hoahongxanh762
01-01-2011, 01:56 AM
Hai đứa bạn, một định nghĩa [Oneshot]
Tác giả: Hoa Hồng Xanh .
Tình trạng: Đã hoàn thành.
Dung lượng : Một chaper
Thể loại : Truyện ngắn .
Nội dung : Tôi có hai đứa bạn, bây giờ có thể gọi là thân, hoặc rất thân. Mỗi đứa có một suy nghĩ khác nhau về tình bạn, về tình bạn nhưng lạ lùng hai đứa lại là bạn của một đứa chẳng hiểu gì về tình bạn như tôi. Tình bạn là ...............
.
.
.
.
[Đầu năm học lớp 10 ..ngôi trường mới, lớp mới, bè bạn mới …]
[Trường học - Sáng]
….
- Ê, bài 2 làm kiểu chi rứa Quân ?
- ….
- Biết bày với …
- Răng phải bày – Thằng bạn mới kiêu căng nhìn con bé …
- Có lẽ kiêu rứa ..
- Ukm – hắn tỉnh bơ .
- À, ừ ..vì là bạn .. – nhỏ lại đưa đống lý luận khi cần nhờ vả …
- Không, chỉ là đồng môn thôi
Lần này con nhỏ shock tập hai.
- Hic, gì cơ chứ … - Thay vì quay lên và nghiên cứu cái bài tập của mình con nhỏ gắt lên …- thì cũng là bạn cả .
- Ai bảo, khác ..
- Tau bảo chứ còn ai .
- Biết bạn là gì hem mà nói?
- Là bạn chứ là gì.
- Điên, là người có thể cùng chia sẽ , thôi quay lên ..
- Hưm …
Bực mình với thằng bạn, mà không coi như theo hắn là đồng môn đi, là gì cơ chứ. Ngay lúc này chưa bao giờ con bé nghĩ hắn sẽ là bạn thân 1 của mình, nhưng có vẻ như tương lai không ai biết .
[Đường làng – Chiều]
Đang tung tăng đạp xe tận hưởng cái không gian của chiều tà, quên đi một ngày …
- Oái, Bí Thun .
Giật mình khi nghe cái biệt danh mình vừa “vinh hạnh” được nhận ở lớp mới, nhỏ quay lại, tên bạn mới quen đi cũng một người lạ ..
- Hưm,đồ “hâm mì tôm”- và ngay lập tức nó trả đũa.
- Không thèm chấp ..
Nhỏ cũng quay mặt đạp xe đi thật nhanh, chỉ thoáng trong gió …
- Ai đấy Hoàng ?
- À, bạn ..
Bất chợt dừng xe, chẳng hiểu sao nhỏ quay lại …
- Này biết gì về tình bạn mà nói vậy hả? – Nhỏ chợt thấy mình hơi khó hiểu .
- …..
- Vừa quen nhau hơn hai ngày.
- Những người quen biết đều là bạn, hâm vừa thôi bí – Hắn cười .
- Ai bảo cơ chứ .. – giật mình vì nhắc lại câu hỏi lúc sáng của Quân. - À, thôi, về đây ..
- Rõ vớ vẩn ..
Nhỏ cảm thấy mình thật khó hiểu . Và có lẽ Hoàng cũng vậy, chắc chẳng bao giờ nghĩ sẽ trở thành bạn thân 2 của nhỏ đâu nhỉ? Nhưng vẫn là câu nói cũ, tương lai không ai biết …
.
.
.
.
[Cuối học kì – Sáng]
- Này, về post cái này lên blog đi nhá – Quân đưa nhỏ một tờ giấy .
- Sao phải làm thế ?
- Biết đọc không ?
Nhỏ khẽ đẩy tờ giấy ….
“I want to be your friend” Tròn xoe mắt, và với bản tính hấp tấp, hỏi liền ..
- Sao vậy? Không phải đồng môn à?
- Mi cũng đặc biệt gớm, trong danh sách bạn của tau, đứa con gái đầu tiên . – Quân bước về cuối hàng để nhỏ khỏi kịp hỏi gì .
Nhỏ cũng im lặng, đấy, thấy chưa, ai bảo đồng môn không phải bạn …và thế nhỏ có bạn thân 1, nhưng thực nhỏ cũng chẳng biết mình đặc biệt chỗ nào, chưa ai nói với nhỏ thế .
[Cuối học kì – Chiều]
Nó đi bộ trên đường, gặp Hoàng đang đi xe đạp, tốt bụng cho nó ngồi nhờ . Trên đường gặp mấy đứa bạn cũ …
- Ai đấy ? - Đám bạn hỏi
- Bạn thân đó, nhỏ không ngần ngại nói to .
- Trước bao không phải bạn cơ mà . – Hoàng bật cười nhìn nhỏ .
- Vì giờ thời thế thay đổi – nhỏ bật cười, chẳng biết mình đang nói cái gì ..nhưng vui vì đã có bạn thân 2 ..
.
.
.
.
[Nhiều năm sau – Khi đã lớn]
“A lô, lâu rồi không gặp nhỉ, ra café đi .”
