Xem đầy đủ chức năng : [Longfic] Thế giới nổi tiếng-Famous World
KeepYouSmile_nh2
18-12-2010, 07:37 PM
THẾ GIỚI NỔI TIẾNG
FAMOUS WORLD
Tác giả:Hubbysieuquay(It's me)
Đây là thế giới do chính tác giả tạo ra
Mọi điều lệ trong thế giới này là do tác giả cầm đầu
Là đứa con tinh thần của tác giả
Mong mọi người nhận xét khắt khe
Ai copy truyện sang các trang web khác xin hỏi ý tác giả
Lục Linh Anh:
Con người bình thường nhất nhưng cũng bất thường nhất…Thích những thứ dễ thương …Đôi khi thật ngu ngốc nhưng đôi khi lại rất thông minh…Nhiều lúc thật cứng cỏi nhiều lúc lại mềm yếu…Bởi con người là thế!
Bố là người Pháp mẹ là người Việt nên tôi hưởng mọi sắc đẹp xuất phát từ hai đất nước Pháp và Việt. Gia đình là một công ty thiết kế Jiner nổi tiếng trên thế giới.
Lẽ sống: Con người chỉ có một bộ mặt nhưng có thể diễn rất nhiều vai.Và tôi cũng đang lâm vào tình cảnh như thế.
Vương Khả Minh:
Là người Việt chính gốc nhưng lại rất giống người Hàn. Là thần tượng của giới trẻ hiện nay.Là người mẫu của công ty Jiner.
Lẽ sống : Con người chỉ có một và chỉ một bộ mặt duy nhất.Bộ mặt không ai có thể bắt chước được.
Trà Khả Vân:
Bạn thân của Linh Anh, một cô bé ngây thơ trong sáng luôn tin tưởng vào những lời Linh Anh nói( dù thật hay dối).Sở hữu một khuôn mặt thiên thần theo quan niệm của Linh Anh.
Lẽ sống: Hãy cho tôi tìm ra bộ mặt thiên thần của bạn và tôi không chắc có thể làm cho nó sáng chói hơn nhưng tôi có thể lưu giữ nó.
Phong Thiên Quân:
Nếu bạn hỏi tôi là ai? Thiên thần hay ác quỷ…
Tôi có thể trả lời bạn tôi không là gì cả nhưng tôi có tất cả những gì con người cần và khao khát.Và tôi là thần tượng no1
Tiền chỉ cần có tiền thì có thể làm được tất cả…tình yêu ư thật phù phiếm.
Thượng đế thật không cân bằng khi sinh ra những đứa con gái mù quáng luôn ngả gục dưới chân tôi…
Lẽ sống: Cần cái gì đó mới.Một bộ mặt mới ư?
Lam Thiên Thiên:
Cần cái gì ư?Không có gì mà tôi không thể có được…chỉ cần tôi khao khát mọi thứ sẽ có trong tay tôi…
Bộ mặt quá ư là hoàn hảo…diễn xuất trên cả tuyệt vời…Là tôi Diễn viên nổi tiếng Lam Thiên Thiên…
Lẽ sống: Muốn sở hữu tất cả khuôn mặt dù có phải làm bất kì điều gì…….
Hình ảnh nhân vật Jin sẽ pót sau
Nội dung chính của truyện:
Bạn có bao giờ tưởng tượng con người có hai mặt chưa? Hai mặt hoàn toàn trái ngược nhau.Hai khuôn mặt ở hai thế giới trái ngược nhau.Một khuôn mặt không chút gì nổi bật,một khuôn mặt của một học sinh gương mẫu,chăm chỉ.Gương mặt kia thì nổi bật sáng chói giữa hàng triệu người làm điên đảo thế giới với những thiết kế với những bước đi trên sàn catwalk với những điệu nhảy làm bùng cháy cả khán đài...
Hai cô gái hai khuôn mặt hai tính cách hai hoàn cảnh nhưng là một.Hai chàng trai cùng phát hiện ra nhưng hai người lại chọn hai cách giải quyết khác nhau…Và cô gái ấy sẽ phản ứng ra sao khi phát hiện bí mật của mình bị bại lộ.Giết người giết khẩu hay vứt tiền để bịt bí mật ấy hay để bị bí mật ấy điều khiển….Nếu có bạn có hứng thú với câu chuyện này thì hãy đọc tiếp.
ocxing9110
19-12-2010, 01:51 AM
có vẻ truyện hay đây
mong chờ ngày có truyện mới
post chăm chỉ nha bạn
kochan
20-12-2010, 12:00 AM
post nhanh đi bạn :"> nghe vẻ hấp dẫn quá ha
Hoa Trà Trong Gió
20-12-2010, 04:42 AM
Ko cần hình nhân vật đâu bạn ạ ^^! Cò một thời box này đã tràn ngập các fic post hình Idol lên để làm nhân vật cho mình rồi. Bạn đừng làm cho mọi người quay lại thời kì ấy nữa...!
