PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em còn nhớ, ngày ta bán cho nhau những nỗi buồn !



cuongbenki
21-12-2010, 11:01 PM
Một ngày nọ, tôi nghe lại những giai điệu từ bản nhạc Piano nổi tiếng thuở nào, Kiss The Rain. Và cũng ngày đấy tôi lại nghĩ về cuộc đời mình nhiều hơn thường lệ.

Kiss The Rain, một bản nhạc trữ tình được tạo nên bởi đôi bàn tay nghệ thuật của Yiruma, đã làm biết bao người say đắm và trải lòng mình với điệu nhạc.

Tôi rất thích nghe bài hát này, tôi luôn có cảm giác như từng nốt nhạc đều có thể đan xen vào trong tâm hồn tôi, kể cả góc tối nhất, hẹp nhất đi chăng nữa. Nó cũng xuất hiện ở đó, đánh thức tất cả. Để rồi hòa quyện những cảm xúc khác nhau thành 1 trải nghiệm lạ lẫm của riêng bản thân tôi.

Tôi chợt nhớ đến câu nói của em. Một câu chào mời trên stt yh : “Có ai cần mua nỗi buồn không? Nếu cần tôi sẽ san bớt cho bạn, tôi sẽ không bao h tính phí quá đắt đâu.”

Em nhớ không. Lần đầu tôi đọc thấy nó, tôi đã nghĩ có phải em đang bùn, có phải em cần một người để san sẻ, một người mua nỗi bùn đó cho em. Mua càng nhiều càng tốt.

Tôi đã mua, mua của em chút nỗi buồn nhưng sợ vẫn ít tôi mua thêm tôi muốn mua tất cả nỗi buồn em đang có. Nhưng lần này em lại hok chịu bán, mọi thứ đơn thuần chỉ là mua bằng niềm tin thôi, vậy h em mún tính phí gì với tôi.

“Anh mua hết, thì em sẽ hết bùn, nhưng như thế thì anh sẽ vui sao, anh sẽ để nỗi buồn đó nơi đâu, anh nghĩ em sẽ vui hơn khi thấy anh buồn đi sao. Em hok để anh mua hết, em sẽ chừa lại, chừa cho người khác, chừa cho chính mình. Để em biết rằng nỗi buồn cũng có cái giá của nó mà nhờ nó em mới thấy được 1 phần trái tim anh.”

...............

Em à, đã rất lâu rồi anh không có cơ hội để mua những nỗi buồn của em một lần nữa.
Anh nhớ quá, thật sự anh rất nhớ em vào giây phút khi anh đánh những dòng chữ này đây.
Trái tim anh như thắt lại vì những ký ức cứ bước đii chầm chậm trong tâm trí anh.
Anh thật sự muốn được gặp lại em. Dẫu chỉ một lần thôi em. Một lần để anh biết rằng em vẫn sống khỏe và hạnh phúc từng ngày.

Còn nếu em buồn và ưu sầu. Thì hãy để anh một lần nữa là người mua hàng nhé và em sẽ lại là người bán hàng.

BÁN NHỮNG NỖI BUỒN CHO NHAU!

...................
P/S : I Have Loved You, N !