“Ừ”
…..
- Uống gì ?
- Hơ, đi café lại hỏi uống gì .
- Ừ, thì café – Quân nhẹ nhàng nhìn nó .
- Chờ tý đã, nhìn nhé 5 4 3 2 1 …zaizzz .. –Nhỏ đưa cái tay hồng hồng xinh xinh của mình liếc cái bóng phía sau, là Hoàng đó ..
- Ừ, lâu ngày nhỉ ? - Quân và Hoàng đồng thanh ..
- Thấy chưa, giống nhau rồi .
Thế rồi nhỏ tíu tít cũng hai đứa với những câu chuyện ngày xưa. Này thì hai thằng bạn chẳng bao giờ hoà hợp với nhau lại là bạn của nó, tự hào nhỉ? Này thì hai đứa chẳng phải lúc nào cũng khác nhau .. ..
- Quân lúc nào cũng triết lý tất cả, như của mặt trời ban sáng, và Hoàng thì dễ dãi quá với tất cả như ánh nhạt mắt trời hoang hôn của buổi chiều .
- Thế còn cậu là cái gì hở .. – Hai đứa nhìn nó ..
- Nhìn ngoài trời kìa, nắng nhạt vừa đủ ấm, là tớ đó, hehe ..
Ngoài trời nhạt nắng, ấm áp, không rực đỏ, nhưng cũng không quá mờ màng, thả lỏng …
- Một bên là bạn thân 1 nắng gắt, một bên là bạn thân 2 nắng quá nhạt, gặp tớ là vừa . – Nhỏ đưa đôi tay chỉ qua lại, và mỉm cười khi chỉ vào mình …
Ba đứa bạn làm rôm rả cả một góc quán.
“Tình bạn là một chút vu vơ bất chợt”
“Tình bạn xuất hiện khi tớ thấy người đối diện trở nên đặc biệt”
“Tình bạn là khi tớ bất gọi tên cậu, nhưng đứng quay lại hỏi tớ vì sao, vì ai biết được”
“Tình bạn là khi nhiều cá tính gặp nhau ở một điểm”
“Và tình bạn là nắng nhạt ấm áp, khó có lắm đó,nên đừng buông lỏng, nhưng cũng đừng gay gắt”
[Không liên hệ gì đến thực tế cả đâu nha] :so_funny:
P.S Cái fic bên kia còn đang chưa ổn định nhưng không hiểu sao lại có hứng post cái fic này, dù biết hem có gì mới nhưng vẫn thấy vui vui, tìm về đúng vị trí của mình xem sao :blushing: Đã xem xét rất kĩ là không có lỗi chính tả nào *cười.
Tác giả: Hoa Hồng Xanh .
Tình trạng: Đã hoàn thành.
Dung lượng : Một chaper
Thể loại : Truyện ngắn .
Nội dung : Tôi có hai đứa bạn, bây giờ có thể gọi là thân, hoặc rất thân. Mỗi đứa có một suy nghĩ khác nhau về tình bạn, về tình bạn nhưng lạ lùng hai đứa lại là bạn của một đứa chẳng hiểu gì về tình bạn như tôi. Tình bạn là ...............
.
.
.
.
[Đầu năm học lớp 10 ..ngôi trường mới, lớp mới, bè bạn mới …]
[Trường học - Sáng]
….
- Ê, bài 2 làm kiểu chi rứa Quân ?
- ….
- Biết bày với …
- Răng phải bày – Thằng bạn mới kiêu căng nhìn con bé …
- Có lẽ kiêu rứa ..
- Ukm – hắn tỉnh bơ .
- À, ừ ..vì là bạn .. – nhỏ lại đưa đống lý luận khi cần nhờ vả …
- Không, chỉ là đồng môn thôi
Lần này con nhỏ shock tập hai.
- Hic, gì cơ chứ … - Thay vì quay lên và nghiên cứu cái bài tập của mình con nhỏ gắt lên …- thì cũng là bạn cả .
- Ai bảo, khác ..
- Tau bảo chứ còn ai .
- Biết bạn là gì hem mà nói?
- Là bạn chứ là gì.
- Điên, là người có thể cùng chia sẽ , thôi quay lên ..
- Hưm …
Bực mình với thằng bạn, mà không coi như theo hắn là đồng môn đi, là gì cơ chứ. Ngay lúc này chưa bao giờ con bé nghĩ hắn sẽ là bạn thân 1 của mình, nhưng có vẻ như tương lai không ai biết .
[Đường làng – Chiều]
Đang tung tăng đạp xe tận hưởng cái không gian của chiều tà, quên đi một ngày …
- Oái, Bí Thun .
Giật mình khi nghe cái biệt danh mình vừa “vinh hạnh” được nhận ở lớp mới, nhỏ quay lại, tên bạn mới quen đi cũng một người lạ ..
- Hưm,đồ “hâm mì tôm”- và ngay lập tức nó trả đũa.
- Không thèm chấp ..
Nhỏ cũng quay mặt đạp xe đi thật nhanh, chỉ thoáng trong gió …
- Ai đấy Hoàng ?
- À, bạn ..
