PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện bùn cười



Is-lee
28-12-2010, 11:48 PM
hum nọ kon bé bàn trên nt cho em
G: tao nói thật nhé thế éo nào tao lại iu mày nhỉ
B: (đùa) hoho ngon!. chiều học thêm cho hun cái nhé
G: ok tao thách mày đầy
B: ngon. chả gì tao không dám cả. xem ai không dám nhé
................
B: nhắm mắt vào để t hun (liếm môi)
G: không mày thua rồi ( vừa cười vừa mếu)
B: mày mở mắt hun kiểu j, lại cười thế kia hun vào răng mày ah.
G: không mày thua rồi, mày nhận thua đi
B: mày thua ý
G: tao éo bit mày nhận thua đi
B: éo dám lại còn thách cậu mày ah. thôi giải tán
G: tao không bit. mày nhận thua đi mày nhận thua tao mới cho mày về
B: thần kinh ah (chạy)
G: mày thua rồi, mày thua rồi ( mếu mếu dập chân xuống đất ăn vạ)
...................
SMS
G: mày có iu tao không
B: lượn đi. 20-11 mày vẫn ngồi trên đùi thằng ny đại gia của mày ăn liên hoan mà
G: tao éo bít. mày có iu tao không
B: chết mẹ gặp con thần kinh rùi
G: mày có iu tao không
B: không dám. cả nhà tao to hơn cái bếp nhà mày 1 tẹo. iu mày chắc bố mày đốt nhà tao quá.
G: sao nói thế mày không iu tao ah. tao iu mày lâu rùi
B: biến mẹ đi. bị cướp ace rồi ( đang chơi CF)
G: không hỉu. mày có iu tao không
B: éo bao giờ có chuyện đấy đâu.mày cút khẩn cấp khỏi đời tao ( bực mình)
.....................
sau đó mối ngày nó cho khoảng chục SMS " hỏi thật mà. mày có iu tao không"
đi học thì nó cứ quay xuống nhìn , chửi nó vẫn nhìn
mà thằng ny nó vẫn đưa đón bình thường
hãi quá gặp con thần kinh làm sao đây mọi người , giờ gặp nó sợ hơn cả gặp ma

pebunthichankeo
30-12-2010, 03:24 AM
buồn cười nhỉ ?
cười cho vui đi....đúng không nhỉ ?