PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy làm cho nó được hạnh phúc



TRần Như Nhộng
05-01-2011, 02:39 AM
Ông hãy ráng đọc hết những dòng chữ này.

Nó sống trong 1 gia đình trọng nam khinh nữ. Nó là con út nhưng không được yêu thương như anh chị. Về đến nhà dù sai hay đúng gì nó cũng bị bố mẹ nó chữi, nó luôn luôn muốn làm bộ mặt cười vì nó nghĩ rằng chỉ cần mỉm cười thì mọi việc sẽ không là gì cả . Tại sao mọi người trong lớp lại ghét nó? Vì nó thích như vậy, nó ko muốn ai quan tâm đến nó. Nó có thể học sinh giỏi, nhưng nó không thích cố gắng. Vì dù thế nào thì bố mẹ nó cũng chỉ cho nó là đồ rác rưởi, không làm được tích sự gì. Vì sao nó lại càng làm xấu mình. Vì dù nó có đẹp cỡ nào đi nữa thì người mà nó yêu thương nhất cũng bỏ nó mà đi rồi. Người đó đã mất năm 2005 do bệnh tim và đồng thời cũng là bạn học của tui. Gia đình nó cũng khá giả, nhưng bố mẹ nó thường xuyên cãi nhau. Mỗi lần như vậy bố nó đều mang chuyện học hành ra mắng nhiếc nó. Ở nhà thì là đồ rác rưởi, trên lớp thì bị bạn bè khinh. Hỏi trên thế giới này ai có nhiều nghị lực sống như nó chứ???. Tôi thích nó từ lâu lắm rồi nhưng mà nó chỉ xem tôi là bạn thân, không ai có thể thay thế người đó cả. Nó cần có một người bạn để chia sẻ an ủi, vậy mà các ông còn gieo thêm rắc rối cho nó. Các ông thấy mình có tệ quá không???. Có thấy quá bất công với nó bao giờ chưa???. Mỗi lần nó gặp tôi thì nó chỉ biết khóc và khóc, chỉ có như vậy thì mới giải tỏa được hết căng thẳng của cuộc sống mà nó phải hứng chịu. Hãy đặt mình vào vị trí đó thử xem ông cảm thấy thế nào?, có còn muốn sống nữa không. Ông còn nhớ cái vụ mà thằng Tiến đánh cái chổi vào người ông không, nó đã chửi thằng Tiến rất nhiều. Nó đã coi các ông là bạn của nó từ lâu lắm rồi. Nhưng các ông có biết rằng làm như vậy thì nó sẽ như thế nào không. Tối hôm trước tôi có gặp nó, nó nói là chắc có lẽ nó đã nhầm khi xem các ông là bạn. Vì trong mắt các ông nó chẳng khác gì là kẻ thù. Nó chưa bao giờ khóc trong lớp, dù các ông đánh thế nào nó cũng không khóc. Ban bè xung quanh nó mà các ông tưởng là bạn thân của nó ông có biết là tụi nó đã dùng nhiều thủ đoạn để làm hại nó không???. Sao các ông ác thế. Hôm qua nó đã thức suốt đêm để khóc các ông có biết không???. Sáng ra ông thấy bộ mặt nó thế nào?????. Tại sao nó lại đối xử với các ông như vậy. Các ông biết nó phải làm vậy để làm gì không???. Có người nói với nó là phải làm sao cho tất cả mọi người đều xa lánh nó, chỉ có như vậy thì mới tránh được cho mấy ông đó. Mấy ông có biết không hả. Mấy ông có biết là vì sao nó muốn chuyển trường không mà sau đó lại không chuyển không. Tại vì cái lớp của ông đó . Tôi hận cái lớp đó. Các ông chỉ biết nghĩ lợi cho mình mà không biết đến cảm xúc của nó. Còn ông biết con Khánh Linh chứ???. Nó chưa có người yêu, nó chỉ nói vậy thôi. Và mục đích của nó thì các ông chắc chắn không biết. Tôi đã lùng vụ này lâu lắm rồi và nó cũng biết, nhưng nó không cho tôi nói với mấy ông. Vì nó biết mấy ông sẽ không tin nó đâu, và nếu mà tin đi nữa thì ông nghĩ ông Minh sẽ cảm thấy thế nào???. Tuy rằng nó chỉ là 1 con nhỏ lớp 8 nhưng nó có thể hiểu hết tất cả những gì đang diễn ra. Tôi cũng đã bị công an bắt năm lớp 6 vì tội đánh nhau gây thương tích, chính nó đã giúp tôi và đã làm cho tôi trở thành 1 người như bây giờ. Nói thì như phim thật nhưng mà cuộc đời ai đoán trước được điều gì. Tôi không thể thích được nó. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ tìm được người mà nó yêu thương bằng chính trái tim của mình. Cũng giống như ông với con Quỳnh Anh vậy. Không lẽ chưa bao giờ ông xem nó là bạn sao. Bây giờ ngoài bạn bè ra thì nó chẳng còn ai là người thân cả. Ông còn có ông Minh, ông Sang, làm bạn còn nó thì có ai???. Cuộc sống xung quanh nó có quá nhiều cạm bẫy rồi!. Hãy cho nó được hạnh phúc đi. Tôi nghĩ là ngày mai ông nên đi nói chuyện với nó và đừng cho ai biết cả. Chỉ có như vậy thì ông mới thấy những lời tôi nói hôm nay là có trong lượng. Coi như tôi cầu xin ông. Tôi và ông đều là con trai nên tôi hiểu được nếu bị ai đó làm tức thì sẽ cảm thấy như thê nào. Nhưng là do ai vì sao lại làm như vậy thì ông sẽ thấy quan trọng. Tôi cũng rất vui khi quen được ông. Hãy bảo vệ nó. Tôi rất muốn nhưng mà tôi không thể. Tôi đã theo dõi ông rất lâu rồi do đó chỉ có ông mới có thể làm điều kì diệu đó thôi. Đừng cho mấy người kia biết. Và tôi cũng biết 1 điều là ông Sang cũng không muốn mấy ông đánh nó đâu......

