PDA

Xem đầy đủ chức năng : cho em xin ý kiến



lệtrongtim
28-12-2010, 07:43 AM
khoảng 2 năm gần đây em gần như trỏ thành 1 con người khác khong phải còn là thằng con trai dễ hoà đồng nhủ trc nữa
em rất hay cáu giạn và dần trở thành con người k biết cười là gì
1 thời gian em vùi đầu vào game nhưng sau đó thấy nó quá nhạt nhẽo k còn gì thu hút
mọi thứ dần trở nên quá chán nản
trong giác mơ và ngay cả lúc bình thường trong đầu em cũng có 1 tâm niệm gì đó mà sau bao cố gắng em cũng k thể định nghĩa nó là cái gì nữa
nhiều lúc em cũng muốn từ bỏ cái cuộc sống này, thấy nó k còn chút ý nghĩa.
là con trai mà em hay khóc lắm , mỗi lần cái ý niệm mơ hồ đó giện lên là em khóc nhiều lúc cảm thấy khó chịu quá chỉ muốn đấm thật mạnh vào tường , khi đó trong lòng nhẹ đi đôi chút nhưng rồi cũng chỉ trong khoảnh khắc vo cùng ngắn ngủi trc mắt vẫn là cái bức tường vô hình.
có thẻ mọi người sẽ coi em là thằng điên và chính em cũng có lúc nghĩ như vậy.
xin mọi người cho ý kiến
:(

DuyênBòMộng
28-12-2010, 08:06 AM
Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?

phonglinh709
28-12-2010, 09:34 AM
đôi khi cũng phải điên mà em
tỉnh táo mãi cũng đâu phải la tốt nhất đâu

.:oo0wjndy0oo:.
28-12-2010, 10:05 AM
là con người thì ai mà cảh khóc
con trai cũng thía thui
khóc cũng là chuyện thường
nhưng vấn đề là mình cần phải bình tĩnh và định hướng cho mình 1 hướng đi rõ ràng và phù hợp
nói thì dễ nhưng làm thì khó
vì thế mà mình cần có 1 hướng đi tốt và 1 lòng quyết tâm
hãy cứ tự cho mình 1 khoảng thời gian để suy nghĩ rùi sẽ tìm ra hướng đi thui
bình tĩnh và sự tự tin là 2 thứ bạn canà nhất lúc này
chúc may mắn

Bi thông minh
28-12-2010, 10:16 AM
Mình cũng hay suy nghĩ linh tinh như vậy :(
Ngay lúc này thấy buồn, chán nản kinh khủng :( Nhưng chẳng thể thay đổi đc gì cả, chấp nhận và tiếp tục sống thôi. Sống có thể ko phải vì mình, hãy nghĩ đến người khác nữa. Cố gắng lên nhé
1 điều nữa, hãy cứ khóc khi bạn cảm thấy ko thể chịu đc, khóc nếu bạn cảm thấy nó sẽ làm bạn dễ chịu hơn :)

congchuathang5
29-12-2010, 02:20 AM
bạn à
Ai nói là con trai thì không thể khóc đâu..mà hơn nữa thì là con trai thì không phải không thể điên..
Làm người ai cũng phảo dành cho mình một chút thời gian riêng tư để "Điên" cho hết lo lắng, buồn phiên...
Thằng bạn mình cũng đã rất nhiều lần kể cho mình là nó hay bị như câu.Nhưng qua những câu chuyện cưa nó và cả của cậu nữa mìn nhạn thấy có một cách mà theo mình là khá hiệu quả đó là:
- Bạn có thể thường xuyên hàng ngày dành khoảng 15 phút ngồi thiền (Yoga) trong khoảng không yên tĩnh, mà tốt nhất là vào lúc đêm.--->Suy nghĩ về cuộc sống và công viêc.
-Hãy nhìn mọi chuyện, mọi vấn đề trong cuộc sống đơn giản hơn và hãy cố gắng mỉm cười thật tươi với những ai mà bạn đã gặp trong một ngày làm việc và học tâp.
- Nếu muốn mình có thể chia sẻ với bạn thường xuyên như những người bạn thật sư.Gửi mail cho mình: [email protected].

