ngantinhn
23-12-2010, 04:24 AM
Tình cờ lật lại một trang...
bụi bay kí ức, thời gian phủ đầy.
Cái thời mơ mộng trên mây
tuổi thơ một thoắt đã bay mất rồi.
Cái thời len lén đi chơi..
Má kêu về đánh một đòn roi mây.
Cái thời Tết đến xun xoe
Lì xì, áo mới đem khoe bạn bè.
Cái thời nhớ quá đi thôi..
Mẹ cha đầm ấm, chị em vui vầy
Ngày thơ nay đã xa rồi...
Ngậm ngùi: "Tết đến có về được chăng?"
bụi bay kí ức, thời gian phủ đầy.
Cái thời mơ mộng trên mây
tuổi thơ một thoắt đã bay mất rồi.
Cái thời len lén đi chơi..
Má kêu về đánh một đòn roi mây.
Cái thời Tết đến xun xoe
Lì xì, áo mới đem khoe bạn bè.
Cái thời nhớ quá đi thôi..
Mẹ cha đầm ấm, chị em vui vầy
Ngày thơ nay đã xa rồi...
Ngậm ngùi: "Tết đến có về được chăng?"