Nội dung nghe có vẻ hấp dẫn đấy. Motif sau cánh gà của giới nghệ thuật vẫn chưa có ai viết cả... (Hay là có mà mình ko biết nhỉ?!) Hy vọng một fic đột phá của bạn :)
Nhớ post nhanh nhanh nhé ^^!
Thân,
Hoa Trà.
KeepYouSmile_nh2
20-12-2010, 06:19 PM
Chap 1:Buổi biểu diễn đầu tiên
Cuộc sống là một chuỗi rắc rối lằng nhằng và tôi đang xui xẻo bị dính vào.Bạn cứ tưởng tượng xem một ngày nào đó tự nhiên bạn bị bắt buộc trở thành người gánh vác cho sự nghiệp “gà đẻ trứng vàng” thì bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi.Từ một cô bé hồn nhiên ngây thơ như cây cỏ chẳng vướng bật một chút bụi vậy mà chỉ một lời phán của bố mẹ đã biến tôi thành một cô bé nói dối….Ôi trời ơi!
Hôm đó một ngày không nắng không mưa không có bão không có lũ quét cũng không có sóng thần,mọi thứ đều yên ổn nhưng tôi thì không yên ổn chút nào bởi:
Thứ nhất,mới sang sớm tung phải cái cột nhà làm điên đảo đầu óc
Thứ hai,đi học trễ và bị thầy cảnh cáo trước lớp và lời thầy còn vang mãi trong trí óc: “Tôi không ngờ học trò gương mẫu nhất lớp mà lại đi trễ và làm lớp bị trừ điểm.Về làm bản kiểm điềm ngay cho tôi” .Lại BKĐ tôi cũng là người mà sao lại không có quyền đi học trễ chứ.
Và ba là câu nói thật trái đất của hai vị sinh thành yêu quý: Tôi sẽ trở thành ca sĩ.
Đầu tôi dường như vẫn còn vương vấn cài buổi nói chuyện định mệnh ấy.
-Ngày mai con sẽ trở thành ca sĩ của công ty chúng ta.
-Ơ.Ba mẹ nói cái gì vậy?_Tôi vẫn cứ quay cuồng vì tung phải cái cột điện hồi sáng
-Không nói nhiều nữa.Hay là bố mẹ đặt cho con một vé sang Mĩ
Bố tôi đúng là cao tay.Hổ con làm sao bằng hổ phụ.Bố mẹ chẳng dạy con là làm người không lợi dụng điểm yếu của người khác.Sao giờ lại lợi dụng con!
Tôi cũng muốn thử cảm giác đứng trên sân khấu được hát được múa được mọi người trầm trồ khen ngợi những lí trí lấn át mất nó rồi.Lí trí bảo tôi "mày không được cái gì đâu chỉ thêm mất mặt ". *Amen ít gì mày cũng khen ngợi chủ mày tí chú*
Nhưng tôi cũng muốn sống yên bình.Cái ước mơ nhỏ bé của tôi là được sống được ăn và được ngủ.Nên tốt nhất nên tránh xa cái thế giới tạp nham trên sân khấu.Tránh xa !Tất cả vì mục tiêu dân giàu nước manh.Nhầm vì mục tiêu ăn ngủ nghỉ!
Nhưng một khi ba mẹ tôi đã dứt thì không làm cũng không được.Chợt một cái bóng đèn chợt lé lên rồi dập tắt. “Ha Ha ta hát đâu có hay vả lại cũng chẳng xinh đẹp gì nên chắc ai thèm hâm mộ ta đâu mà lo.Mà đã không hâm mộ thì ta cũng chẳng phải làm nữa.Ha Ha” và với cái kế hoạch đó tôi đã có thể đứng trên sân khấu.Đúng là vẹn cả hai đường.Quả là ta rất thông minh . Ka Ka!
Bố mẹ tôi hết nhìn tôi hết lo lắng rôi chăm chiu rồi lại cười ha ha.Cũng lo lắm chứ lỡ đứa con duy nhất của mình bị điên thì sao.(Amen)
Nhưng sự đời đâu có như cái dự đoán của ta,chiều hôm đó tôi bị mẹ lôi xềnh xệch trên đường một cách không thương tiếc.Dù không phải hồng nhan hay đào tơ nhưng tôi cũng là con người là con của họ mà lỡ nào lại lôi tôi đi chẳng khác một con thú.
