PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con Yêu Mẹ...!



nắng
26-12-2010, 11:15 PM
Sương ban sớm con cuộn tròn chăn kín
Mi mắt lười chạy chốn những ban mai
Mặc tất cả như con thường vẫn thế
Sống ơ hờ, sống vội vã vô tâm

Có lẽ lâu rồi...từ ngày con nhập học
Chưa một lần thử dừng lại lắng nghe
Trong tiếng ồn ào sáo rỗng ngoài kia
Con lại thèm về lời ru bên mẹ
Với gánh hàng rong đôi lần con thấy
Người đàn bà ngả dài theo bóng nắng
Bóng xiêu xiêu đứng bên nửa cuộc đời
Con ngang qua lai chợt nhớ thật nhiều...

Con đâu biết, ban mai rừng lạnh lắm
Thấm ướt hết rồi, bờ vai ấy...mẹ ơi !
Như nghiêng mãi nhọc nhằn nằm một phía
Mẹ chắt niềm vui gửi tất cả về con

Cứ tất bật trong cuộc đời tất bật
Có bao giờ nghĩ đôi phút nghỉ ngơi
Đôi chân bước theo từng con đường vắng
Giáo án mẹ mang vẫn mãi rạng ngời

Có nét chữ tuổi đầu đời con biết
Mẹ cầm tay rèn con viết từng lời
Khi chúng bạn gọi mẹ mình cô giáo
Con bắt đền chỉ mẹ của con thôi

Con lớn lên trong những ánh đèn dầu
Trong những ngày tóc mẹ trắng mưa ngâu
Trong những ngày mẹ lặng thầm lên lớp
Để cho con yên những giấc say nồng

Bao la lắm giữa cuộc đời vẫn nhỏ
Xa xôi lắm vẫn nhớ một nẻo về
Con sợ lớn nên muốn mình bé lại
Một ngày về con đợi mẹ...Mẹ ơi...!

"...Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc..."


" Kính tặng về mẹ với tất cả tấm trân thành của con, con yêu mẹ nhiều lắm. Dù con có bao lỗi lầm mẹ vẫn thứ tha, vẫn ở bên động viên an ủi con. Ngàn lời nguyện cầu cho mẹ sức khoẻ và niềm vui để con mãi bên mẹ, con yeu mẹ mẹ ạ ! "