Xem đầy đủ chức năng : Vết thương lòng
dunghoitaisao
23-12-2010, 10:14 PM
24/12 một ngày mà mình nhận được rất nhiều câu chúc yên lành ấm áp, cảm ơn những người bạn tốt đã quan tâm chia sẽ với mình trong thời gian qua mình rất vui với những lời chúc đó nhưng sao trong lòng mình chẳng thấy bình yên chẳng thấy ấp áp chúc nào cả. Tối qua có tin nhăn gửi lời chúc đầu tiên, cầm điện thoại lên mà mình cảm thấy nhoi nhói làm sao ấy vì đó không phải là tin nhắn mà mình chờ đợi, có lẻ mình đã quen rồi cái cảm giác là người đầu tiên gửi và nhận những lời chúc từ một số điện thoại nên thấy không phải số đó mình cảm thấy không quen cảm thấy có điều gì thật khó chịu trong lòng, rồi những tin nhắn tiếp theo mình không dám xem vì sợ lại một lần hụt hẫng. Sáng dậy 9 tin nhắn trong máy mình xem và chúc mừng giáng sinh cho những người bạn vẫn không có số điện thoại đó ... Và rồi tin nhắn lúc 9h30 tin nhắn thứ 12, ôi tin nhắn thứ 12 ... nó rớt hạn thế sao , tin nhắn của một người bạn bình thường, một người bạn bình thương thôi tôi ạ. Lời chúc của mình cũng sẽ là tin nhắn thứ mười mấy hai mươi gì đó thôi mình có nên trã lời lại hay không? Ôi sao mình cố chấp quá vậy chứ? mình không muốn thay đổi vị trí tin nhắn chúc mừng trong máy của... của một người nào đó sao?
Mình phải chấp nhận sự thật là mình không còn là gì trong lòng người ta nữa. Ôi kỹ niệm mãi mãi là kỹ niệm mà thôi.....
dunghoitaisao
28-12-2010, 10:36 PM
"Ba" đang làm gì vậy? có nhớ "mẹ" không ba? trong lòng mẹ có quá nhiều suy nghỉ ba à !tại sao ba cứ nhắn tin, cứ gọi điện cho mẹ, ba có biết mỗi lần nói chuyện với ba mẹ buồn như thế nào không ba?
Ba muốn tốt cho mẹ sao? nếu ba thật sự nghỉ cho mẹ thì ba đã không bỏ rơi mẹ trong lúc mẹ đang vui trong sự thành công của mình. Lúc đó mẹ hụt hẫng lắm ba à! Lúc mẹ thấy mình đang hạnh phúc thì ba ba lại quay lưng lại với mẹ ba làm cho mẹ sốc, sốc lắm ba à ! nhưng mẹ vẫn đứng lên mẹ vẫn sống tốt mà ba.
Ba hứa với mẹ là sẻ cùng mẹ vượt qua những thử thách của cuộc sống mẹ tin điều đó vì mẹ tin ba, tin ba bằng một niềm tin tuyệt đối dù mẹ chưa từng nói với ba như vậy. thế rồi ba làm mẹ mất lòng tin với ba thì ba nghỉ xem nếu một người mà mình không còn tin tưởng thì liệu có thể cùng chung vai sát cánh mà vượt qua khó khăn được hay không?
Bốn năm rồi phải không ba? bốn năm ba lo lắng yêu thương mẹ, Bây giờ ba trách mẹ sao lạnh nhạt với ba quá ba thấy mẹ không tin ba, không đâu ba mẹ chưa bao giờ lạnh nhạt với ba cả mẹ yêu ba điều đó là sự thật, nhiều lúc mẹ muốn ôm ba thật chặt, muốn được một lần hôn ba nhưng mẹ là con gái mẹ có quan điểm suy nghỉ riêng của mẹ, mẹ không cho phép mình làm vậy ba à. Lúc nào mẹ cũng thích sự hoàn hảo, ba hiểu tánh mẹ mà...Ba yêu mẹ, vâng mẹ tin điều đó nhưng bây giờ thì mẹ không tin là ba chỉ yêu một mình mẹ,mẹ ít kỉ lắm ít kỉ lắm ba, mẹ không muốn chia sớt ba với ai cả, thà là ba cứ bỏ mặt mẹ đi thật xa với cuộc sống của mẹ để mẹ mãi giữ những hình ảnh tốt đẹp về ba còn hơn ba vẫn bên mẹ mà ba lại để cho mẹ thấy ngày càng nhiều những thay đổi nơi ba.
