sóng luv black
25-12-2010, 11:23 AM
mình quen nhau cũng lâu rùi anh nhỉ??
chuyện chúng mình dường như không thể níu kéo được nữa rồi. nhưng dù sao đi nữa em cũng cảm ơn anh rất nhiều , cảm ơn anh đã đến bên cạnh em lúc em buồn nhất, đến bên em lúc em cảm thấy cô đơn, trống trải nhất. cảm ơn anh đã cho em biết trên đời này còn có một thứ tình cảm đẹp và nhẹ nhàng đến như vậy.
em không hối hận vì đã quen anh. mặc dù chính anh - anh đã nâng em dậy và cũng chính anh làm em đổ sập thêm một lần nữa. nhưng e - bây giờ đã có được n~ "k.nghiệm cần thiết" để... sống
anh hãy sống hạnh phúc nhé...!!! :singing:
để em sẽ k " phải" hối hận vì đã để anh ra đi
chuyện chúng mình dường như không thể níu kéo được nữa rồi. nhưng dù sao đi nữa em cũng cảm ơn anh rất nhiều , cảm ơn anh đã đến bên cạnh em lúc em buồn nhất, đến bên em lúc em cảm thấy cô đơn, trống trải nhất. cảm ơn anh đã cho em biết trên đời này còn có một thứ tình cảm đẹp và nhẹ nhàng đến như vậy.
em không hối hận vì đã quen anh. mặc dù chính anh - anh đã nâng em dậy và cũng chính anh làm em đổ sập thêm một lần nữa. nhưng e - bây giờ đã có được n~ "k.nghiệm cần thiết" để... sống
anh hãy sống hạnh phúc nhé...!!! :singing:
để em sẽ k " phải" hối hận vì đã để anh ra đi