anna hanh
05-01-2011, 01:26 AM
Anh!
Em cứ ngỡ anh đến là sẽ ở lại như lời anh nói, em đã từng mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu nhưng anh đến nói rằng hãy tin ở anh anh đến là sẽ ở lại bên em mãi mãi, sẽ giúp em lấy lại niềm tin, ừ đúng là anh đã giúp em lấy lại niềm tin nhưng chính anh lại là người làm em mất niềm tin nhiều nhất em không biết thực sự phải như thế nào nữa, lúc đó em thực sự cảm thấy sụp đổ tất cả nếu anh đi để lại cho em một lý do thì em sẽ không trách cũng sẽ nhanh chóng quên anh, nhưng anh lại không vậy, anh đến không một lý do đi cũng vậy, anh nói anh làm vậy vì khôn muốn em khổ, nhưng có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của em không có khi nào anh đặt mình vào em không, anh ích kỷ lắm chỉ nghĩ đến cảm giác của mình chẳng hề để ý đến cảm nhận của em, dù mình đã chia tay nhưng anh vẫn vậy vẫn quan tâm em như vậy, em không hiểu anh muốn mình như thế nào nữa, mỗ khi anh quan tâm em vậy anh có biết là em khó chịu lắm không, nếu anh nói không còn yêu em nữa tại sao lại như vậy chứ em không hiểu và thật sự không hiểu nữa.........?Nếu không yêu xin đừng làm như vậy với em để cả hai cùng không khó sử? Và hãy để cho em quên anh.......và bắt đầu lại từ đầu.......
Em cứ ngỡ anh đến là sẽ ở lại như lời anh nói, em đã từng mất niềm tin vào cái gọi là tình yêu nhưng anh đến nói rằng hãy tin ở anh anh đến là sẽ ở lại bên em mãi mãi, sẽ giúp em lấy lại niềm tin, ừ đúng là anh đã giúp em lấy lại niềm tin nhưng chính anh lại là người làm em mất niềm tin nhiều nhất em không biết thực sự phải như thế nào nữa, lúc đó em thực sự cảm thấy sụp đổ tất cả nếu anh đi để lại cho em một lý do thì em sẽ không trách cũng sẽ nhanh chóng quên anh, nhưng anh lại không vậy, anh đến không một lý do đi cũng vậy, anh nói anh làm vậy vì khôn muốn em khổ, nhưng có bao giờ anh nghĩ đến cảm giác của em không có khi nào anh đặt mình vào em không, anh ích kỷ lắm chỉ nghĩ đến cảm giác của mình chẳng hề để ý đến cảm nhận của em, dù mình đã chia tay nhưng anh vẫn vậy vẫn quan tâm em như vậy, em không hiểu anh muốn mình như thế nào nữa, mỗ khi anh quan tâm em vậy anh có biết là em khó chịu lắm không, nếu anh nói không còn yêu em nữa tại sao lại như vậy chứ em không hiểu và thật sự không hiểu nữa.........?Nếu không yêu xin đừng làm như vậy với em để cả hai cùng không khó sử? Và hãy để cho em quên anh.......và bắt đầu lại từ đầu.......