Ba trách mẹ không quan tâm đến suy nghỉ của ba sao không nghe ba nói không tha thứ cho ba, nếu mẹ không quan tâm, không nghe ba nói không tha thứ cho ba thì liệu với tính tình của ba thì chuyện của ba và mẹ có kéo dài tới 4 năm không? Mẹ sai rồi, mẹ sống quá tự tin, nhưng không phải mẹ tự tin là mẹ xinh hơn dễ thương hơn những cô bạn của ba mà mẹ tự tin là những gì mẹ đối với ba là chân thật và ba đối với mẹ cũng vậy nhưng bây giờ thì mẹ sai rồi phải không ba?
Có thể đây là lần cuối cùng mẹ xưng với ba như vậy, không phải mẹ không thích mà là mẹ không thể gọi ba được nửa, có lẻ sau này mẹ phải sống ít kỷ hơn vì bản thân mình hơn một chút vì trên đời này không ai tốt với mình hơn bản thân mình hết. có yêu thương lo lắng như thế nào thì cuối cùng mình vẫn mang tiếng là một người vô tình không có sự thông cảm và v..v......
Hôm nay mình sao thế không biết cần chi phải nghỉ ngợi nhiều thế !!
Mình thật buồn... chán và ghét mình quá, vậy cũng khóc nửa sao, mình là người tản nhẩn vô tình mà khóc gì chứ.....
Từng ngày qua em vẫn tin,
Trái tim em chưa làm gì gian dối,
Từng ngày qua em vẫn sống,
Hiến dâng anh trọn vẹn hết nghĩa tình,
Nói đi anh anh cần gì hơn nữa,
Em tiếc chi điều gì đối với anh,
Hình như anh không thiếc tha,
Phút bên nhau không còn như lúc trước,
Hình như anh đang thay đỗi,
Những môi hôn nhạt dần trong hững hờ,
Nói đi anh anh cần gì hơn nữa,
Hay trái tim giờ đã trao ai rồi.
Người nào yêu anh hơn là em hay vì em có lỗi,
Khi không cho anh hơn điều anh cần,
Lòng em xót xa khi nhìn anh,
Dối gian mà ngẹn ngào nước mắt.
Giờ này em biết phải làm sao quay mặt như không biết,
Hay yêu trong nước mắt để hy vọng,
Tình yêu cũng chỉ là mộng đẹp,
Dù thức giấc có muộn màng,
Giấc mơ cũng mãi là giấc mơ.
dunghoitaisao
29-12-2010, 04:59 AM
Tại sao con người ta sống lại cứ vướng vấp vào những chuyện tình cảm lôi thôi thế không biết?
Mình thật là ngốc, cần chi phải suy nghỉ nhiều vậy chứ, tại sao mình lại phải buồn? không phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao??????????????????
Mình là người không biết quan tâm cảm xúc của người khác ư? không chịu lắng nghe ý kiến của người khác ư???? vậy người khác ơi, người khác có bao giờ cho mình cơ hội đê mình quan tâm, có bao giờ chịu nói ra những gì người khác nghỉ cho mình biết hay chưa?????
Vâng! mình phải sống vì bản thân mình hơn nữa, đừng cứ mãi lệ thuộc vào suy nghỉ của người khác như vậy, tại sao người ta không thích một cái gì đó thì mình cũng cảm thấy không thích chứ? nó đã thành thói quen của mình rồi sao, thói quen thì rất khó thay đổi đươc. Em biết anh đã vì em rất nhiều, lo cho em rất nhiều nhưng có bao giờ anh hiểu được những điều đơn giản nhất mà em làm vì anh, có bao giờ anh nghỉ tại sao em thường mặt những chiếc áo có màu hồng? tại sao em thích ngồi ở quán đó? tại sao bạn nam gọi điện em không ra ngoài nghe? tại sao em không muốn đi chơi những ngày anh sắp thi?tại sao em phải tốn thời gian nói anh nghe cha không thích cái gì mẹ không thích cái gì???? và còn nhiều nhiều nửa, có bao giờ anh suy nghỉ xem tại sao không anh????
