PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chelsea-M.U: Phục sinh hay là chết?



Phong Linh
19-12-2010, 12:56 AM
Chelsea-M.U: Phục sinh hay là chết?


Vòng đấu cuối trước Giáng sinh đang giống như một cơ hội cuối cho Chelsea. Họ cần phục sinh ngay từ mùa Đông này, ngay từ trận đại chiến với Manchester United, bởi thất bại sẽ đồng nghĩa với hy vọng bảo vệ ngôi báu trở nên mong manh. Phía trước còn liên tiếp các cuộc đụng độ Arsenal và Bolton, Chelsea rất có thể ngày càng xa giấc mơ vàng nếu không kịp bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng hiện tại…

Thật khó tin, mọi thứ lại thay đổi chóng mặt tại Stamford Bridge như thế. Mới chưa lâu, người ta còn nghĩ về màn Big Bang Chủ nhật tới như là một cơ hội cho M.U rút ngắn cách biệt với Chelsea để nuôi thêm hy vọng. Vậy mà giờ đây, 90 phút đó đang là dịp để màu đỏ có thể tăng tốc bỏ xa màu xanh. Đặt tình huống M.U ca khúc khải hoàn trong chuyến đi tới London, đồng thời bỏ túi nốt ba điểm ở trận còn trong tay, nhiệm vụ không mấy khó khăn khi đối thủ chỉ là Blackpool, họ sẽ vượt Chelsea tới chín điểm khi mùa giải mới trôi qua nửa chặng đường.

Viễn cảnh đó đặt Stamford Bridge trước mệnh lệnh bắt buộc: Phải thắng! Nhưng ở Premier League, từ tận ngày 10/11 với chiến thắng trầy trật 1-0 trước Fulham cũng tại Stamford Bridge, cảm giác đó vẫn chưa trở lại với Chelsea. Suốt năm trận trong gần một tháng rưỡi qua, họ thua hai và hòa ba. Nếu tính xa hơn một chút thì vỏn vẹn sáu điểm trong bảy vòng gần đây là chuỗi phong độ tệ hại nhất kể từ tận năm 1999 dưới thời Gianluca Vialli. Cơ hội nào cho Chelsea chấm dứt cuộc khủng hoảng này? Cơ hội nào cho Stamford Bridge lại ăn mừng sau một giai đoạn u ám đã khá dài?

http://www1.bongda.com.vn/data/Image/2010/Thang12/18/muchelsea_w_200.jpg
Cơ hội để MU (giữa) bứt phá hay cơ hội để Chelsea tìm lại chính mình?, Ảnh Getty

Trở lại quỹ đạo

Đá hỏng phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng trong trận hòa Tottenham 1-1 cuối tuần qua, Didier Drogba đã vứt đi của Chelsea không chỉ hai điểm mà cả một dịp tuyệt vời cho họ khôi phục tinh thần lẫn niềm tin trước trận chiến sinh tử cùng M.U. Song nhìn lại chuyến đi thất vọng về điểm số đó, Stamford Bridge có thể tự an ủi với những tín hiệu tích cực.

Chelsea đã chơi tốt hơn. Các trụ cột như Frank Lampard, John Terry đã trở lại. Drogba đã biết ghi bàn trên sân khách. Chưa thực sự mạch lạc, chắc chắn như giai đoạn bùng nổ đầu mùa song nhìn chung, lối đá của họ đã có sinh khí hơn. Những thống kê như tỷ lệ giữ bóng (61%) và tỷ lệ chuyền bóng thành công (82%) thể hiện sự tiến bộ này. Cũng cần nhắc rằng Tottenham đang là một đối thủ đáng gờm ở Premier League với mọi đại gia. Công bằng mà nói, Chelsea đã có một trận không tồi chút nào, ngoại trừ nỗi tiếc nuối về điểm số.

