PDA

Xem đầy đủ chức năng : sad noel !!!



ut_cung
27-12-2010, 05:46 AM
Mùa noel đầu tiên mình xa nhau đúng ko a???e cứ ngỡ mình đang mơ với những gì đang xảy ra ở thực tại :"e mất a !"e biết giờ tình cảm mình dành cho nhau ko còn như xưa và có lẽ a giờ ghét e lắm.nhưng biết làm sao hơn khi định mệnh chỉ cho mình bên nhau 1 mùa noel???có lẽ vết thương lòng sẽ mãi âm ỉ mỗi khi trời se lạnh ,dù biết là khó quên e vẫn cầu mong a xóa được ký ức khoảng thời gian đau khổ vừa qua để xây dựng cho mình hạnh phúc mới.hơn 1 năm...ko dài cũng cũng ngắn cho 1 tình yêu phải ko a???noel năm nay e ko hòa mình vào dòng người nhộn nhịp để tìm chút ấm áp khi vắng a như noel năm trước mà 1 mình cảm nhận cái lạnh từ sâu nơi con tim đang đau vì những gì mà người ta thường gọi là kỉ niệm.và sau noel _25/12 _e cũng ko được hạnh phúc bất ngờ như ngày này của năm trước _a xuất hiện như 1 món quà cho ngày giáng sinh muộn _e nhớ lắm noel năm nào a xin đơn vị về noel nhưng ko được vẫn cố về sau 1 ngày có lẽ vì a sợ e đón noel buồn phải ko a???nhưng có lẽ từ đây ,người để a lo sưởi ấm mỗi mùa noel về ko còn là e nữa.nói thật ,trong e có chút gì mong đợi a xuất hiện vào đêm noel hay đêm sau như mùa noel năm nào cũng đủ khiến e hạnh phúc lắm rồi ,nhưng ko...làm sao a xuất kiện khi a giờ đã ko còn dành cho e chút tình cảm nào dù là tình bạn và giờ bên e đã có 1 người khác.nhưng e và người ta đã ko găp nhau nữa tháng nay ,e biết rồi người ta cũng tìm e ,cũng xin lỗi và có lẽ rồi e sẽ bỏ qua ,e sợ phải 1 mình ,sợ lại nhớ đến nhưng gì của quá khứ mà đau khồ ,sợ lại âm ỉ câu nối cùa a "người ko đáng để tôi tôn trọng thì đừng có đi nói này nói nọ với người khác "e đã nói gì để a phải nói về e như vậy hả a?thật lòng e ko biết đối với a giờ e ko đáng để a tôn trọng.a trách cũng đúng thôi vì bên người ta mà vẫn nhớ về a ,nhưng cảm xúc của e thì sao???ai hiều cho e đây a???lúc nào trong a e cũng là người có lỗi ,có khi nào a lắng lòng vài giây để hỏi bản thân mình "sao e lại như vậy?e đã nghĩ gì khi quyết định rời xa a???e có đau ko???e có lý do gì ko?và tại sao từ trước đến giờ chưa bao giờ a đứng vào lập trường của e để nghĩ cho e???"toàn những lời trách móc ,chưa bao giờ a tin vào lời e nói và bây giờ là sự xa lạ như chưa hề quen biết ,vậy cũng tốt ,biết đâu như vậy e sẽ mau quên a đi,biết đâu như vậy a sẽ tìm được hạnh phúc thật sự và biết đâu như vậy sẽ tốt cho cả 2 về sau.mẹ đã hỏi e "nếu x về tìm con thì sao?"chỉ cười và nói chắc ko ,vì e biết giờ trong tim a đã ko còn chỗ dành cho e dù rất nhỏ."ko biết đến khi nó về nó có xuống thăm mẹ ko? "e chỉ im lặng vì e biết hỏi vậy chứ mẹ và e điều biết câu trả lời là ko ,đâu lần nào về phép mà a ghé thăm mẹ dù chỉ 1 chút thôi,cũng đúng...vì con gái mẹ đã làm a đau khổ đến thế mà.e mong rồi mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng ,như chưa bao giờ có 1 người tên x đi ngang cuộc đời e và ngược lại ,cho e gửi lời chúc giáng sinh muộn dù mấy lần định gừi tin nhắn nhưng lại thôi vì e sợ những câu nói đau lòng từ a sẽ lấy đi những giọt nước mắt còn sót lại trong tình yêu này nơi e.noel buồn mà lại có mưa rơi chỉ càng thêm buồn đúng ko a???mà cũng sắp đến sinh nhật e rồi ,sắp đến ngày a ra quân ,e nhớ 14_2 năm rồi a đã tính sẽ về trước sinh nhật e đúng ko???nhưng giờ đâu còn ý nghĩa đúng ko a???có lẽ a đã quên và có lẽ từ rất lâu...rất lâu rồi a ko đọc những gì e viết nhưng e vẫn xin gửi đến a lời xin lỗi vì nỗi đau e gây ra cho a và mong a hiểu vẫn còn 1 người đau ko kém gì a.cám ơn a vì tất cả những gì đã qua.nơi nào đó a hãy luôn mỉm cười và hạnh phúc vì ở nơi này có 1 người sẽ luôn nguyện cầu vì a !!!tạm biệt nhé hạnh phúc 1 thời !!!