Nhưng bây giờ thì anh cũng không cần phải nghỉ tới nữa đâu, có trở lại với nhau thì cũng chẳng có kết quả gì tốt đẹp cả ....!
Ôi mình buồn quá, nhưng không thể mãi kêu ca với bạn bè được, mọi người đã tốt với mình lắm rồi mình không thể lúc nào cũng mang tới bầu không khí ảm đạm cho mọi người trong những cuộc trò chuyện được. Mình đành gửi vào đây thôi, mình sẽ quên mình sẽ quên thôi mà !!!
Cảm ơn mọi người, cảm ơn những người bạn tốt của tôi ! Tôi yêu các bạn !!!!!
dunghoitaisao
04-01-2011, 09:46 PM
Cuối cùng rồi mình vẫn thế có chi đâu khóc chi em, cho phai má hồng được gì......
Mỗi lần không vui là mình cứ viết lung tung thế này, làm vậy để làm gì chứ?????? mình không biết nhưng dù sao được nói ra những suy nghỉ của mình cũng tốt thôi.
Tôi qua đi hát karaoke rất vui rất sôi nổi vậy mà sao về phòng mình lại thấy buồn làm sao ấy, chắc tại gì bây giờ không còn ai hỏi mình "sao hôm nay về muộn", điện thoại rung lên, một tin nhắn mới, tin nhắn lúc 22h52 "anh biết giờ em đã ngủ rồi, em sẽ không hay tin nhắn của anh đâu, nhưng anh vẫn muốn nói với em một câu "ba nhớ mẹ nhiều lắm mẹ à" ngủ ngon nhé em !"
Ôi một cảm giác đao nhói làm sao ấy, mình đã không trả lời tin nhắn, phải chi mình không nhận được tin nhắn này thì có thể đêm qua mình đã ngủ ngon rồi....
Thời gian để yêu một người, thời gian để yêu sâu đậm, thì giờ em phải tốn gấp đôi, để em cố quên anh đi để em cố quên cuộc tình.....
dunghoitaisao
05-01-2011, 09:46 PM
Buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn
Buồn như ly rượu cạn, không còn rượu để say
Buồn như trong một ngày, hai đứa không gặp mặt
Buồn như khi gặp mặt, không còn chuyện để vui
Một ngày nửa lại trôi qua rồi cũng nhạt nhẻo như thế, tuần học đầu tiên đi rồi về chứ có học hành gì đâu. Tối nào cũng lân la hàng quán nghe hết chuyện buồn của người này đến người khác, những người bạn của mình mỗi người mỗi cảnh, những lúc được tâm sự như thế này không biết còn được bao lâu nửa, mình thương biết bao nhiêu những giọt nước mắt bạn bè, mong rằng sau này mọi người sẽ có những suy nghỉ lạc quan hơn để cuộc sống có thể tươi đẹp hơn hạnh phúc hơn và mình cũng thế, chúng ta sẽ cùng cố gắng phải không các bạn. Mình mãi mãi và mãi mãi yêu các bạn.....!
B sắp về quê rồi qua Tết mới lên lâu quá đi ! mình đã quay mặt chổ khác cố nén là sẽ không khóc không để B buồn nhưng không biết tại sao lại xúc động đến thế, tại bé H hết nó khóc gì mà lớn thế làm B cũng khóc theo rồi, chắc tại gì sống chung lâu ngày nên mọi người đã không còn xem nhau là người dưng nửa rồi. Ôi tình bạn tình chị em thật trong sáng và đáng quý.
dunghoitaisao
12-01-2011, 10:21 PM
Nếu uống cafe có thể làm cho người ta thêm tỉnh táo thì chắc bây giờ mình cần đến 10 ly mới đủ, sao mọi chuyện với mình cứ rối tung thế không biết, mình nên làm gì? không nên làm gì đây???
