PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ tình dưới mái trường



goibong2412
27-12-2010, 07:55 AM
Lạy thượng đế xin cho con sống lại
Của một ngày trong thế giới ngây thơ
Của một giây trong thế giới học trò
Cho sống lại những ngày con đã mất.

goibong2412
27-12-2010, 08:34 AM
ngày cuối bên em
anh bước bên em chung lối về
đường tình hai đứa thuở ngô nghê,
ngập ngừng bước chậm,không dám nói,
trên cây ve đã gọi tên hè.

goibong2412
27-12-2010, 08:42 AM
hè về rồi đấy em biết không?
cớ sao anh thấy rối tơ lòng.
hè năm cuối cấp,hè xa cách.
ước hè đừng đến có hơn không?

goibong2412
27-12-2010, 09:00 AM
hè đến làm tim anh nát tan
mùa hè đỏ thắm ngỡ thu vàng,
cổng trường khép lại,em vụt mất
còn anh trơ trọi với hoang mang.

goibong2412
27-12-2010, 09:07 AM
tình đầu bỗng chốc hóa thành mây
anh vẫn đợi em ở nơi này
em có nhớ chăng ngôi trường cũ?
chàng ngốc năm xưa vẫn còn đây!