smile90
27-12-2010, 02:38 PM
Mọi người đều nói "đời là một bể khổ", khi con người ta sinh ra luôn cất tiếng khóc chào đời đánh dấu một cuộc sống mới, một sinh mệnh mới ra đời.
Nhiều lúc tôi tự hỏi "mình sinh ra để làm gì?", tôi cảm nhận được cuộc sống thật vô vị, tẻ nhạt, nhiều lúc còn muốn chết. Nhưng rồi khi đối diện với cái chết sắp đang đến gần, tôi mới lại cảm thấy muốn sống đến như vậy. Và tôi cảm thấy hạnh phúc khi mình vẫn đang được sống, được khóc, được cười, được yêu thương. Tuy rằng cuộc sống có khổ , tôi vẫn muốn được sống, được trải qua những cảm giác của một con người : hỉ, nộ, ái, lạc... vẫn muốn trải qua những đau khổ để biết được niềm vui như thế nào, vẫn muốn khóc để biết nụ cười đẹp biết bao. Tôi muốn biết được cảm giác được ai đó yêu thương, quan tâm, chăm sóc và mình được yêu thương chăm sóc một ai đó , muốn trải wa được thất bại để thấy có được thành công phải mất bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả những hy sinh. Cuộc sống không có gì là dễ dàng, bạn phải lựa chọn đánh đổi nhưng hãy suy nghĩ kỹ đừng để mình phải hối hận. Con người chỉ sống có một lần thôi, vì thế hãy sống sao cho xứng đáng hai chữ "con người".
Cuộc sống tuy dài nhưng rất ngắn, mọi người hãy biết quý trọng cuộc sống của mình và của cả những người bên cạnh mà mình yêu thương vì không một ai biết được hum nay hay ngày mai điều gì sẽ xảy ra. Hãy trân trọng và nâng niu từng giây, từng phút và đối xử với thật tốt với mọi người xung quanh, hãy tin như vậy và các ban sẽ được lên thiên đàng.
hãy luôn yêu thương mọi người và trân trọng cuộc sống này
Nhiều lúc tôi tự hỏi "mình sinh ra để làm gì?", tôi cảm nhận được cuộc sống thật vô vị, tẻ nhạt, nhiều lúc còn muốn chết. Nhưng rồi khi đối diện với cái chết sắp đang đến gần, tôi mới lại cảm thấy muốn sống đến như vậy. Và tôi cảm thấy hạnh phúc khi mình vẫn đang được sống, được khóc, được cười, được yêu thương. Tuy rằng cuộc sống có khổ , tôi vẫn muốn được sống, được trải qua những cảm giác của một con người : hỉ, nộ, ái, lạc... vẫn muốn trải qua những đau khổ để biết được niềm vui như thế nào, vẫn muốn khóc để biết nụ cười đẹp biết bao. Tôi muốn biết được cảm giác được ai đó yêu thương, quan tâm, chăm sóc và mình được yêu thương chăm sóc một ai đó , muốn trải wa được thất bại để thấy có được thành công phải mất bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và cả những hy sinh. Cuộc sống không có gì là dễ dàng, bạn phải lựa chọn đánh đổi nhưng hãy suy nghĩ kỹ đừng để mình phải hối hận. Con người chỉ sống có một lần thôi, vì thế hãy sống sao cho xứng đáng hai chữ "con người".
Cuộc sống tuy dài nhưng rất ngắn, mọi người hãy biết quý trọng cuộc sống của mình và của cả những người bên cạnh mà mình yêu thương vì không một ai biết được hum nay hay ngày mai điều gì sẽ xảy ra. Hãy trân trọng và nâng niu từng giây, từng phút và đối xử với thật tốt với mọi người xung quanh, hãy tin như vậy và các ban sẽ được lên thiên đàng.
hãy luôn yêu thương mọi người và trân trọng cuộc sống này