Cố lên tôi ạ, không được khóc, không được khóc nữa đâu ! như thế đã đủ lắm rồi tôi ơi ! họ sống ra sao vui hay buồn là việc của họ cần gì mình phải quan tâm, bây giờ mình cũng đâu còn tư cách để quan tâm. Mình không được suy nghỉ qua nhiều, tuyệt đối không, sớm muộn rồi cũng phải kết thúc hà tất gì phải dây dưa cho khổ nhau như thế, 134 ngày, mình đã vượt qua 134 ngày cuộc sống một mình, cuộc sống lặng lẽ và buồn chán nhất đối với mình từ trước đến nay mình không thể quay lại để đi lại từ bước đầu.
Không được vì một ánh sáng nhỏ nhoi của người ta ban phát mà mình lại lao theo được, không được chỉ thấy bếp lữa mà nghỉ là đã hết mùa đông, ngọn lữa tuy mang lại sự ấm áp nhưng sẽ tắt rất nhanh còn mùa đông thì sẽ rất dài và sẽ qua thật chậm.
dunghoitaisao
18-01-2011, 09:43 PM
Đêm qua lại một đêm mất ngủ, mình đã cố gắng không suy nghỉ chuyện gì hết thế mà mọi chuyện lại hiện ra trong đầu mình, việc học, tương lai, gia đình và những chuyện vớ vẫn khác nữa.... Người ta nói con gái thường suy nghỉ nhiều mà hơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
Mẹ ơi con nhớ nhà quá, nhớ mẹ quá, ở đây lạnh quá con thèm được ôm mẹ, con thèm ăn chè đậu trắng huhuhuhu
dunghoitaisao
19-01-2011, 10:27 PM
Đến bao giờ mình mới hết cảm giác chán nản này không biết, sao bây giờ mình mất lòng tin vào tình yêu đến như vậy????? có người nói thích mình, người đó cũng tốt cũng quan tâm mình nhưng mình vẫn cảm thấy có gì đó không thật không tin cho lắm.
Chắc là mình thay đổi mất rồi lúc trước khi nhận được những tin nhắn chúc ngủ ngon, những câu nhắc nhở nhớ mang theo khẩu trang áo khoác khi ra ngoài .... mình thấy rất vui rất ấm áp, còn bây giờ khi nhận được những tin nhắn như thế mình lại không có cảm giác gì cả, chắc có lẻ là tin nhắn của hai người khác nhau, có lẽ mình mất cảm giác với những câu nói ngọt ngào rồi cũng nên......
Mình cố chấp qúa ! ước mơ đó đã không thuộc về mình, nó đã quá xa với tầm với của mình rồi sao mình lại cứ nhớ không biết ?
Hơn 4 năm yêu nhau có biết bao nhiêu kĩ niệm từ buồn vui hạnh phúc, bao nhiêu lần giận hờn trách móc rồi lại cũng về với nhau cũng yêu nhau như trước nhưng lần này thì không, không có một giận hờn cũng không một lời trách móc nhưng 2 đứa cứ xa nhau xa nhau như thế đến cuối cùng cũng nói ra câu nói mà cả 2 không muốn nghe với lí do mà bất cứ đôi tình nhân nào khi chia tay cũng nói dù vẫn biết nó không có ý nghĩa gì cả đó là câu "không hợp nhau". Em vẫn dùng lí do đó để trả lời khi có ai đó hỏi về chuyện tụi mình nhưng anh biết và chính em cũng biết lí do thật sự cho cuộc chia tay này mà phải không anh??
Ôi buồn quá, đau lòng quá, sao số phận cứ trêu con người ta như thế, sao anh không vui lên? sao anh cứ lặng lẽ uống cà phê một mình? sao lại nhìn em với đôi mắt buồn như thế? sao không thực hiện như lời mình hứa là sẽ vui vẽ sẽ sống tốt khi chia tay nhau mà? Anh không giữ đúng lời hứa em ghét anh !!!!!!!!!!!! Và chính em, em cũng ghét bản thân mình !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Một cuộc tình không kết quả, không có kết quả, ôi ?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dunghoitaisao
20-01-2011, 08:59 PM
Hôm nay có một người bạn nói với mình là buông một bàn tay là để nắm một bàn tay khác, kết thúc là để bắt đầu cho một cái mới.....