Bất chợt dừng xe, chẳng hiểu sao nhỏ quay lại …
- Này biết gì về tình bạn mà nói vậy hả? – Nhỏ chợt thấy mình hơi khó hiểu .
- …..
- Vừa quen nhau hơn hai ngày.
- Những người quen biết đều là bạn, hâm vừa thôi bí – Hắn cười .
- Ai bảo cơ chứ .. – giật mình vì nhắc lại câu hỏi lúc sáng của Quân. - À, thôi, về đây ..
- Rõ vớ vẩn ..
Nhỏ cảm thấy mình thật khó hiểu . Và có lẽ Hoàng cũng vậy, chắc chẳng bao giờ nghĩ sẽ trở thành bạn thân 2 của nhỏ đâu nhỉ? Nhưng vẫn là câu nói cũ, tương lai không ai biết …
.
.
.
.
[Cuối học kì – Sáng]
- Này, về post cái này lên blog đi nhá – Quân đưa nhỏ một tờ giấy .
- Sao phải làm thế ?
- Biết đọc không ?
Nhỏ khẽ đẩy tờ giấy ….
“I want to be your friend” Tròn xoe mắt, và với bản tính hấp tấp, hỏi liền ..
- Sao vậy? Không phải đồng môn à?
- Mi cũng đặc biệt gớm, trong danh sách bạn của tau, đứa con gái đầu tiên . – Quân bước về cuối hàng để nhỏ khỏi kịp hỏi gì .
Nhỏ cũng im lặng, đấy, thấy chưa, ai bảo đồng môn không phải bạn …và thế nhỏ có bạn thân 1, nhưng thực nhỏ cũng chẳng biết mình đặc biệt chỗ nào, chưa ai nói với nhỏ thế .
[Cuối học kì – Chiều]
Nó đi bộ trên đường, gặp Hoàng đang đi xe đạp, tốt bụng cho nó ngồi nhờ . Trên đường gặp mấy đứa bạn cũ …
- Ai đấy ? - Đám bạn hỏi
- Bạn thân đó, nhỏ không ngần ngại nói to .
- Trước bao không phải bạn cơ mà . – Hoàng bật cười nhìn nhỏ .
- Vì giờ thời thế thay đổi – nhỏ bật cười, chẳng biết mình đang nói cái gì ..nhưng vui vì đã có bạn thân 2 ..
.
.
.
.
[Nhiều năm sau – Khi đã lớn]
“A lô, lâu rồi không gặp nhỉ, ra café đi .”
“Ừ”
…..
- Uống gì ?
- Hơ, đi café lại hỏi uống gì .
- Ừ, thì café – Quân nhẹ nhàng nhìn nó .
- Chờ tý đã, nhìn nhé 5 4 3 2 1 …zaizzz .. –Nhỏ đưa cái tay hồng hồng xinh xinh của mình liếc cái bóng phía sau, là Hoàng đó ..
- Ừ, lâu ngày nhỉ ? - Quân và Hoàng đồng thanh ..
- Thấy chưa, giống nhau rồi .
Thế rồi nhỏ tíu tít cũng hai đứa với những câu chuyện ngày xưa. Này thì hai thằng bạn chẳng bao giờ hoà hợp với nhau lại là bạn của nó, tự hào nhỉ? Này thì hai đứa chẳng phải lúc nào cũng khác nhau .. ..
- Quân lúc nào cũng triết lý tất cả, như của mặt trời ban sáng, và Hoàng thì dễ dãi quá với tất cả như ánh nhạt mắt trời hoang hôn của buổi chiều .
- Thế còn cậu là cái gì hở .. – Hai đứa nhìn nó ..
- Nhìn ngoài trời kìa, nắng nhạt vừa đủ ấm, là tớ đó, hehe ..
Ngoài trời nhạt nắng, ấm áp, không rực đỏ, nhưng cũng không quá mờ màng, thả lỏng …
- Một bên là bạn thân 1 nắng gắt, một bên là bạn thân 2 nắng quá nhạt, gặp tớ là vừa . – Nhỏ đưa đôi tay chỉ qua lại, và mỉm cười khi chỉ vào mình …
Ba đứa bạn làm rôm rả cả một góc quán.
“Tình bạn là một chút vu vơ bất chợt”
“Tình bạn xuất hiện khi tớ thấy người đối diện trở nên đặc biệt”
“Tình bạn là khi tớ bất gọi tên cậu, nhưng đứng quay lại hỏi tớ vì sao, vì ai biết được”
“Tình bạn là khi nhiều cá tính gặp nhau ở một điểm”
“Và tình bạn là nắng nhạt ấm áp, khó có lắm đó,nên đừng buông lỏng, nhưng cũng đừng gay gắt”
[Không liên hệ gì đến thực tế cả đâu nha] :so_funny:
P.S Cái fic bên kia còn đang chưa ổn định nhưng không hiểu sao lại có hứng post cái fic này, dù biết hem có gì mới nhưng vẫn thấy vui vui, tìm về đúng vị trí của mình xem sao :blushing: Đã xem xét rất kĩ là không có lỗi chính tả nào *cười.