PDA

Xem đầy đủ chức năng : co nen tiep tuc yeu anh



lsten4u
26-12-2010, 04:06 AM
mình thích anh ấy từ khi còn học cấp 3 ,anh ấy hơn mình 1 tuổi.ngày qua ngày mình cứ ngắm nhìn anh ấy từ của sổ lớp học.mình gi danh vào lớp học đàn để được ngồi gần anh ấy.mình tham gia lớp học tiếng anh để có cớ nói chuyện với anh ấy ,và mỗi tối khi tan học mình đều đi đường vòng về nhà để được ở bên cạnh anh ấy thêm lâu chút nữa.rồi 1 lần mình mạnh dạn tỏ tình với anh ấy qua 1 món qua nhân ngày valentin.mình đã ghi vào thiệp lời chúc anh ấy thi tối kì thi đại học và mình còn ghi chú thêm phía dưới là có 1 người luoon chờ đợi anh.và kết quả tuy nằm trong dự đoán của mình ,anh ấy từ chối nhưng mình không oán trách vì ít nhất mình cũng nói ra được lòng mình.và tình cảm ấy sau 2 năm vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim mình bởi mình đã cố gắng để thi đậu vào cùng trường với anh ấy.ngày nhìn thấy anh ấy trong phòng thí nghiệm trái tim mình lại rung lên lần nữa. nhưng mọi người ơi ,mình biết phải làm sao bây h khi anh ấy vừa chia tay bạn gài và cũng đang rất đau khổ.mình đã an ủi anh ấy rất nhiều và anh ấy đề nghị mình hãy làm bạn gái của anh ấy ,để giúp anh ấy có thể quên đi cô gái kia vì cô ấy đã phản bội anh.mình đã đồng ý , nhưng không ngờ mấy hôm sau cô gái đó lại đền trường làm ẫm ỹ , nói rằng mình cướp bạn trai của cô ấy ,rằng anh ấy đang lừa dối mình , mình chỉ là con ngốc bị anh ấy lợi dụng.liệu mình có nên tiếp tục chuyện tình này không? mình cũng không giám hỏi tình cảm mà anh ấy dành cho mình vì anh ấy chỉ nói rằng hãy cho anh thời gian mà không nói thêm gì nữa cả

phonglinh709
26-12-2010, 10:13 AM
hãy cứ sống như em muốn và hãy cứ là chính em đi cô bé à ! tình yêu chỉ đến khi con người ta chân thành hướng về nhau mà thôi !

DuyênBòMộng
27-12-2010, 12:30 AM
"... Ngày qua ngày mình cứ ngắm nhìn anh ấy từ của sổ lớp học. Mình ghi danh vào lớp học đàn để được ngồi gần anh ấy. Mình tham gia lớp học tiếng Anh để có cớ nói chuyện với anh ấy. Và mỗi tối khi tan học mình đều đi đường vòng về nhà để được ở bên cạnh anh ấy thêm lâu chút nữa. ..."

Tình cảm của bạn thật nhẹ nhàng và trong sáng... như cái tuổi học trò vô tư mà hai bạn quen nhau vậy :).

Hơn 2 năm để giữ vẹn nguyên tình cảm dành cho một người không thuộc về mình và đã từ chối mình; bạn dám thích và dám theo đuổi (mình dùng đúng từ "thích" của bạn nhé) , bạn có trách nhiệm và niềm tin vào tình cảm của mình... Tình cảm ấy thật đáng quý :nhi:!

.......

Về chuyện rắc rối của bạn, mình nghĩ có 2 trường hợp:

- Một: nếu những gì cô gái kia nói là đúng. Nghĩa là anh ấy chỉ lấy cớ chia tay với người yêu để lợi dụng tình cảm của bạn, đồng thời bắt cá hai tay... Trong trường hợp này, bạn cần phải thật sáng suốt để chọn lựa: từ bỏ hay tiếp tục? Nếu tiếp tục, tình cảm của bạn có đủ lớn để tha thứ cho anh ấy không? Bạn có đủ bản lĩnh và độ "chịu chơi" để tranh giành với cô gái (có vẻ hổ báo) kia không? Bạn có thể chịu đựng thêm một lần nữa nếu anh ấy vẫn "ngựa quen đường cũ" không?

- Hai: nếu cô gái kia chỉ vì ghen tuông nên bịa chuyện để chia rẽ, chứ anh ấy không phải người như cô ta nói. Vậy thì bạn chẳng cần phải bận tâm đến cô ta làm gì. Bạn cứ sống thật với tình cảm của mình - tình cảm mà bạn đã theo đuổi, chờ đợi và vun đắp hơn 2 năm qua. Bạn hãy tin vào anh ấy!

Còn cô ta, có lẽ vì bị hụt hẫng nên mới lồng lộn như vậy. Bạn đừng có sợ! Nếu giải quyết được bằng "đàm phán" thì nên 3 mặt 1 lời, anh ấy sẽ ở bên cạnh bạn. Nếu cô ta "động thủ" thì đã có anh ấy và mọi người bảo vệ bạn, bạn đúng thì không có gì phải lo.

=> Nhưng trước hết bạn phải làm rõ sự im lặng của anh ấy càng sớm càng tốt, để biết chuyện này rơi vào trường hợp nào.

giangcoi
27-12-2010, 01:24 AM
Bạn cần bình tĩnh tìm hiểu và lắng nghe bằng cả hai tai. Để có câu trả lời và một qđịnh đúng đắn. Chúc bạn may mắn.