Ôi việc đó thì ai cũng biết nhưng mà để thực hiện được nó thì không dễ chút nào cả và đối với mình nó càng là vấn đề khó ..... nhưng dù sao cũng cảm ơn những lời an ủi của anh, anh 2 ạ !
Mình đã cố gắng sống vui sống tốt không muốn nghỉ ngợi điều gì, cười cười nói nói với bạn bè, mình thấy từ khi chia tay mình nói nhiều hơn trước cười nhiều hơn trước nhưng khi đối diện với bóng đêm đối diện với chính bản thân mình, thì mình mới nhận ra mình vẫn là người sống nội tâm, vẫn đau lòng với cái gọi là quá khứ.
Mẹ hay nói với mình sống nội tâm rất khổ có gì buồn nói ra sẽ tốt hơn, nhưng mà mẹ ơi những cảm giác trong lòng mình thì làm sao mà nói lên thành lời một cách đầy đủ nhất và con cũng không thể cứ than thở với bạn bè mãi được, con ước gì đang được nằm bên mẹ thì hay quá, ôi nhớ cha quá nhớ mẹ quá mẹ ơi !!!
dunghoitaisao
23-01-2011, 07:46 AM
Ôi 2 ngày qua thật là mệt mỏi, ngồi xe vừa mệt vừa buồn ngủ nửa chứ. định dành cả ngày chủ nhật ngủ một giấc thật ngon vậy mà ngủ cũng không được.
Mình đã đi qua nơi mà trước đây mình luôn mơ ước được gọi đó là quê hương nhưng bây giờ mình đến với tư cách là một người khách, một người khách lạ mà thôi, ôi nơi ấy là nơi mà mình chỉ được đứng từ xa để nhìn. Sao mình buồn vô cớ thế? từ trước tới giờ nó chẳng phải là nơi của mình và sau này càng không phải có gì đâu mà lưu luyến chứ .....
Kỷ niệm xưa trôi qua nhanh dù nay nhớ về
Em gọi anh yêu thương này không trở lại
Nhìn thấy nhau hôm nay, nhưng nụ cười nơi khác
Gió có nói với anh lòng em?
Thì thôi anh bước xa thương yêu và xa chốn này
Con đường xưa đi bao năm giờ quên lối về
Chào vẫy tay xa xôi hai người dưng ngược lối
Nghe mưa trôi lòng bớt cơn đau
Sẽ thôi khóc thầm.
* Thì thôi em bước xa thương yêu và xa chốn này
Anh và em đã có lúc anh tin chúng ta thuộc về nhau
Nhìn thấy nhau hôm nay như người dưng ngược lối
Mong mưa trôi lòng bớt cơn đau
Để thôi khóc thầm.
dunghoitaisao
21-02-2011, 03:01 AM
Anh à hôm qua em gặp một người bạn củ, người đó hỏi em lúc này anh sao rồi em cũng trả lời cho qua nhưng thật sự em không biết phải trả lời sao nữa vì câu hỏi đó em vẫn tự hỏi mình rất nhiều lần, em cũng muốn biết anh sống ra sao? có vui không?????? nhưng......
Em dần dần thấy sợ chiếc điện thoại vì mỗi lúc nó rung lên em thấy mình hồi hợp không biết có phải là tin nhắn của anh không, nó cứ làm cho em hy vọng rồi lại làm em thất vọng. Em thật sự mâu thuẩn quá vì mỗi khi đọc những dòng tin của anh em thấy buồn vô cùng nhưng nếu mở ra mà không phải số của anh em lại càng buồn hơn nửa, ôi tâm trạng con gái là thế sao ??
Trái đất này thật sự rộng lớn nhưng sao không gì có thể làm cho em quên được anh dù biết rằng mình chẳng bao giờ được gần nhau? trên đời còn có nhiều người tốt với em hơn cã anh nhưng sao em lại ngốc thế không biết, sao em cứ nghỉ về anh, sao em lại yêu anh đến thế?
Mình không duyên nợ đừng chờ anh ơi!
