12-01-2011, 05:24 AM
Mỳnh thỳ nhớ nó [9 xác]. Nhưng chắc j nó đã nhớ mỳnh[9 xác]. Quên đê =>>> tỳm đối tượng mới
ng0ctan
12-01-2011, 08:37 AM
Hj,đúng rồi tất cả chỉ là mơ
trâm_2402
12-01-2011, 09:28 AM
bạn khuyên bạn của bạn nên quên ng kia nha. mình nghĩ ko có hi vọng đâu
ng0ctan
12-01-2011, 11:05 PM
Hj cám ơn bạn,mình khuyên rất nhiều rồi !!!
ng0ctan
12-01-2011, 11:06 PM
Cám ơn bạn,mình khuyên rất nhiều rồi
beheo_ruacondx
14-01-2011, 03:41 AM
bạn ah tình online k fải lúc nào cũng là sai lầm cả...tình cảm có lí lẽ của riêng nó...tự cta k thể nào bắt nó làm theo í mình đc đâu bạn....hãy để nó cứ tự nhiên đi bạn...
keo dau tay
14-01-2011, 08:38 AM
Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng
Ko phai ty nào trên mang cũng là lừa dối bạn ạ
ng0ctan
16-01-2011, 01:03 AM
Mjnh biết,online là ảo thôi,mà t cảm là thật,h phúc hay đau khổ cũng là thật và ng chịu đựng là ng trong cuộc nhưng giờ nhỏ đó đi nc ngoài rồi sao mà còn hi vọng bám víu nữa => hay rồi lại thành thất vọng +bùn đau đây???
banguoilinhngulam
16-01-2011, 01:21 AM
sao bạn không nghĩ bạn chính là trợ thủ đắc lực nhất cho bạn ấy trong lúc này. Hãy khuyên bạn ấy: "Còn nhỏ hãy gắng học mai này có tiền mua vé máy bay qua bên đó mà yêu"
ng0ctan
17-01-2011, 12:27 AM
Hj,ước gì cũng đc như bạn nói !!! Chờ ng ấy về chắc lâu lắm,tới lúc đó ko bik ng nao se đổi thay !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.