Thế nhe.........cuộc sống còn rất nhiều thứ tươi đep........cố lên ban........

perom279
30-12-2010, 12:13 PM
em phải biết đó là tâm trạng của nhiều người , giống như đời vô định ,. em phải xem nó là điều bình thường thì em mới nhẹ nhàng đc, em hãy thả lõng mình đi, cuộc đời k hẳn mình phải làm cái gì đó lớn lao, hãy vui vì những điều nhỏ nhoi nhất.
Phan Thị Kim Loan 27/09/1985

Hận Girl
30-12-2010, 03:08 PM
khoảng 2 năm gần đây em gần như trỏ thành 1 con người khác khong phải còn là thằng con trai dễ hoà đồng nhủ trc nữa
em rất hay cáu giạn và dần trở thành con người k biết cười là gì
1 thời gian em vùi đầu vào game nhưng sau đó thấy nó quá nhạt nhẽo k còn gì thu hút
mọi thứ dần trở nên quá chán nản
trong giác mơ và ngay cả lúc bình thường trong đầu em cũng có 1 tâm niệm gì đó mà sau bao cố gắng em cũng k thể định nghĩa nó là cái gì nữa
nhiều lúc em cũng muốn từ bỏ cái cuộc sống này, thấy nó k còn chút ý nghĩa.
là con trai mà em hay khóc lắm , mỗi lần cái ý niệm mơ hồ đó giện lên là em khóc nhiều lúc cảm thấy khó chịu quá chỉ muốn đấm thật mạnh vào tường , khi đó trong lòng nhẹ đi đôi chút nhưng rồi cũng chỉ trong khoảnh khắc vo cùng ngắn ngủi trc mắt vẫn là cái bức tường vô hình.
có thẻ mọi người sẽ coi em là thằng điên và chính em cũng có lúc nghĩ như vậy.
xin mọi người cho ý kiến
:(

Cái gì cũng có nguyên nhân và kết quả hết, bạn có thể cho Tôi biết nguyên nhân làm cho bạn đi đến kết quả như ngày hôm nay ko ? (Vì gia đình, người yêu, chính bản thân của mình,...) Lúc đó Tôi mới có thể cho bạn lời khuyên dc !

tieu_thu_ngoc
31-12-2010, 09:46 PM
sao ban giong minh the! mình bay gio dang o dai loan 1 dat nc xa la voi minh, mình la ngươi vn, sang dai loan lam viec dc 2 tháng, nhung cs voi mình van ko wen, nhieu luc mình nho gd, nho ban bè, mình buon lam, nhieu luc muon bo mac tat ca, nhung mình ko lam dc. tui bay gio ko dc vui ve vo tu nhu trc nhung, ai mà chang co luc nay luc kia ban dung chan nan nha.

cobechocopie_lh
08-01-2011, 07:14 AM
câu chuyện của bạn nghe khó thật đó. tôi nghĩ bạn nên vạch ra cho mình một ước mơ hay việc làm mà mình rất rất thích , có thể lúc đó bạn sẽ thấy vui hơn rất nhiều , rằng thấy sống trên cuộc đời thật có nghĩa hay chỉ đơn giản là cuộc sống này không nhàm chán. còn vs việc khóc thì tôi nghĩ chỉ cần nước mắt có thể xua đi nỗi buồn , sự tức giận hay pực pội j đó trong pạn , nó còn cho thấy đc là bạn còn chưa phải là một người vô cảm , vẫn biết thể hiện cảm xúc của mình , nhưng là con trai nên khóc ít thôi , bạn nên làm chủ cảm xúc của mình. cố lên nhe bạn !

sieunhanxinh
08-01-2011, 07:47 AM
ko nói vì sao. có chúa mới péc. mà nhok nè. ko cóa Chuyện j là đáng bùn cả. cứ tự tin mà sống., thất bại rồi mới có thành công mà.,

anna hanh
09-01-2011, 12:32 AM
ai nói là con trai thì không thể khóc, ai nói là con trai thì không biết buồn, là con người thì ai cũng có cảm xúc, cứ gì là con gái mới được khóc đâu cơ chứ không có luật nào quy định như vậy đâu chứ vì vậy chỉ cần bạn bình tâm lại, suy nghĩ mọi vấn đề một cách chín chắn, đặt mục tiêu để phấn đấu và coi mọi việc là bình thường thì sẽ thấy bình thường thôi mà chúc bạn sớm vui vẻ