PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bộ sưu tập: thơ lính



+~vìsao~+
20-12-2010, 09:38 PM
gío đưa em đến chốn đô thành
xa cách bạn bè xa cách anh
cách xa con đường xưa quen thuộc
đến chốn phồn hoa nghiệp học hành
còn anh phiêu bạt sứ áo xanh
nay đây mai đó bàn chân mỏi
tiếc nuối ngày xưa mộng chẳng thành... ./.

+~vìsao~+
21-12-2010, 11:06 AM
cuộc đời lính sướng như tiên
com ăn ba bữa chẳng mất tiền
quần áo thả phanh năm hai bộ
nón mũ chẳng mua cũng có dùng
hai năm đi lính chẳng là bao
ra về thôn xóm vẫy tay chào
người yêu bồng con ra chào chú
đau lòng chú lắm cháu biết không...