Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : mong mọi người giúp mìn !



kep no
04-01-2011, 02:45 AM
tôi có một câu chuyện muốn kể cho các bạn nghe mong các bạn sẽ lắng nghe và góp ý giùm tôi
cảm ơn mọi người nhìu
tôi có một người bạn rât thân chúng tôi lớn lên cùng nhau nên hiểu rất rõ về nhau khi bạn ấy còn học lớp 11 ban ấy đã nhận lời yêu một bạn cùng tuổi 2 người họ rất yêu nhau. 2 người đã vượt qua rất nhiều thử thách để đến được với nhau. nhưng khi bạn tôi đi học bạn ấy đã quen một người bạn trai khác người này cũng rất yêu bạn tôi vì lúc đó giữa ban tôi và người yêu đang giận nhau lí do là vì người yêu của bạn tôi không liên lạc thường xuyên với bạn tôi nữa. rồi cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của người bạn mới quen đó
bây giờ cô ấy dang không bít làm thế nào vì cô ấy nhận ra cô ấy đang yêu cả hai người không muốn mất ai cả với người yêu đầu tiên thì cô ấy nặng cả tình lân nghĩa vì họ đã yêu nhau dc hơn 1 năm còn với người thứ hai cô ấy cũng đã yêu rất thật lòng giờ cô ấy thấy có lỗi với cả hai người vì thế mong mọi người giúp bạn tôi khuyên bạn ấy nên làm thế nào nhá
cảm ơn mọi người !

phonglinh709
04-01-2011, 04:10 AM
bắt cá 2 tay thì ráng chịu hậu quả chả ai thông cảm nổi ! toàn những lí do trẻ con !

kep no
04-01-2011, 04:48 AM
bắt cá 2 tay thì ráng chịu hậu quả chả ai thông cảm nổi ! toàn những lí do trẻ con !

thứ nhất sống phải có tình người
thứ hai không có sự thông cảm cho người khác tốt nhất đừng nên chế nhạo người khác
thứ ba không giúp được thì thôi không phải mắng ban tôi như thế mỗi người đều có nỗi khổ riêng
HIỂU CHƯA?

thichdoctruyenhay
04-01-2011, 05:47 AM
hí hí! câu này dê ợt, tim 2 mảnh giấy viêt tên 2 ngươi vào đó rồi....ai cũng bít
chẳng có người bạn nào ở đây cả ! It's you!
chắc kô sai? tôi nói thật nếu đã kô chọn đc thì hãy chọn hiện tại ok? hoặc đợi người thứ 3 xuất hiện!
Bạn có chắc yêu cả 2? hay chỉ là 1 thôi? hay là kô ai ca??
nếu kô tự giải quyết đc thì hãy đi xem mức độ chung tình cua chàng trai thư 2 đc bao nhiêu %
và thử đoán xem bây giơ người thứ nhất có còn yêu bạn hay kô? Có lẽ bây giờ chỉ còn là lòng thương hại!!
Tôi là ktrai,ai thì kô biết,nhưng mà tôi thì chuyện j cũng chấp nhận đc vi chính tôi cung kô chắc yêu 1 người!! :huglove: :cr:

kep no
05-01-2011, 02:26 AM
hí hí! câu này dê ợt, tim 2 mảnh giấy viêt tên 2 ngươi vào đó rồi....ai cũng bít
chẳng có người bạn nào ở đây cả ! It's you!
chắc kô sai? tôi nói thật nếu đã kô chọn đc thì hãy chọn hiện tại ok? hoặc đợi người thứ 3 xuất hiện!
Bạn có chắc yêu cả 2? hay chỉ là 1 thôi? hay là kô ai ca??
nếu kô tự giải quyết đc thì hãy đi xem mức độ chung tình cua chàng trai thư 2 đc bao nhiêu %
và thử đoán xem bây giơ người thứ nhất có còn yêu bạn hay kô? Có lẽ bây giờ chỉ còn là lòng thương hại!!
Tôi là ktrai,ai thì kô biết,nhưng mà tôi thì chuyện j cũng chấp nhận đc vi chính tôi cung kô chắc yêu 1 người!! :huglove: :cr:


trước tiên là cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên
sau xin đính chính lại một chút bạn đoán gần đúng thui hì
có lẽ bạn mình cúng sa khi làm như vậy tuy là có lí do riêng nhưng cũng thật quá đáng khi đối xử như thế với người đầu tiên đúng không
cảm ơn bạn nìu !:smile1:

ng0ctan
07-01-2011, 04:08 AM
Trời,có vẽ bạn của bạn quá dễ bị rung động trước tình cảm chăng??? Quen nhau đc 1 năm mà vì lí dó ấy rồi vội yêu người khác,ng mình nợ tình lẫn nghĩa thì có lẽ ko đáng,chỉ m0ng bạn của bạn suy nghĩ chín chắn hơn nữa,vì h phúc riêng của mình mà làm tổn hại tới ng khác thì bùn lắm !!!

