vi em iu anh
28-12-2010, 12:49 AM
Người ta thường nói tình yêu bắt đầu từ tình bạn, và không bao giờ có điều ngược lại.
Nhiều lần t đã khóc vì câu nói ấy, vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ được làm bạn với anh đâu.
T cố gắng rất làm rất nhiều thứ, từ bắt chuyện với anh, từ tìm cách chia sẻ mọi chuyện với anh, giúp anh trong học tập......nhưng dường như tất cả, anh đều không biết. Và những việc làm ấy t dần cảm thấy vô vọng
Ngày tháng trôi qua.....những cố gắng ấy trong t dần phai mơ..t thấm mệt vì sự vô tâm của anh.....t đã khóc
Lúc nào cũng vậy....mỗi khi t khóc bạn bè lại ở xung quanh....." thôi đi nếu không làm bạn được thì thôi, im lặng m khoẻ hơn mà ".....nhưng t vẫn khóc
Nhìn những người ấy, bình thường như t nhưng lại được nc cười đùa vui vẻ với anh....còn t lúc....nào cũng chỉ nhìn anh ở phía xa cùng với những giọt nước mắt không biết rơi ra từ khi nào
Rồi t bận rộn với các kỳ thi, kiểm tra của lớp.....t như quên mất anh đang khó khăn trong vài môn học.....đến khi sực nhớ ra thì đã bước vào kì thi.....
T lo học bài, t lo cho anh, k biết anh làm bài ra sao.....những suy nghĩ rối bời, chiếm lấy hoàn toàn đầu óc t.
"thi thì thi, onl thì onl" đó là khẩu hiệu chung của lớp.....t onl....nick ai sáng với dòng chữ "giúp tôi môn anh văn với"....ak` thì ra nick anh...
T pm nc......t cũng k ngờ rằng anh lại nhờ t đem mấy bài tập và công thức. cho anh làm....t lại làm nhiệm vụ như cô giáo nhỏ, đưa bài tập và công thức cho anh....(mặc dù hum ấy t chưa học bài thi môn anh văn, hìhi`)
T thấy vui lắm, vì cuối cùng cũng đã nc lại được với anh. Từ ngày hum đó, anh nói với t hết mọi suy nghĩ tại sao vao lớp không nc với t, và cuối cùng anh nói một câu chúng ta làm bạn thân nhe. T sung sướng đến nước mắt chảy ra.Từ hum đó, chúng t chia sẻ, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, kể cả chuyện chung lẫn chuyện riêng
Cả 2 đã có lối đi riêng. Lối đi của anh là có bên cạnh người con gái khác, lối đi của e là học hành, là bạn bè, là gia đình,là tương lai. Có nhiều ng hỏi em sao không quen ai cho đỡ buồn, em chỉ mỉm cười tl vì em không tin nữa cả. Nhưng a ơi, có biết k, đó chỉ là cái cớ để em được giữ trọn tình yêu này cho anh mà thôi, em không muốn cắt nó cho bắt cứ ai khác...my love
Đây là chuyện cổ tích đấy sao? Hay là một kì tích đang xuất hiện vậy? Sự cố gắng gần một năm qua cuối cùng đã được đền bù bằng một tình bạn mà t hằng mong ước.
Đây là kì tích thứ 2 xuất hiện trước mắt t. Lần trước t đã để kì tích ấy bay xa tầm mình, để anh đi xa đời t. Nhưng bây giờ sẽ không có nữa đâu, t sẽ giữ thật chặt kì tích này bên cạnh, vì kì tích này.....mang tên anh....Tình bạn bắt đầu từ tình yêu.....
Nhiều lần t đã khóc vì câu nói ấy, vì nghĩ rằng sẽ không bao giờ được làm bạn với anh đâu.
T cố gắng rất làm rất nhiều thứ, từ bắt chuyện với anh, từ tìm cách chia sẻ mọi chuyện với anh, giúp anh trong học tập......nhưng dường như tất cả, anh đều không biết. Và những việc làm ấy t dần cảm thấy vô vọng
Ngày tháng trôi qua.....những cố gắng ấy trong t dần phai mơ..t thấm mệt vì sự vô tâm của anh.....t đã khóc
Lúc nào cũng vậy....mỗi khi t khóc bạn bè lại ở xung quanh....." thôi đi nếu không làm bạn được thì thôi, im lặng m khoẻ hơn mà ".....nhưng t vẫn khóc
Nhìn những người ấy, bình thường như t nhưng lại được nc cười đùa vui vẻ với anh....còn t lúc....nào cũng chỉ nhìn anh ở phía xa cùng với những giọt nước mắt không biết rơi ra từ khi nào
Rồi t bận rộn với các kỳ thi, kiểm tra của lớp.....t như quên mất anh đang khó khăn trong vài môn học.....đến khi sực nhớ ra thì đã bước vào kì thi.....
T lo học bài, t lo cho anh, k biết anh làm bài ra sao.....những suy nghĩ rối bời, chiếm lấy hoàn toàn đầu óc t.
"thi thì thi, onl thì onl" đó là khẩu hiệu chung của lớp.....t onl....nick ai sáng với dòng chữ "giúp tôi môn anh văn với"....ak` thì ra nick anh...
T pm nc......t cũng k ngờ rằng anh lại nhờ t đem mấy bài tập và công thức. cho anh làm....t lại làm nhiệm vụ như cô giáo nhỏ, đưa bài tập và công thức cho anh....(mặc dù hum ấy t chưa học bài thi môn anh văn, hìhi`)
T thấy vui lắm, vì cuối cùng cũng đã nc lại được với anh. Từ ngày hum đó, anh nói với t hết mọi suy nghĩ tại sao vao lớp không nc với t, và cuối cùng anh nói một câu chúng ta làm bạn thân nhe. T sung sướng đến nước mắt chảy ra.Từ hum đó, chúng t chia sẻ, kể cho nhau nghe rất nhiều chuyện, kể cả chuyện chung lẫn chuyện riêng
Cả 2 đã có lối đi riêng. Lối đi của anh là có bên cạnh người con gái khác, lối đi của e là học hành, là bạn bè, là gia đình,là tương lai. Có nhiều ng hỏi em sao không quen ai cho đỡ buồn, em chỉ mỉm cười tl vì em không tin nữa cả. Nhưng a ơi, có biết k, đó chỉ là cái cớ để em được giữ trọn tình yêu này cho anh mà thôi, em không muốn cắt nó cho bắt cứ ai khác...my love
Đây là chuyện cổ tích đấy sao? Hay là một kì tích đang xuất hiện vậy? Sự cố gắng gần một năm qua cuối cùng đã được đền bù bằng một tình bạn mà t hằng mong ước.
Đây là kì tích thứ 2 xuất hiện trước mắt t. Lần trước t đã để kì tích ấy bay xa tầm mình, để anh đi xa đời t. Nhưng bây giờ sẽ không có nữa đâu, t sẽ giữ thật chặt kì tích này bên cạnh, vì kì tích này.....mang tên anh....Tình bạn bắt đầu từ tình yêu.....