Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ngọt ngào và cay đắng



Hoa Sữa
22-12-2010, 11:02 AM
Có lần tôi xem ở một bộ phim nào đó nói về một chàng trai đã rất ân hận khi không chụp ảnh với người mà chàng trai đó sắp cầu hôn đến khi nhận ra thì cô gái đã mãi mãi ra đi không còn cơ hội để những bức ảnh hạnh phúc ấy nữa. Chàng trai đã đi khắp nơi đã tới những nơi mà có dấu chân của cô ấy tìm lại những khoảnh khắc ngày xưa. Nhưng tất cả chỉ là những kỉ niệm không thể trở thành hiện tại được. Thời gian sẽ xoá nhoà hình ảnh của cô gái ấy trong chàng trai đó . Nhưng đó chỉ là phim thôi phải không? hiện tại thì sao? Em và anh càng ngày mỗi một xa nhau. Noel đến thật buồn anh không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa thật ngột ngạt khó thở. Giờ tin nhắn mà em nhắn tin không phải cho anh nữa mà cho một ai khác. Những tấm ảnh của em cũng không có anh trong đó và từ trước tới giờ chúng ta cũng chưa có một bức ảnh nào chụp chung với nhau. Em nói rằng em không muốn. Đôi lúc anh nghĩ rằng anh là gì trong trái tim em khi em đi bên ai đó thì tất cả cuộc gọi của anh ko ai trả lời , nếu có thì chỉ là những lời nhạt nhẽo đôi lúc chỉ là những lời cáu gắt. Liệu anh có nên tiếp tục nữa hay không? hay sẽ buông tay. Hôm nay tặng quà sinh nhật cho em , không hiểu em vô tình hay cố ý đem món quà của em so sánh với món quà mà người yêu cũ tặng em. Uhm !! anh học kém không bằng ai nhưng anh tin răng với tình yêu mà anh cho em thì anh có thể chắc chắn rằng không có tình yêu nào sánh được với tình yêu mà anh dành cho em cả em yêu a. phải chăng khi cuộc sống thay đổi lòng người cũng đổi thay. em đã ko còn yêu anh nữa. Giờ đây khi bên em anh chỉ còn sự gượng gạo. Sự măn nồng và ngọt ngào của em anh không còn cảm nhận đc nữa chỉ còn sự cay đắng bờ môi. Anh sẽ phải làm gì tiếp theo đây khi tình yêu em dành cho anh đã hết. Mà anh ko còn có thể ngồi bên em khi em nói về một người khác đưa đón em hằng ngày. Thực sự anh đang mất phương hướng !!!!!!!!!!!!! Không biết phải tin ai nữa !!