anna hanh
07-01-2011, 10:00 PM
tình cảm là thứ dễ thay đổi như vậy sao? đấy không phải là tình yêu, đấy chỉ là phút ngộ nhận mà thôi, tại sao bạn không dừng lại suy xét cho thật kỹ xem thực sự thì đấy có phải là tình yêu hay không biết đâu khi suy nghĩ kỹ lại bạn sẽ tìm ra câu trả lời đấy:huglove:

kep no
08-01-2011, 01:18 AM
Trời,có vẽ bạn của bạn quá dễ bị rung động trước tình cảm chăng??? Quen nhau đc 1 năm mà vì lí dó ấy rồi vội yêu người khác,ng mình nợ tình lẫn nghĩa thì có lẽ ko đáng,chỉ m0ng bạn của bạn suy nghĩ chín chắn hơn nữa,vì h phúc riêng của mình mà làm tổn hại tới ng khác thì bùn lắm !!!


cảm ưn bạn
vì hạnh phúc riêng của mình mà làm tổn thương tới người khác cũng thật là xấu xa đúng không? cảm ưn vì đã đóng góp ý kiến cho bạn mìn nhé
chúc bạn lun gặp may mắn trong cuộc sống

kep no
08-01-2011, 01:22 AM
tình cảm là thứ dễ thay đổi như vậy sao? đấy không phải là tình yêu, đấy chỉ là phút ngộ nhận mà thôi, tại sao bạn không dừng lại suy xét cho thật kỹ xem thực sự thì đấy có phải là tình yêu hay không biết đâu khi suy nghĩ kỹ lại bạn sẽ tìm ra câu trả lời đấy:huglove:


trời ui đã bảo không phải là mình mà mọi người không đọc kĩ sao huhu
chít mất hui hĩ
nhưng dù saio cũng cảm ưn bạn đã quan tâm tới bài viết của mìn nhé mìn cũng chỉ là người đi giúp đỡ người khác thui

kep no
09-01-2011, 05:22 AM
mọi người ơi giúp bạn mìn với

Mi Yuu - Duyên
09-01-2011, 06:59 AM
Cô ấy đang sài chiêu ng thay thế đó àh ???
Tốt nhất là bây h` cả 3 ng họ ra ngồi nc thẳng thắng vs nhau
Cũng có thể cô ấy sẽ mất cả 2 ng
Nhưng hok nc thẳng thắng vs nhau thì đến lúc chiện đó sẽ hok giấu đc nữa
Sẽ lòi ra r` mọi chiện càng rắc rối hơn thôi

kep no
09-01-2011, 02:25 PM
Cô ấy đang sài chiêu ng thay thế đó àh ???
Tốt nhất là bây h` cả 3 ng họ ra ngồi nc thẳng thắng vs nhau
Cũng có thể cô ấy sẽ mất cả 2 ng
Nhưng hok nc thẳng thắng vs nhau thì đến lúc chiện đó sẽ hok giấu đc nữa
Sẽ lòi ra r` mọi chiện càng rắc rối hơn thôi

cảm ưn duyen nhìu nha !

~*ẢO ẢNH*~
09-01-2011, 11:50 PM
Theo anh thì cô ấy nên quay lại với anh đầu tiên đó , nếu bạn đó còn yêu cô ấy vì 2 người đã yêu nhau cả 1 năm rồi cơ mà. , cái bạn thứ 2 kia thì mức độ thật lòng chưa rõ . Hơn nữa tình yêu qua thời gian mới là ty bền
chúc bạn e sớm tìm dc cách tốt nhất.

kep no
10-01-2011, 12:09 AM
Theo anh thì cô ấy nên quay lại với anh đầu tiên đó , nếu bạn đó còn yêu cô ấy vì 2 người đã yêu nhau cả 1 năm rồi cơ mà. , cái bạn thứ 2 kia thì mức độ thật lòng chưa rõ . Hơn nữa tình yêu qua thời gian mới là ty bền
chúc bạn e sớm tìm dc cách tốt nhất.

trời ui làm em thấy đỡ vất vả hơn nhìu hihi đỡ đau dầu nhìu nhìu hehe thank anh ẢO ẢNH

nhoxpapy
10-01-2011, 01:43 AM
cái này thì... bạn ý nên xác định lại, nên suy nghĩ lại, mình nhớ người nào nhìu hơn, mình hok thể thíu người nào hơn, như thế thì bạn mới tìm ra người mình iu thật sự, chứ nếu kiu r này thì chéc chén sẽ ko có kết quả đâu

kep no
10-01-2011, 11:20 PM
cái này thì... bạn ý nên xác định lại, nên suy nghĩ lại, mình nhớ người nào nhìu hơn, mình hok thể thíu người nào hơn, như thế thì bạn mới tìm ra người mình iu thật sự, chứ nếu kiu r này thì chéc chén sẽ ko có kết quả đâu

cách này cũng ổn nỉ
thank bạn nha !