Không phải tại ta chẳng trách ở trời
Đời mình sinh trong gia giáo
Tại vì ta không lỗi đạo
Nên mình đành phải xa nhau
Tình yêu dang dở là tình trong mơ
Khi chúng mình yêu đâu biết chữ ngờ
Một trời mây giăng tim tím
Cuộc tình hai ta sắp lìa
Chỉ còn hình bóng trong tim
Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn
Cho mình còn vương vấn thêm
Hãy khóc đi em thế nhân trở về cát bụi
Chỉ còn anh với em thôi
Làm sao chống lại định mệnh đôi ta
Yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt nhòa
Đường tình ta không chung lối
Đừng buồn xa nhau quá vội
Chỉ vì nghịch cảnh anh ơi!
dunghoitaisao
24-02-2011, 05:28 AM
Lúc này mình sao vậy ta? cứ gửi tin nhắn nhằm hoài vậy không biết???? Lại gửi ngay ông anh 2 nửa mới chết. Chưa lúc nào mình thấy quê như lúc ảnh đọc lại tin nhắn của mình hồi tối , ôi điên mất, còn gì là bí mật nửa chứ, mai mốt phải cẩn thận lại thôi.
Nhưng nghỉ lại thấy cũng vui vui, sao hồi tối mình nghe lời thế không biết, anh 2 gọi điện thế là lấy áo khoát đi ngay không kịp thay đồ, ra tới quán cafe mình còn chưa biết là mình đang làm gì nữa. Tiếp theo đó là những lời chọc quê của anh 2, nét mặt mình lúc đó chắc mắc cười lắm hihihi
Anh 2 đáng ghét, đừng để em biết được một bí mật nào của anh nhé
dunghoitaisao
26-02-2011, 02:41 AM
Những giọt nước mắt của em đã rơi quá nhiều vì anh, nhưng chính em cũng làm anh đau khổ nhiều lắm phải không anh? người ta nói thời gian sẽ xóa bỏ tất cả em tin như vậy nhưng mà phải đến bao lâu hả anh? khi thương nhau không ai muốn phải vương vào cảm giác như thế này cả, nó thật khó chịu thật đau lòng.......có lẻ đây là giá trị cuộc sống, giá trị tình yêu, nhưng sao mà giá nó đắt quá anh ơi.................
Đừng buồn nữa nha anh, đó là một bức tường vô hình nên không bao giờ tụi mình đánh đỗ được, không được gần nhau đó chắc cũng do số phận an bài.
Uống rượu nhiều quá không tốt cho sức khoẻ, điều đó anh biết quá rỏ mà sao lại cứ uống thế ??? dù không có cô phụ tá nhưng bác sĩ vẫn hoàn thành tốt công việc của mình mà đúng không anh? tương lai tươi sáng đang chờ anh phía trước "ba" à......................
dunghoitaisao
27-02-2011, 10:24 PM
Ngăn bớt dòng lệ sầu tràn mi em
duyên lở làng rồi nhạt sầu vương thêm
còn thương còn nhớ gửi hồn trong mơ
yêu anh em vẫn chờ
Em vẫn chờ dù nhạc buồn phai mau
em vẫn chờ dù hận sầu đêm trường
trong đêm bơ vơ chan hòa lệ rơi
xao xuyến vì lẻ loi
27/2 mình đâu phải là thầy thuốc cũng đâu phải là sinh viên trường y đâu mà nhận được tin nhắn chúc mừng chứ, ôi có lẻ đây cũng là một thói quen của những người bạn và chắc người đó cũng quên rằng hai đứa mình không còn là một đôi nửa rồi. Hôm nay bạn bè rủ nhau đi chơi nhưng mình đã từ chối vì mình biết nếu có mình đi sẽ làm cho người nào đó buồn thêm thôi nhưng nếu hôm nay không có mình người đó có buồn không?, mình muốn người đó có một ngày vui trọn vẹn, mình ở nhà nghe nhạc không hiểu sao nghe tới bài hát trên mình không cầm được nước mắt.....
Ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng, hy vọng là vậy !
Chúc anh luôn luôn vui vẽ và thành công trên con đường đã chọn !
Chúc mừng ngày 27/2 !!!!!!!!!!!!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.