Hậu trường dường như cũng bình lặng trở lại sau những xáo trộn và đồn đoán thời gian qua. Carlo Ancelotti được cho là đã có những cuộc gặp thẳng thắn với Roman Abramovich và thậm chí, huấn luyện viên này bắt đầu nói về khả năng tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, điều mà cách đây chưa lâu chính ông từng bác bỏ. Chỉ có điều, trước khi thực hiện những củng cố đó, Chelsea cần không để mình rơi vào thế tuyệt vọng. Bởi sẽ là vô nghĩa nếu bước sang năm mới, khoảng cách giữa họ với M.U đã bị đẩy lên vời vợi. Stamford Bridge đang hồi hộp chờ đợi 90 phút quyết định cả mùa giải. Điều đó không ngoa ngôn chút nào!

Ngọn lửa đỏ

Nếu cuộc chiến sắp tới mang ý nghĩa sinh tồn với Chelsea thì M.U lại không phải hứng chịu nhiều sức ép như vậy. Alex Ferguson đã nói thẳng mục tiêu duy trì thành tích bất bại lên con số 17. Thế là đủ. Có thể hiểu là nếu rời Stamford Bridge với một kết quả hòa, ông cũng sẽ cười mãn nguyện. M.U chưa trở lại với những chuẩn mà họ đã từng thể hiện. Điều này là rõ ràng, song đừng nghĩ đây là tin vui cho các kình địch. Bởi nó cũng đồng nghĩa ngọn lửa đỏ còn có thể bùng cháy dữ dội hơn nữa. Vẫn chưa vào giai đoạn mà họ thường đạt điểm rơi tốt nhất về phong độ và những người thích chỉ trích có lý do để chê sự sa sút… đồng đều của Premier League năm nay. Một M.U chưa tăng tốc đã ngự trị ngôi đầu với cơ hội vô địch sáng sủa như vậy, đâu rồi những Chelsea, Arsenal…?

Đúng là có sự nhạt nhòa của thành London. Song cũng cần đánh giá công bằng về những tiến bộ của M.U. Khi đã đầy đủ con bài trong tay, Ferguson luôn biết cách tung ra đòn quyết định. Chiến thắng quan trọng 1-0 trước Arsenal cuối tuần qua là một điển hình. Từ chiến thuật năm tiền vệ nhằm hạn chế đối phương phô diễn, từ sự tỉnh táo trong phòng ngự đến cái duyên của Park Ji Sung được phát huy đúng lúc, M.U đang hội tụ tất cả các yếu tố cần và đủ cho cuộc chinh phục vinh quang. Andrei Arshavin cay cú chê đó là chiến thắng may mắn. Nhưng hãy gọi chính xác hơn là sự may mắn hợp lý. M.U thi đấu tốt hơn, hay hơn và hiệu quả hơn hẳn. Nếu khâu dứt điểm được cải thiện hay Wayne Rooney không phí phạm quả phạt đền, tỉ số đã không chỉ là sít sao như vậy.

Chỉ thực hiện duy nhất một thay đổi ở những phút cuối (Ryan Giggs vào thay Anderson 85’), Ferguson cho thấy ông hoàn toàn hài lòng với màn thể hiện của các học trò. Rất có thể sau 151 trận liên tiếp làm thợ hàn, ông sẽ giữ nguyên vẹn đội hình xuất phát đó cho chuyến đi tới London. Song, biết đâu 4-4-2 và Dimitar Berbatov sẽ trở lại cho một cuộc đôi công? Khó biết trước được những tính toán của Ferguson, nhưng chắc chắn một điều rằng các kế hoạch đó đều đang thành công mỹ mãn. M.U chưa tạo được cảm giác đá là thắng như những giai đoạn đỉnh cao trước đây. Tuy nhiên, cũng chưa thấy đâu các kịch bản để họ phải hứng chịu thất bại.

Liệu Chelsea sẽ làm gì khi đang bị dồn đến chân tường? Stamford Bridge hy vọng. Nhưng sự tự tin thì đang thuộc về những vị khách…


Theo Bongda.com.vn


Bạn Chel dạo này toàn ở cửa dưới thôi nhỉ :D

Silence*
19-12-2010, 03:26 AM
Trận này BTC Premier League thông báo hoãn từ hôm qua rồi PL ơi :rain:

Vòng này chỉ còn mỗi trận MC vs Everton vào khuya mai là chưa biết có đá hay không thôi.

Phong Linh
19-12-2010, 04:51 AM
huhu, thế à :mecry:
Để tớ sửa cái thời gian :")