small_bear_86
11-01-2011, 02:42 AM
1 lúc có thể yêu 2 người mà có thể nói là tình yêu sao...tôi nghĩ trước khi bạn hỏi mọi người thì bạn lên hỏi lại lương tâm của người bạn của bạn ấy. Và bạn cũng đừng lên nói yêu ngươì này thật lòng với người kia , thật sự nghe buồn cười lắm...

small_bear_86
11-01-2011, 03:11 AM
cái này thì... bạn ý nên xác định lại, nên suy nghĩ lại, mình nhớ người nào nhìu hơn, mình hok thể thíu người nào hơn, như thế thì bạn mới tìm ra người mình iu thật sự, chứ nếu kiu r này thì chéc chén sẽ ko có kết quả đâu

tôi thì thật sự nghĩ nến có ng` con trai thứ 3 may ra mới biết đc bạn của bạn thật sư yêu ai...còn nếu ko tôi jám đảm bảo ko bao h` có câu trả lời...mà khéo khi thêm ng` thứ 3 lại thương luôn ấy chứ...ko đỡ đc

kep no
11-01-2011, 02:35 PM
1 lúc có thể yêu 2 người mà có thể nói là tình yêu sao...tôi nghĩ trước khi bạn hỏi mọi người thì bạn lên hỏi lại lương tâm của người bạn của bạn ấy. Và bạn cũng đừng lên nói yêu ngươì này thật lòng với người kia , thật sự nghe buồn cười lắm...

vậy hả nghe bùn cười lắm sao thanh a nha em bít là bùn cười cang nghĩ thì hình như chuyện này giống chuyện của trẻ con hơn nhỉ
cảm ơn tâm hồn nhạy cảm của anh
anh này càu nhàu nhìu qua

pe ngoc_uyen love93
31-01-2011, 09:15 AM
minh cung giống trương hop cua b banak vai loi mươn noi cung ban
THU 1: la cgai rat de xao động khi niem tin cung cjac an toan khi o canh ngươi minh iu dang dan mat di ho co quyen noi tieng ctay de kth dk cho ca 2 ma di tim hp moi do la chuyen bthuong k j sai ca
THU 2: lâ cgai ai cung phai tham lam ,va k the khống chế được tình cam cua mình âu...va rất mem yeu 9 vì thế họ có những qdinh k dut khoat va khien chuyen tinh cua minh di vao be tat va dau kho
THU 3: cgai lun mun btr cua minh quan tam lo lang cham soc va chia se cung minh hiiu y minh....nhung cung 9 vi nhung li do ay ma gay ra su do vo
b cua b vi k tim dươc cam jc an toan ,niem tin tu ngươi thu 1 nen co ay noi ctay ,roi khi người thu 2 xhien da cho co ay hp ,co the mang lai thu ma co ay can co ay lai co cam gjac iu a ay => co ay pathien co ay iu ca 2 ,,,bit la trong tinh cam k the doan trươc đuọ sẽ xra chuyện j cang k khống chế dươc li tri trong con tim minh ,,..........co le co ay ik ki wa tham lam k mun mat ai ca chi mươn ju lai cho rieng minh nhung cgai ma ai k the minh hiu diu do...........nhung minh nghi cu day dưa như z wai2 cũng k phải là cách ,,b ay nen chon 1 trong 2 or la tu bo ca 2 dung neu keo de roi vo tinh lam ca 3 cung tôn thương nen chap nhan va cung ran ,si gi that ki lai tinh cam cua minh rang minh iiu ai,va phai chon ai dung nen ngo nhan tinh cam cua minh b nhé........neu cam thay minh k the mang lai hp cho ho thi hay nen nghi den viec la bương tay ho ra ,tra lai s tu do de ho tim hp moi.........do la cach giai thoat tot nhat doi voi chuyen tinh tay 3 nhu b of b........cu cố chap k mun mat ai trong 2 ngươi thi co luc b cua b se phai mat tat ca ay.........chuc b thanh cong

▐▓▒▒░► Tân ²
04-02-2011, 04:28 AM
COn gái khó hiểu quá . :cr::cr: Mình cũng giống trường hợp này đợi các bạn cho lời khuyên thui. Tks !:smioh::smioh:

huongduongxanh
04-02-2011, 09:51 AM
x thì nghĩ bạn ấy nên xem lại mình
k nên làm ng khác bị tổn thương thế
níu 2 ng kia bik họ sẽ nghĩ bạn đó lừa dối
sự thật thì k thể nào dấu được
bạn đó nên nói sự thật đi ròi xem lại thật sự mình mún gì
vì theo x tình iu chỉ có 1, trái tim 1 lúc k thể iu 2 ng