Hết tiệm làm tóc này đến tiệ, khác hết siêu thị này đến siêu thị khác cuối cùng tôi cũng không còn là chính mình nữa.Cái mặt con nhỏ này trong gương đâu phải là mình,cái mái tóc độc nhất vô nhị do chính tôi cắt đâu rồi. _“Á bớ người ta ma nhập vào tôi.”
Trên đường đến cái công ti Jiner cái công ti mồ hôi công sức của bố mẹ tôi,và cũng là cái nơi tỏa sáng bao nhiêu ngôi sao hình như là trừ tôi ra.Sau khi đến nơi,bố mẹ đẩy tôi ra khỏi xe một cách không thương tiếc và phán một câu:
-Tự tìm đến phòng diễn chờ đến lượt mình.Hoặc không con sẽ được gửi ngay sang Mĩ.
Ôi trời .Bố mẹ nào nhẫn tâm đẩy con mình vào đường cùng cơ chứ.
-Bố mẹ ơi hay con không thi nữa nhé.Con về học thật giỏi chừng sau nuôi bố mẹ nhé!_Tôi bỗng dưng thấy sợ lỡ mình lên hát dở quá người ta có chọi gì vào mặt không ta? Nên tốt nhất là cố hết sức hạ giọng và năn nỉ hai vị sinh thành thân yêu với cái lí lẽ không một bậc sinh thành nào cố thể từ chối-theo tôi là vậy!
-Thứ nhất,con hứa là con sẽ cố gắng học tập để mai sau nuôi bố mẹ(Chả biết học để hơn ai vì tôi đứng nhất lớp mà!)
-Thứ hai nếu con hát dở quá bị người ta chọi thì bố mẹ sẽ rất đau lòng!
-Thứ ba là con sẽ cố gắng thực hiện những điều trên
Cũng không kém tôi nếu không muốn nói là hơn tôi.Mẹ tôi đáp với cái giọng ngọt chưa từng thấy những tay chân tôi thì nổi da gà:
-Một là con về Mĩ.Hai là con phải diễn.Ba là bố mẹ phải đến xem mọi người chuẩn bị đến đâu đây.Con tự chọn lựa đi nhé! Nếu về Mĩ thì báo cho mẹ một tiếng để mẹ đặt chỗ.
Chiếc xe đen láng bóng khuất dần tầm nhìn của tôi.Cái số của tôi đen đủi đến thế là cùng.Nhưng tôi không muốn về Mĩ đâu.Tôi không muốn gặp lại cái cơn ác mộng đáng sợ kia-cái thằng béo ở bên ấy.Ôi nghĩ lại đến giờ sống mũi còn cay.
Đành phóng lao thì phải theo lao thôi.Bước từng bước một vào cái công ty rất đỗi quen thuộc.Nghe mẹ kể ngày nhỏ chỗ nào ở đây tôi đều tè dầm.(Amen)Chắc mẹ lại lừa tôi nữa rồi.Sao mà tôi ngốc thế nhỉ? Ê không tôi thông minh mà không thông minh thì làm sao nhất lớp được.Và với cái đầu thông minh bẩm sinh ngu ngốc đôi khi tôi cũng tìm được ra cái chỗ biểu diễn.Chuồn ngay vào nhà vệ sinh chứ không lại bị tra khảo bởi hai vị phụ mẫu kính yêu và vô cùng gian xảo quá.
-Gớm bà có nghe nói con bà giám đốc hôm nay sẽ tham gia trình diến không?Cái con bé vắt mũi chưa sạch mà đòi chọi tụi mình ư!
-Chắc lại trơ trẽn năn nỉ bố mẹ ấy mà.Lên sân khấu có mà làm trò cười cho người khác thôi.Ha Ha…
Và mấy lời ấy gió đưa gió thoảng thế nào mà tôi lại nghe không sót một câu một chữ.Và tôi một người đầu đội trời chân đạp đất mà lại sợ lên sân khấu diễn ư?Cứ chờ đó mà xem!Ta sẽ cho các người biết ta lợi hại thế nào?
Và rồi khi tên tôi được xướng lên…
Lục Linh Anh với ca khúc Pretty Boy
Tôi bước lên với tất cả tài năng và sự tự tin trời phú…
************************************************
Con tôi ở đó ở giữa sân khấu-nơi mà bao người hằng mơ ước.Công chúa bé nhỏ của mẹ cuối cùng con cũng tỏa sáng…Nói thật tôi cũng đã rất lo vì bắt buộc nó phải tham gia cuộc thi này nhưng công ty thì đang cần gương mặt mới và con tôi cũng có đầy đủ tài năng giống như cha mẹ nó!
(Amen sao gia đình tự sướng không vậy trời)
Nó –nó nổi bật giữa cái sân khấu hàng nghìn , nó thu hút mọi ánh nhìn từ người khác….
