nangchieu86
24-12-2010, 08:10 AM
Đứng dưới hiên nhà ngắm gió mây
kia mùa đông bắc đã mấy ngày
Đêm về cảnh vắng . . . lòng thêm vắng
Thử hỏi tình ta " ai " có hay !
Nhớ lại ngày nào tay trong tay
Cùng nhau đùa giỡn những tháng ngày
Tình mình tươi thắm như hoa bướm
Chung một mái trường áo trắng bay
Lòng thấy nao nao mùa hoa phượng
Những cánh hoa rơi bởi gió lay
Đôi bướm ngày xưa còn trong vở
Kèm những câu thơ viết đầu tay
Đâu rồi kỷ niệm của ngày xưa
Lòng tôi xuân đến cả bốn mùa
Ánh mắt nhìn xa cùng mơ ước
Thương hoài vạt áo những ngày mưa.
nangchieu86
kia mùa đông bắc đã mấy ngày
Đêm về cảnh vắng . . . lòng thêm vắng
Thử hỏi tình ta " ai " có hay !
Nhớ lại ngày nào tay trong tay
Cùng nhau đùa giỡn những tháng ngày
Tình mình tươi thắm như hoa bướm
Chung một mái trường áo trắng bay
Lòng thấy nao nao mùa hoa phượng
Những cánh hoa rơi bởi gió lay
Đôi bướm ngày xưa còn trong vở
Kèm những câu thơ viết đầu tay
Đâu rồi kỷ niệm của ngày xưa
Lòng tôi xuân đến cả bốn mùa
Ánh mắt nhìn xa cùng mơ ước
Thương hoài vạt áo những ngày mưa.
nangchieu86