PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bình an ơi . Đâu rồi người



Tuyệt
02-01-2011, 10:18 PM
Ô hôm nay thật buồn chán . Chán thật vừa năm mới song , vừa vui được 1 ngày tất cả lại trở về như cũ . Vẫn vô tình vẫn hững hờ , và vẫn buồn .
Mình vẫn vô tình thế , vậy mà mình cứ tưởng mình hay quan tâm chia sẻ với bạn bè lắm . Noel đi qua , điểm hẹn thời gian giao thừa chôi qua , vậy mà mình vẫn chỉ ngủ và ngủ . Vô tình thật , tụi bạn hỏi thăm . Tụi nó bảo mình đi ăn mảnh ko dủ tụi nó . Năm mới ko chúc bọn nó , mình cũng chỉ ừ cho qua . Có ai biết mình đang ngủ , tìm một chút bình an trong giấc mơ . Bọn bạn quê hỏi thăm bao giờ về quê , vẫn vô tình trả lời ko biết . Nhưng mình muốn về quê lắm lắm ý , muốn về ngay ngày mai . Vùng quê mà chỉ khi đứng ở đó mình mới thấy bình yên .
Có người kêu mình yêu đi . Yêu cho hết buồn , có thật là yêu sẽ hết buồn không . Hay rồi nó sẽ mang tới nỗi buồn vô hạn .
Dòng đời vẫn vậy , vẫn chôi đi dù cho mình ko muốn . Bắt mình chạy theo , bắt mình phải khôn ngoan hơn . Và nhất là đã bắt mình vô tình hơn . Khép kín tâm hồn hơn , và chẳng còn tin tưởng ai cả . Buồn lắm , rồi mình sẽ đi về đâu . Đỉnh điểm của hạnh phúc hay là vực thẳm đau thương . Cũng chẳng biết sao nữa , chẳng biết mi ở đâu nữa . Bình yên ơi đợi ta với .

Tuyệt
03-01-2011, 08:25 PM
1 ngày lại qua , êm đềm nhưng vô vị . Vẫn ngủ và ngủ tiếp 1 ngày nữa . Chẳng biết làm gì hơn nữa đây , cảm thấy vô vị quá trời . Ngồi xem phim chẳng dám nghe nhạc nữa . Nhạc vui thì ko thích , nhạc buồn thì gần tết rồi nhớ ba má .

Cũng nhanh thật đấy , mới đó đã 1 năm rùi cũng đã xa nhà 1 năm rồi . Cũng nên quay về nhà thôi , dù sao cũng phải về .
Chán nhưng vẫn nghe ca nhạc , nẫu ruột bài mẹ tôi . Hay thật nhưng cũng thật buồn .
Ngủ lắm quá , hum qua ngủ từ 9h tới 7h sáng . Lần đầu tiên mình ngủ như thế . Còn đúng 1 tháng nữa điểm giao thừa sẽ đến . Năm mới ko biết có khá hơn năm nay ko , hay vẫn ăn mới ngủ .

Đợi tôi nhé các bạn ơi , 1 tháng thôi rất nhanh mà . 1 tháng dài nhất ròi sẽ qua , bình an ơi

Tuyệt
06-01-2011, 01:55 AM
Muốn viết 1 cái gì đó , ít ít thôi cũng được . Để mà thôi không ngủ nữa , Mắt sưng lên rồi . Bỗng nhiên ta chợt nghĩ nếu 1 ngày mai ta ra đi và ko quay lại mảnh đất này nữa , thì ta có nhớ nó ko . Có hay là ko , rất đơn giản mà ta ko trả lời được . Mang đi kỉ niệm xưa cũ cất bớt gánh nặng tâm hồn nhé gió . Mang ta chút bình yên đi , cho dù là mới chớm nở