Nó hát với tất cả niềm say mê …nó không còn là nó mà là chính nhân vật trong bài hát…
Cứ như thế cả sân khấu im bặt chỉ có tiếng hát của nó tiếng hát ngân vang từ sâu thâm trái tim từ sâu thẳm…và cướp đi moi trái tim ở khán đài….
I lie awake at night
See things in black and white
I\'ve only got you inside my mind
You know you have made me blind
I lie awake and pray
That you will look my way
I have all this longing in my heart
I knew it right from the start
Oh my pretty pretty boy I love you
Like I never ever loved no one before you
Pretty pretty boy of mine
Just tell me you love me too
Oh my pretty pretty boy
I need you
Oh my pretty pretty boy I do
Let me inside
Make me stay right beside you
I used to write your name
And put it in a frame
And sometime I think I hear you call
Right from my bedroom wall
You stay a little while
And touch me with your smile
And what can I say to make you mine
To reach out for you in time
Oh my pretty pretty boy I love you
Like I never ever loved no one before you
Pretty pretty boy of mine
Just tell me you love me too
Oh my pretty pretty boy
I need you
Oh my pretty pretty boy I do
Let me inside
Make me stay right beside you
Oh pretty boy
Say you love me too
Oh my pretty pretty boy I love you
Like I never ever loved no one before you
Pretty pretty boy of mine
Just tell me you love me too
Oh my pretty pretty boy
I need you
Oh my pretty pretty boy I do
Let me inside
Make me stay right beside you
Bộp Bộp Bộp tiếng vỗ tay từ khắp khán đài…
Và hắn từ trên tầng ghế cao nhất cũng đang vỗ tay…nhếch miệng cười như vừa tìm được cái gì lì thú lắm.Và cô gái bên cạnh chàng trai hình như nhận thức được một cái gì đó đang ập đến….
Mọi thứ rồi sẽ đến nhanh thôi…..
KeepYouSmile_nh2
20-12-2010, 09:40 PM
Thanks bạn Hoa trà ,ocxing,kochan!:D
@ Hoa Tra :Mình cũng muốn có một fic đột phá lắm nhưng sợ viết văn không hay!Hjx.Lại làm mọi người thất vọng!
@all: các bạn cứ chém mạnh tay vào chỗ nào không hay thì sửa hộ nhé!:D
Rất muốn có một ss chỉ giúp mình những điểm thiếu sót!
kochan
20-12-2010, 11:33 PM
Mình nghĩ bạn nên miêu tả một chút về công ty ca nhạc đó, òn cả tâm trạng cô nhóc này nữa, thay đổi chớp nhoáng luôn :D
Dù sao thì mình cũng thích fic này :D
post nhanh bạn nhá :love1:
---------
P/s: mình thích bài pretty boy :D
Hoa Trà Trong Gió
21-12-2010, 02:21 AM
Well~....
Thứ nhất, lời văn chưa được trôi chảy. Bạn viết truyện mà cứ như viết nhật kí cho chính bản thân mình vậy...
Thứ hai, tình tiết truyện diễn ra quá nhanh, đến mức chóng mặt... Nhất là cái đoạn cuối. Bạn có bao giờ tìm hiểu rằng một ca sĩ khi chuẩn bị debut, hay dự thi gì gì đó sẽ phải qua những công đoạn chuẩn bị như thế nào ko? Vậy nên mới thấy nó nhạt nhẽo và vô vị khủng khiếp...
Thứ ba,
Và hắn từ trên tầng ghế cao nhất cũng đang vỗ tay…nhếch miệng cười như vừa tìm được cái gì lì thú lắm.Và cô gái bên cạnh chàng trai hình như nhận thức được một cái gì đó đang ập đến….
Lạy chúa tôi...
Đọc mòn mắt chẳng thấy tý ưu điểm nào cả...
Thôi lượn ạ ...
Medusa
21-12-2010, 02:31 AM
Well well! Sau bao nhiêu tháng trời im hơi đến mức tưởng như chết rồi*cười* nhưng thực sự chưa chầu tổ tiên mà còn đang cười nham nhở trước màn hình!
Xét về văn phong của bạn hiền đây thì bạn đang viết theo ngôi thứ nhất. Ngôi này rất "đỏng đảnh, khó tính" nên Med không chắc rằng những gì bạn muốn cho độc giả xem nhưng rất khó thể hiện vì tầm hoạt động của ngôi này rất hạn chế.
Còn nội dung thì Med chưa nhận xét được! Hình thức thì tạm tạm, đủ xài! =))
Thân,
Med.
gooddythin_nd1996
22-12-2010, 09:39 AM
Tớ ấn tượng với phần giới thiệu và thích nội dung của fic !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.