Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nhật ký...những ngày mưa



petite_fille87
17-12-2010, 07:02 PM
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh đấy là việc mà mình muốn làm ngay bây giờ. :dwarf: muốn hét lên một thật lớn để ko phải bực bội nữa. bao h cũng như thế cả. đã bàn kỹ với nhau tất cả rồi, cuối cùng lại bị thay đổi. gia đình em nó ko quan trọng với anh sao? chỉ biết ích kỷ nghĩ đến bản thân mình thôi. có nghĩ xem em phải nói như thế nào với gia đình em đây? anh cứ bảo sao em nổi khùng lên với anh...nhưng anh nghĩ xem em có nôi khùng lên ko nếu như mình đã bàn rất kỹ rồi và bây h anh là người bỏ em giữa một đống việc bựa bộn ko biết phải bắt đầu đi lên hay lùi lại nữa ahhhhhhhhhhhhh :ow: em đã tin rằng anh sẽ ko làm em khóc và buồn nữa, nhưng rồi ko có gì thay đổi cả tất cả vẫn thế. buồn và thất vọng lắm anh à.....chấm dứt ư? ừ thì chấm dứt đi..em ko còn đủ sức để tiếp tục bước trên con đường này nữa.....em được cái gì? hay chỉ toàn mất mát? em cảm thấy mệt mỏi rồi...

petite_fille87
23-12-2010, 02:47 PM
gần noel rồi sao mình vẫn thấy cô đơn và lạnh lẽo? mình ko biết quyết định đấy là đúng hay sai....nhưng có lẽ thế sẽ tốt hơn..gắng suy nghĩ thêm một đêm nữa rồi sẽ có một quyết định chính chắn hơn..ai cũng khuyên mình như thế, nhưng liệu ngủ thêm một đêm nữa rồi có thay đổi được sự thật ko?? mình hôm nay sao ấy chỉ viết vớ vẩn thôi.....ko viết nữa....đi ngủ mai viết tiếp

petite_fille87
14-01-2011, 08:30 AM
Người ta bảo tím là đau khổ
Tím chân thành màu sắc với con tim
Tím là đau khổ của tình yêu đổ vỡ
Tím là sắt son màu nhung nhớ
Tím đoan chính hiền hậu của tâm hồn
Tím âm thầm chịu đựng lúc cô đơn
Tím là biểu tượng của lòng chung thủy
Tím không cần nhung lụa với vàng son
Tím cô đơn trong chiều thứ 7
Tím chấp nhận thu mình trong bóng tối
Tím chua cay khi tình yêu không còn
Tím có những gì đau khổ nhất
Tím lặng câm ôm giá buốt trong lòng.