PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giúp mình với mọi người ơi



maiyeuriengem123
07-01-2011, 07:50 AM
Nếu 2 người yêu nhau. Người con trai thì rất yêu người con gái, người con gái cũng yêu người con trai. Nhưng 1 ngày kia có 1 người con trai khác tán tỉnh cô ấy, cô ấy nói tình yêu thi xuất phát từ tình bạn,thích là 1 chuyện yêu là 1 chuyện, người kia thì biết cô ấy có người yêu nên muốn làm bạn, đó là 1 cái cớ để muốn nói chuyện với cô ấy, người đó thường xuyên nhắn những tin nhắn rất ngọt ngào tình cảm, người đó còn dùng cách để cô ấy thương hại mình nhằm tìm kiếm 1 cơ hội với cô ấy. Cô ấy cũng nhắn tin và thường xuyên nói chuyện với người đó, ngày nào cũng trò chuyện nhắn tin, khi nói chuyện với người đó thì rất vui vẻ. Người ta có thể thích mà không yêu, nhưng không ai yêu mà không thích. Nếu là bạn bạn có tin tưởng là cô ấy không yêu người kia không, và phải cư xử sao cho đúng, cô ấy có phải là người dễ thay đổi không khi cô ấy nói thích là một chuyện yêu là một chuyện, mình đang ở trong trường hợp này. Xin các bạn một lời khuyên. Thank tất cả mọi người

DuyênBòMộng
07-01-2011, 08:07 AM
Bạn là ai trong 2 người con trai?

+~vìsao~+
07-01-2011, 10:30 AM
Mình chắc đây là anh chàng thứ nhất ùj duyên ak.
Bạn ak,trong chuyện tình cảm thì rất khó lý giải đk,nhưng thật chất rằng phải có thích mới yêu,và tất nhiên đẵ yêu là phải thích.
Gặp vào trường hợp của bạn thì cũng khó sử thật,vì nếu đã yêu nhau rồi thì phải hiểu zề nhau đúng hok,nhưng đối zới mình thì lại khác,nếu đã yêu nhau thì chuyện tình cảm bạn bè phải rõ ràng,bạn bè chơi zới nhau đó là chuyện bình thường,nhưng đối zới suy nghĩ của bạn gái bạn thì mình hok thể chấp nhận đk,<nếu là mình>,mình sẽ xem sét lại tình cảm của mình zới người con gati đó...hết.
Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha.

phonglinh709
07-01-2011, 10:53 AM
tiinhf trạng 2 tay 2 cần câu đây mà !

cobechocopie_lh
08-01-2011, 01:22 AM
chuyện tình cảm rất khó nói. ko ai có thể nói trc đc bất cứ một điều j cả. nếu người con gái yêu người con trai thứ nhất thật sự thì ko phải lo.nhưng có vẻ như người con gái kia chưa đc tế nhị thì phải. cần phải dứt khoát chứ. nếu ko chuyện tình cảm kia của mình sẽ ko tránh khỏi những lúc hiểu nhầm. còn người con trai thứ hai. yêu là nên chúc phúc cho người mình yêu. khi người con gái đó đã có người yêu rồi thì nên làm bạn. đừng nên có tư tưởng j nữa. hãy để cho chuyện tình kia đc đẹp đẽ. đừng làm hỏng chuyện tình của họ để dẫn đến việc dù có đc người con gái đó thì cũng sẽ :"rằng khi mình luôn hạnh phúc là khi ấy con tim một ai đau nhói " hãy rút lui để thấy nhẹ lòng và dấu đi trái tim dù rất đau.

nhoxpapy
08-01-2011, 10:04 PM
chài, cái này thì khó xử, nếu người đó là người bạn iu thì bạn nên tin tưởng vào cô ấy, nhưng mak` bạn cũng vẫn xem xét lại cô ấy, cả lịch sử của cô ấy nữa, hjhj, bjk đâu bạn là người thứ 100 của cô ấy thì sao, hehe

Mi Yuu - Duyên
08-01-2011, 10:32 PM
Nếu như cô ấy nc bạn bè thỳ là bt chứ có j đâu mà phải ngki ngờ cô ấy ???
Tại sao ạn hok thử nt như chàng trai ki xem cô ấy có vui vẻ hok ??? nc t/c hok ???

anna hanh
09-01-2011, 12:38 AM
mình thấy bạn gái của bạn chẳng dứt khoát tẹo nào cả, nếu yêu bận thì dù có kết bạn thì cũng nên ý tứ một chút chứ, mới đầu là thích bít đâu thích rùi lại yêu đâu có ai biết tình yêu đến lúc nào và ra đi từ khi nào đâu cơ chứ, bạn nên suy nghĩ cho kỹ nha

b0ngdem02
10-01-2011, 09:34 AM
Chuyện người thứ 3 thì chẳng trách được ai cả. Tốt nhất bạn cố gắng tin tưởng người con gái và hãy để người ấy yêu mình hơn. Dù sao cũng không cấm được cô ấy giao tiếp khách quan mà.

pepopipo
10-01-2011, 09:28 PM
nếu a là ng thứ 1 thì nên ra quân tấn công bằng tn tình yêu
hok thoy hẹn hò tối ngày cho ấy hết nt lun ahahaha