Nhỏ Bạc Hà
06-02-2011, 11:48 AM
Dừng lại với cả hai , cho mình thời gian suy nghĩ và tự kiểm điểm.

maiyeuriengem123
07-02-2011, 03:02 AM
Mình có vài ý kiến mún gửi đến bạn của bạn
Bạn của bạn đáng trách lắm tham lam yêu cả 2 người làm như thế là tổn thương cả 2 người con trai, tổn thương nặng nề nhất là người thứ nhât. Nói trách như vậy nhưng cũng ko trách bạn được, bạn là con gái mà con gái thì sống rất tình cảm với lại bạn còn quá trẻ chưa trải wa chuyện tình yêu nên không biết ứng xử thế nào cho đúng
Mình khuyên bạn nên dứt khoát đi tình yêu không thể yêu 2 người cùng 1 lúc được đừng để đến lúc cả 2 người kia bít lúc đó bạn sẽ mất cả 2. Mình không biết bạn có nói cho người thứ 2 bít là bạn đã có người yêu chưa nên mình không bít được người thứ 2 tốt hay xấu, nếu ngươi thứ 2 bít bạn đã có người yêu thì mình khuyên bạn hãy suy nghĩ lại, một người thật sự yêu bạn khi bít bạn đã có người yêu thì họ chỉ bít đứng nhìn thôi và cầu mong bạn hạnh phúc ( tinh don phuong), còn khi bít bạn đã có người yêu mà họ làm như thế thì mình nghĩ họ không tốt đâu, một người yêu bạn thật sự họ sẽ không phá hoại hạnh phúc của bạn đâu
Bạn và người yêu cãi nhau nên cảm giác của bạn lúc đó rất bực mình nên chấp nhận lời tỏ tình của người thứ 2, bạn hãy xem đây là thử thách của tình yêu đi. Bạn và người yêu yêu nhau 1 năm nên tình cảm không còn mặn nồng như lúc mới yêu nên bạn sẽ cảm thấy mình yêu người thứ 2 hơn, một ngọn nến chỉ thực sự sáng khi bạn wan tâm đến nó toàn tâm toàn ý với nó, mình khuyên bạn hãy wan tâm đến người thứ nhất nhiều lên đừng wan tâm đến người thứ 2 trong 1 thời gian, nếu bạn cảm thấy vẫn yêu người thứ nhất mà tình cảm của mình đối với người thứ 2 nhạt dần thì mình nghĩ đó là cảm giác nhất thời thôi
Còn nếu bạn vẫn cảm thấy yêu cả 2 người thì mình nghĩ bạn chưa bít yêu đâu, yêu một người thật lòng là khi giận nhau cãi nhau nhưng vẫn cảm thấy không thể thiếu nhau. Bạn chỉ vì cãi nhau mà chấp nhận lời tỏ tình của người thứ nhất mình nghĩ lúc đó bạn giận nên mới làm thế thôi. Nếu yêu cả 2 người thì mình nghĩ tình yêu của bạn sẽ không bền vững đâu cho dù bạn đến với người thứ nhất hoặc người thứ 2. Đường đời của bạn còn dài lắm sau này bạn sẽ gặp rất nhiều người con trai khác, không lẽ chỉ vì cãi nhau mà chia tay rồi đến với người kia sao, rồi sau này cãi nhau với người yêu gặp người con trai khác tỏ tình bạn lại chia tay rồi đến với người khác sao
Tình yêu chỉ thật sự bền vững khi cả 2 thật lòng với nhau, cùng nhau cố gắng nuôi dưỡng tình yêu, còn nếu chỉ có 1 bên cố gắng thì sớm muộn gì tình yêu cũng chết theo thời gian thôi. Tình yêu sẽ rất đẹp và bền vững nếu cùng nhau vượt wa thử thách. Chúc bạn sớm tỉm ra quyết định của mình, vài lời góp ý với bạn. Chúc bạn hạnh phúc:cungly:

pebunthichankeo
08-02-2011, 09:46 PM
yêu thì khổ ,không yêu thì lỗ...thường thì con người thà chịu khổ chứ không chịu lỗ...nhưng quá tham lam chơi với lửa thì rán chịu bỏng đi rồi xói nước...thì tất cả sẽ the end !

em_da_yeu_anh_roi_sau_776
20-02-2011, 04:57 AM
mình chỉ cho ban 1 châm ngôn ò mình là: thời gian sẽ trả lời tất cả. Thời gian sau bạn sẽ bik mình yêu ai thật lòng