Xem đầy đủ chức năng : Có nên quên a?????
Hoa Diệp Thảo
01-01-2011, 08:53 PM
Một năm mới lại đến rồi. Từ hôm nay em sẽ phải tập sống để quên a. Em k biết mình làm
như vậy có có lỗi với a không nữa. Em xin lỗi. Hôm nay tình cờ em nghe dc bài hát Vì
sao??? của khởi my khiến em đã k thể kìm nén mình dc. Em có nên sửa những khuyết
điểm của mình k a nhỉ. Em thấy mình quá yếu đuối, em thật tệ đúng k????.
Vì sao khi anh đi em đã không ôm lấy anh hỡi người?
Vì sao đôi chân em cứ đứng nhìn anh xa mãi xa?
Vì sao hôm nay em không thể cười như lúc anh nơi này?
Vì sao khi xưa em đã nói không cần anh?
Đã rất lâu không có anh nơi này
Hàng cây vẫn đứng chờ anh
Đã rất lâu chẳng nghe được tiếng anh
Nói yêu em như lúc gần em
Chị Gái Của Em
01-01-2011, 09:34 PM
tất nhiên là phải quên rồi em gái. Thế em tính để cho mình già đi từng ngày từng ngày à. Người đã mất thì không thể sống lại. Đúng không nào??. Phải quên và sửa chữa khuyết điểm của mình. Vì như vậy mới là Thanh Thanh mà chị từng quen chứ.
Chị Gái Của Em
01-01-2011, 09:35 PM
Thứ 3 tuần này chị qua bên kia. Báo cho em 1 tin vui luôn: Mủa hè năm nay chị với anh Phong làm đám cưới. Tại sao chị lại chọn mùa hè thì em biết rồi đậy :)
hư vô
01-01-2011, 10:22 PM
Nên quên đi phải quên thôi .
Ở phương xa đó ( anh đoán rằng ) anh ta cũng ko muốn thấy em buồn , em khóc , em đau đâu em ạ .
Cất bớt kỉ niệm vào trong tim . Đón nhận cái mới trong năm mới
TRần Như Nhộng
01-01-2011, 10:36 PM
quên đi, nhớ a đủ gòi nhóc hehe
Hoa Diệp Thảo
02-01-2011, 04:50 AM
quên đi, nhớ a đủ gòi nhóc hehe
Nhớ a thà e nhớ cây cột sướng hơn
♥..[KaLjNa]_iTv..♥
02-01-2011, 05:07 AM
cỐ lÊN !
sẼ quÊn đC thÔI mÀ...
:(
~*ẢO ẢNH*~
02-01-2011, 05:44 AM
Nói là phải quên thì rất khó nhưng hãy làm dần dần . 1 lúc ko dc ngay đâu , mỗi ngày một ít dần đần xóa đi hình bóng của người đó . Hãy tìm 1 niềm vui vào công việc khác
.:oo0wjndy0oo:.
02-01-2011, 08:23 AM
mít
mọi chuyện rồi sẽ qua
và rồi ta sẽ phải tự tìm lấy niềm tin và nghị lực để bước tiếp
1 bài hát ko là j
ss ngày xưa còn tự tay mình đánh mất tình cảm của mình cơ
và sau này nghe thấy 1 bài hát buồn do chính người đó đàn và hát
dù biết là đau
nhưng quá muộn
nên đành từ bỏ
học cách chấp nhận tất cả
và bước tiếp
cố lên nha em
hãy bước về phía trước để tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc
kep no
02-01-2011, 12:47 PM
cái gì nên quên thì phải quên thôi bạn à dù nó là một thứ mình không thể dứt bỏ đi chăng nữa
cuộc sống vẫn tiếp tục hãy để quá khứ là kinh nghiệm cho hôm nay và ngày mai
chúc bạn luôn hạnh phúc !
Hoa Diệp Thảo
03-01-2011, 12:54 AM
Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ thôi thì cố nhớ để mà quên
vohongdi_052
04-01-2011, 01:18 AM
bạn hãy làm thật nhiều việc vào....
lúc đó hình ảnh đó sẽ dần dần xoá trong ký ức bạn...
ban hãy xem người đó như pan bình thường như những người bạn khác thôi...
cố gắng lên...
chúc bạn thành công..!!!!
phonglinh709
04-01-2011, 04:14 AM
nếu ta là hắn ta cũng mong rằng em quên ta ! chả ai muốn người mình yêu thương cứ mãi ôm dau thương trong lòng chỉ vì 1 caia gì đó quá xa xôi cả !
pe ngoc_uyen love93
31-01-2011, 08:46 PM
phải cố gắng mà quên anh ấy đi bạn ah đó là cách tồt nhất để b có thể bắt đầu 1 csong mới đấy ! hãy thực sự là 9 bạn sống cho 9 bạn đừng nên chỉ nghĩ và sống vì anh ấy nửa
phải chấp nhận rằng với anh ấy b đã la 2qua1 khứ ,,,,,,,,,,a ấy k thuộc về b nửa rồi
cố lên b nhá chúc bạn thành công
pebunthichankeo
08-02-2011, 10:04 PM
không muốn nhớ thì phải quên là tất nhiên !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.