PDA

Xem đầy đủ chức năng : giúp mình với?



anna hanh
08-01-2011, 12:46 AM
Trước kia mình yêu một người, nhưng sau này do mình thấy không hợp và tình cảm cũng thấy không thân thiết lắm nên mình đã chia tay và từ đó mất niềm tin vào tình yêu, nhưng sau này một người đến với mình giúp mình lấy lại niềm tin, mình đã nhận lời yêu anh, mình và anh đã trải qua rất nhiều khó khăn vì anh là bạn của người yêu cũ mình và sức khoẻ của mình cũng không được tôt. Anh đến giúp mình vượt qua tất cả nhưng rồi không hiểu vì sao anh nói chia tay với mình , lý do là anh sợ mình sau này sẽ khổ. MÌnh không biết nên làm thế nào cả, Mình đã tìm hiểu nhưng không biết là đã có truyện gì xảy ra với anh. Giờ thôi nhau rồi nhưng anh vẫn thỉnh thoảng gọi điện rất quan tâm đến mình, mình không biết nên làm thế nào cả yêu thì không được mà quên thì anh cứ như vậy làm sao mình có thể quên được?

cobechocopie_lh
08-01-2011, 01:37 AM
rất khó chọn phải ko bạn. nếu bạn vẫn còn rất yêu anh ấy thì đừng ngại j cả , hãy nói tất cả suy nghĩ của mình , hãy reo niềm tin để anh ấy có thể nói ra tâm sự khó nói của mình. nếu bạn còn yêu anh ấy thì thực sự không có j là ko thể và thực sự là bạn sẽ ko ngại khổ khi ở bên người mà mình yêu thương, người mà mình muốn dành chọn cả cuộc đời. anh ấy vẫn còn giữ liên lạc vs bạn , vẫn còn tỏ ra rất quan tâm đến bạn thì có thể là do hoàn cảnh và anh ấy vẫn còn yêu bạn , lo lắng cho bạn. đừng nên từ bỏ tình yêu của mình.
cuộc sống thay đổi khi con người thay đổi _đừng để mất đi tình yêu của mình một cách như vậy. đừng đánh mất niềm tin. cố lên pạn !

kep no
08-01-2011, 04:06 AM
mình nghĩ là yêu thì phải can đảm nói ra những gì mình nghĩ bạn vẫn còn yêi anh ấy nhièu như thế thì nên nói cho anh ấy biết
có thẻ anh ấy vẫn còn êu bạn đó nêu anh ấy vẫn quả quyết chua tay với bạn thì bạn nên tập sông không có anh ấy đi va nói với anh ấy nếu không còn yêu bạ thì đừng làm phiền đến cuộc sống của bạn nữa rồi dần dần bạn sẽ quên được nguwoiwf đó thui

phonglinh709
08-01-2011, 08:36 AM
,•*¤*•,¤*•,¸.Niềm tin là một sức mạnh có thể biến điều ko thể thành điều có thể*•,¸.¸,•*¤


--------------------------------------------------------------------------------
chữ kí của em là gì vậy nhóc !
sao không làm theo
trước mặt em là một cái rào vô hình mà em phai vượt qua nếu muốn yêu người ta thế thôi !

ng0ctan
08-01-2011, 10:28 AM
Có thể a ấy còn yêu bạn,nhưng vì lí do nào đó mà a ấy nói câu c/tay,nếu điều mình nói là đúng thì bạn đừng chần chừ bạn hãy can đảm nói ra đi,biết đâu lại có 1 kết quả vui cho bạn,m0ng bạn zdui

[sad]
08-01-2011, 10:42 AM
chẳng bik giúp j cho pạn cả, vì ý kiến của mik` cũng giống như mọi ng` zậy thôi, bạn cứ thử xem sao, can đảm lên nhá !! Chúc hp !

+~vìsao~+
08-01-2011, 09:02 PM
Anna hanh ak ? Qua những lời tâm sự đó của bạn mình cũng chỉ hiểu được 1 phần nào đó thôi nên cũng hok dám nhận xét trực diện,đây là một số ý kiến của mình và một vài câu hỏi bạn hãy tham khảo xem nha.
1:bạn có chắc bạn và người ấy thật lòng yêu nhau vậy ko ?
2:bạn có vô tình làm người ấy tổn thương ko?(bạn hãy tự xem lại mình)
3:hai bạn đẵ bao giời nói chuyện thẳng thắn với nhau chưa?
4:bạn và người đó đã bao giờ nói lời yêu với nhau chưa?
5:anh ta đã có đối tượng chưa?
6:bạn có làm điều gì khiến bạn trai cũ của bạn phật ý hay ko ? (vì bạn trai cũ và mới của bạn là bạn thân nên nếu bạn làm điều gì khjiến bạn trai củ phật ý thì bạn trai củ của bạn cũng sẽ biết và hiểu sai vỀ bạn)......
Mình mới nghĩ ra nhiêu đó thôi bạn hãy tham khảo nha,chúc bạn hp.

nhoxpapy
08-01-2011, 09:58 PM
chéc có thể vì a ý có một lí do nào khác nên mới chia tay vs bạn, bạn nên tìm hỉu và nên chia sẻ vs anh ý, chúc bạn thành công, hihihi

anna hanh
09-01-2011, 12:21 AM
cám ơn tất cả mọi người, mình cũng đã tìm hiểu mới đầu mình cứ nghĩ là do sức khoẻ của mình nên anh ko muốn quan hệ với mình nữa nhưng ko phải vậy, và mình cũng biết bạn trai cũ của mình đã nói gì với anh để anh lại quyết định như vậy mình có hỏi nhưng anh ko chịu nói chỉ nói rằng đã hết yêu thì không cần lý do gì cả. Lúc đó mình đã rất băn khoan nhưng giờ thì điều đó không còn quan trọng nữa, giờ mình phải tìm lại chình mình để người ta biết rằng không có người ta mình vẫn sống vui vẻ và còn lạc quan hơn trước nữa phải không, dù sao nó cũng đã qua được một thời gian và mình giờ đang tập trung cho công việc và sức khoẻ của mình, cám ơn các ban nhiều nhiều

cobechocopie_lh
09-01-2011, 10:04 AM
tuy tui nghe pạn nói xong có một chút luyến tiếc cho pạn nhưng pạn hãy cố lên. cố lên nha ! hãy vững tin vào quyết định mà mình đã chọn !

hoa_da
18-01-2011, 12:57 AM
Chuyện xảy ra đối với Hạnh mình cũng đã được nghe hạnh nói rồi dù sao bây giờ cậu ấy đã nhận lỗi rồi bạn không phải chờ đợi như mình nữa mình hy vọng bạn đừng để mất hạnh phúc của mình hạnh phúc mà mình chờ đợi và phải làm cho mình buồn quá lâu. Tớ chúc bạn hạnh phúc na.
Tớ tặng bạn một bài hát "Mãi mãi một tình yêu" của Đan trường tớ chúc hai bạn hạnh phúc để còn cho tớ ăn cỗ nha.

ng0ctan
18-01-2011, 03:55 AM
Vui lên nha bạn ơi,rồi bạn cũng sẽ có kết quả thôi ^^