Đôli
27-12-2010, 02:11 AM
Bạn mến,


Như DB Mộng đã nói... Và Đôli chỉ muốn nói thêm, là bạn, Đl sẽ không chấp nhận lời đế nghị của anh ấy. Tình cảm của bạn khó có một thứ gì đánh đổi được, chính vì thế mà bạn càng không thể để bản thân mình làm cái bóng thay thế cho hình ảnh cô gái kia! Ta có thể đến với người khác khi họ buồn, có thể an ủi, thậm chí hi sinh cho người mình yêu thương; nhưng, đừng bao giờ để họ lấy ta là lá chắn che chở cho tình cảm đã sứt mẻ của họ.


Thời gian sẽ làm mọi điều trở nên sáng tỏ hơn, Đl tin vậy..., ; vì thế hãy để lòng mình được thảnh thơi, hãy tạo khoảng lặng để có thể nhìn nhận được những điều đúng đắn. Nếu người ta lợi dụng bạn, đừng nuối tiếc gì cả những chặng đường đã qua; còn nếu không, hãy chỉ chấp nhận khi nào anh ấy tự nhận ra giá trị của bạn, chỉ khi nào tình cảm của anh ta đủ lớn để bạn biết rằng, trong anh ấy có bạn mà không phải là do bất cứ sự thay thế nào.


Hãy sống cho mình nhiều hơn, bạn nhé ! Đừng chỉ vì chờ đợi một cơn gió xa xôi nào đó mà làm bản thân kiệt sức; đừng vì những thứ sẽ không đến mà bỏ lỡ cơ hội xung quanh; hay cho đến khi cơn gió ấy thổi qua cũng là lúc bản thân đã không còn đủ sức để đón nhận nó vẹn nguyên nữa.


...


Dù thế nào, Đôli luôn mong bạn sẽ trân trọng những tình cảm mà bạn đã có để rồi nuôi lớn những tình cảm trong lành khác, cũng như trân trọng và yêu quý chính bản thân bạn vậy.

Hoa Diệp Thảo
27-12-2010, 02:23 AM
Mình ngỹ là bạn típ tục iu đy, iu lần cho biết

congchuathang5
27-12-2010, 02:52 AM
tại sao mọi người lại khuyên cô bé này tiếp tục yêu người con trai ấy nhi?
chẳng biết cô gái ấy có nói đúng hay k? chẳng cần biết bạn có yêu người ấy đến mức nao...nhưng một sự thật phơi bày ra đó là người con trai kia chẳng iu j bạn cả... anh ta đang lợi dụng bạn thội
anh ta vừa mới chia tay, và rồi đề nghị với bạn rằng hãy làm bạn gái của anh ấy để anh ấy quên đi người con gái kia. bạn đã viết vậy cơ mà. ở đây, ng ta chỉ coi bạn là người thế thân thôi..thật lòng mk khuyên bạn nên từ bỏ. mặc dù là bạn đã iu nh ta như thế...nhưng ng ấy từ lâu đã từ chối tình cảm của bạn, lại iu 1 ng khác..................

DuyênBòMộng
27-12-2010, 08:07 AM
Cảm ơn Đôli :no1:

.................

HaraPhan
28-12-2010, 05:15 AM
Bạn ơi, sao rồi ? DBM nói đúng đó

lsten4u
30-12-2010, 08:33 PM
thực sự rất cảm ơn chị dbm và cả bạn dl nữa.mình đã cho anh ấy và chính mình 1 khoảng thời gian để cả 2 cùng suy nghĩ chín chắn.anh ấy nói hiện tại trái tim anh ấy không thẻ tiếp nhận thêm bóng hình của bất kì người con gái nào nữa ,anh ấy gửi 1 lời xin lỗi đến mình và cũng là lời cảm ơn chân thành vì mình đã dành tình cảm cho anh trong quãng thời gian thật lâu.và mình đã quyết định làm theo lời khuyên của dl ,mình sẽ để cho cơn gió ấy ra đi và chờ đợi 1 cho bản thân 1 người có thể đón nhận tình cảm của mình.xin cảm ơn tất cả mọi người.

pebunthichankeo
31-12-2010, 09:33 PM
thích hay không thích phải hỏi lòng mình và lắng nghe trái tim đấy...bây giờ...nghĩ về anh ta và đặt tay lên tim nào...
bây giờ bạn có cảm giác gì...nếu là nó...thì hãy tiếp tục nhé..chính cảm giác ấy...

vohongdi_052
01-01-2011, 09:55 AM
ban hãy chấm dức đy...
anh ấy chĩ xem ban là người để anh ấy wen đy ngươi yêu cũ mà thôi...
ban ko cần gi phải hối tiết ca...
và hãy im lặng...

DuyênBòMộng
02-01-2011, 12:56 AM
Ơ... Vậy là từ bỏ anh ta sao? :oh:

vohongdi_052
02-01-2011, 01:14 AM
uh`...
trong lòng anh ấy chưa wen được người yêu cũ đâu...
nếu như bạn mún thì có thể làm bạn...
đừng để tình yêu làm bạn mờ măt..
minh cũng ko bít nói gì nưa...
chuyện của bạn cũng hay khó hiu..
hjhj

kep no
04-01-2011, 03:06 AM
bạn thân mến bạn là một người xứng đáng nhận được một tình yêu tốt hơn thế
tình cảm của bạn thật trong sáng và thật đẹp vậy thì hãy để nó đẹp mãi mãi trong giấc mơ để mỗi khi nhớ về bạn sẽ thoải mái hơn

anna hanh
07-01-2011, 10:21 PM
bạn hãy cứ là chính bạn, tình yêu đôi khi tự tìm đến với mình không nhất thiết mình phải đi tìm nó đâu bạn ah, bạn hãy cứ làm chính bạn đừng để bị phụ thuộc nếu yêu bạn thì người ấy sẽ không làm vây. Thứ gì là của mình sẽ mãi là của mình thứ gì không phải níu kéo cũng không được