kid_ke_si_tinh
05-01-2011, 03:38 AM
cố lên đi nàọ......................kòn có ngày mai nữa mà ^^!

hư vô
05-01-2011, 07:58 PM
Thời gjan còn dài , thay vì là xấu bản thân sao ko vươn lên sống độc lập . Chỉ có vươn lên trên bọn họ mới có thể tồn tại ở cái xã hội mà phải nói là quá hỗm độn . Con người ko biết thương yêu nhau . Luôn đi su nịnh những đứa lắm tiền hắt hủi những đứa yếu thế hơn . Than ôi việt nam
à mà này , con trai thì ko đánh con gái nhé
thật đáng xấu hổ cho những người con zai làm điều đó

~Invisible~
06-01-2011, 08:46 PM
đau hết cả mắt
ở đời nếu kém họ giàu sang thì phải hơn cái đàng hoàng <~~~ trích Hư vô
thế là đủ nhỷ :D

.:oo0wjndy0oo:.
06-01-2011, 10:30 PM
đọc xong bài này chắc gió bị cận nặng mất thui nhộng ơi

cuộc sống là một trò chơi và luật chơi lại do chính ta quyết định
đâu phải người nào cũng có thể sống trong niềm vui
còn nỗi buồn
và sự cô đơn
tất cả đều có trong cuộc sống đó
nhiều lúc ta tưởng tất cả mọi thứ đều quay lưng lại với mình
không một người quan tâm
không một người chia sẻ
thậm chí những người ta tin tưởng nhất , những người bạn bè mà ta đã từng nghĩ là thân thiết nhất cũng rời xa ta
thế đấy
cuộc sống có những lúc như thế
và ta cảm thấy yếu đuối
ta cảm thấy hoang mang và thiếu niềm tin vào cuộc sống này
nhưng chỉ cần 1 chút hi vọng nhỏ nhoi
1 chút cố gắng
ta có thể thay đổi tất cả
ta sống cho bản thân ta
không phải sống cho người khác
vì thế đừng quá coi trọng sự hiện diện của những con người vô tình , những con người đã từng làm ta đau
có người nói là quá ích kỉ nếu chỉ biết mình và sống cho mình, nhưng có những lúc, chính vì lòng ích kỉ đó ta mới có thể vượt qua tất cả
cho dù đơn độc
ta vẫn cần bước tiếp
bởi đâu đó cũng có 1 người đang tìm kiếm ta để trao cho ta niềm vui
hãy cố bước tiếp để tìm thấy người đó - người sẽ hàn gắn vết thương trong trái tim ta

gió đã từng như thế và mong rằng những con người trong hoàn cảnh như thế cũng sẽ vượt qua được

kep no
08-01-2011, 04:15 AM
đau mắt quá không đọc nổi

nhoxpapy
08-01-2011, 10:01 PM
hjx, thoy cố lên nào, thành công sẽ mỉm cười với sự cố gắng của bạn, cố lên, cố lên

Mi Yuu - Duyên
08-01-2011, 10:43 PM
Câu chuyện về nó 0f bạn rất giống mình
:) Mình tự hỏi mình tại sa0 mà đầy nghị lực đến thế ???
Sống trong môi trường nội trú... Mình ng bị ăn hiếp nhìu nhứt
Luôn nghe ng ta chữi mình , nói xấu mình đằng sau lưng
Ghét mình , họ luôn đi gặp những ng chơi vs mình r` nói thêm nói bớt
Nên h` nhìu ng khinh mình , ghét mình lắm
Lúc nào mình cũng sống trong nc" mắt , sự cô đơn , nổi bùn vây wanh !!!
Mình hok còn sức lực để đứng dzậy nữa !!!
Mình đuối lắm r` , mình nản lắm
Khi ở môi trường này !!!
Chỉ toàn những thứ vô lý mà hok bao h` biết bên nào đúng , bên nào sai cả :khocnhe:
Đôi lúc nghĩ lại thấy mình nhứt đầu kinh khủng :(
Hajz hajz
Nhưng mà !!!
Bây h` mình đã tập đứng dzậy , vươn vai , hít thở hok khí tron lành mà tap bước típ :)
Thấy mình cũng nghị lực lắm đó chứ
Tuy là trong mắt mọi ng mình là 1 con ng giả tạo , như mọi ng nghĩ v. :(
Bùn lắm