PDA

Xem đầy đủ chức năng : [03h00 - 6/1/2011] Arsenal - Manchester City



Noisy*
04-01-2011, 11:24 PM
35 năm+

[Báo Bóng Đá] - 35 năm và hơn thế nữa (35 năm+). Đó là khẩu hiệu được phủ kín Emirates và các con phố hướng về đại bản doanh của Arsenal trước màn tiếp đón Man City…

MAN CITY HOÀN HẢO?

Thắng 3 trận liên tiếp, khép lại năm 2010 ở vị trí thứ 2 BXH Premiership. Đúng là thiên đường với những giấc mơ đẹp đã và đang mở ra trước mắt binh đoàn triệu phú của HLV Roberto Mancini. Nếu chỉ đặt tham vọng lọt vào Top 4, có cảm giác, mục tiêu ấy không còn xa vời với Man City. Giờ đây, ở City of Manchester, người ta bắt đầu nói đến cuộc đua vô địch. Hoài bão ấy có quá viển vông?


http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-01-04/1294151533-mancity.jpg
Balotelli lỡ hẹn với Wilshere - Nguồn: 24h

Đúng là nhìn vào lực lượng, M.C vô đối tại Premiership 2010/11. Nay mai, vụ Edin Dzeko hoàn tất, Man City sẽ còn hùng mạnh hơn rất nhiều. Song thực tế đã chứng minh, dù đồng tiền có một quyền năng ghê gớm, thì không phải bao giờ kẻ lắm tiền cũng bước lên bục vinh quang. Riêng với trường hợp của Man Xanh, người ta vẫn còn thấy những khiếm khuyết, trong đó, hàng thủ và 2 biên đang là những khu vực Roberto Mancini chưa thể yên tâm.

Cho đến tận lúc này, tức đã sau hơn một năm nâng cấp, Man City vẫn chưa có một cặp trung vệ hoàn hảo. Dấu hỏi về đẳng cấp và vai trò thủ lĩnh từng được đặt ra cho K.Toure và tương tự, sẽ vẫn là hoài nghi dành cho những Lescott, Kompany… Để quán xuyến hàng thủ, M.C cần cỡ trung vệ như Terry, Ferdinand… Nhưng khi đã không thể mua họ, hạn chế của đồng tiền xuất hiện.

Ít đã dở. Nhiều cũng lắm chuyện. Man City đông quân, nhưng tinh thì chưa hẳn. David Silva chấn thương để lại khoảng trống lớn bên hành lang trái. Từ đầu mùa, những Milner, A.Johnson… thay nhau đá tiền vệ biên. Nhưng sự ổn định thì chẳng ai bì được với Silva. Nếu Mancini kiên trì theo đuổi phương án tấn công biên, M.C sẽ còn gặp trở ngại. Nói cách khác, dù vẫn có đội hình rất mạnh ở trận này, Man Xanh cũng chưa hoàn mỹ.

GIÁ TRỊ CỦA LỊCH SỬ

Man City chưa hoàn hảo, song họ cũng được đánh giá có quân lực chẳng kém Arsenal. Chỉ có điều, nhiều thứ Man City thua xa đối thủ. Có thể kể ngay ra truyền thống, đẳng cấp, sự nhuần nhuyễn trong lối chơi và thành tích đối đầu trong quá khứ.


http://24hcm02.24hstatic.com:8008/upload/1-2011/images/2011-01-04/1294151533-nasri.jpg
Nasri sẽ lại lập công như trận lượt đi? - Nguồn: 24h

Người ta đặt câu hỏi, đâu là bệ đỡ tinh thần cho một Man City đã 35 năm qua không biết đến thắng lợi tại Highbury/Emirates? Trận hòa 0-0 tại Premiership mùa trước chỉ là một trong những lần hiếm hoi Man City thủ hòa thành công với Arsenal. Bởi ngay trước đó là chuỗi 4 thất bại liên tiếp. Và đừng ai quên lượt đi mùa này, ngay tại City of Manchester, Man Xanh bị các Pháo thủ hủy diệt 3-0 ngay trên sân nhà.

Nói thế để thấy, dù Man City hiện là đội bóng Anh tiến bộ nhanh nhất, ổn định nhất trong 2 năm qua, thì giữa họ với Arsenal vẫn còn tồn tại một khoảng cánh nhất định. Khoảng cách ấy sẽ là tiền đề để Pháo thủ tin vào một chiến thắng, cũng là cơ sở để người ta tìm ra vị thế thực sự cho 2 đội ở Premiership 2010/11. Emirates, CĐV Arsenal đang tung hô biểu ngữ có in dòng chữ: “35 năm+”…

Thông tin xung quanh:

♦ Arsenal: Almunia, Gibbs, Diaby, Frimpong, Vermaelen chấn thương.

♦ Man City: David Silva nghỉ 2 tuần. Khả năng ra sân của Balotelli còn bỏ ngỏ.

♦ 35 năm qua với tổng cộng 27 trận, Man City không biết đến chiến thắng trên sân của Arsenal (sân Emirates, trước là Highbury).

Đội hình dự kiến:

Arsenal: Fabianski, Sagna, Koscielny, Djourou, Clichy, Song, Wilshere, Nasri, Fabregas, Arshavin, Van Persie

Man City: Tevez, Milner, Y.Toure, A.Johnson, Barry, De Jong, Zabaleta, Lescott, Kompany, Boateng, Hart


:covu: :champ: :covu:


Arsenal vs Manchester City --- 0 : 1/2

Arsenal chấp nửa trái. Bạn nào muốn đặt cược thì theo luật cũ mà tham gia nhé! :ahah: