girl_sau_han
12-09-2005, 02:03 AM
Em sợ lắm
một mình hoàng hôn xa vắng
một mình em lặng ngắm sao rơi
một mình em cánh hạc giữa trời
đôi cánh mỏi không biết phương dừng nghỉ.
Em sợ lắm
giữa cuộc đời mộng mị
một ngày kia ngọn gió bỏ em đi
một ngày kia cuộc sống bỗng xa lìa
dã quỳ rũ trong chiều thu tàn úa.
Chỉ còn em
không người thương người nhớ
chỉ còn em cả cuộc đời dang dở
lang thang tìm khát vọng xa xôi.
Em sợ lắm
rồi ngày mùa thu chết
em vẫn là nhỏ bé em thôi
em vẫn hỉ như cánh hạc giữa trời
xa xôi quá...
nơi đâu phương dừng nghỉ?
Xuân này đến nữa là ba xuân
Đốm lửa tình duyên đã nguội dần
Chẳng lẽ ôm lòng chớ đợi mãi
Thôi đành lỗi ước với tình quân!
một mình hoàng hôn xa vắng
một mình em lặng ngắm sao rơi
một mình em cánh hạc giữa trời
đôi cánh mỏi không biết phương dừng nghỉ.
Em sợ lắm
giữa cuộc đời mộng mị
một ngày kia ngọn gió bỏ em đi
một ngày kia cuộc sống bỗng xa lìa
dã quỳ rũ trong chiều thu tàn úa.
Chỉ còn em
không người thương người nhớ
chỉ còn em cả cuộc đời dang dở
lang thang tìm khát vọng xa xôi.
Em sợ lắm
rồi ngày mùa thu chết
em vẫn là nhỏ bé em thôi
em vẫn hỉ như cánh hạc giữa trời
xa xôi quá...
nơi đâu phương dừng nghỉ?
Xuân này đến nữa là ba xuân
Đốm lửa tình duyên đã nguội dần
Chẳng lẽ ôm lòng chớ đợi mãi
Thôi đành lỗi ước với tình quân!