PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm sao đây ???



Ice Love
17-12-2010, 10:17 AM
Lan và Thảo là đôi bạn chơi rất thân từ nhỏ. Tình cảm gắng bó không gì có thể chia lìa họ. Rồi Thảo đi du học 1 thời gian, họ vẫn liên lạc bình thường.
Sau đó Thảo trở về VN làm. Tình cờ ở VN, cô quen biết và đem lòng yêu mến Tuấn, nhưng cô không hề hay biết Tuấn là người yêu của Lan. Rồi ngày nọ, cả 3 cùng hẹn nhau đi chơi và giới thiệu, lúc này Thảo mới biết thì ra mình là người đến sau. Và Tuấn chỉ xem mình là bạn bè mà thôi. Vì là người đến sau, vả lại Lan là bạn thân nhất của mình, Thảo nhủ lòng mình phải quên Tuấn đi. Nhưng đi đâu chơi, họ cũng rủ Thảo đi theo cho vui, vì lâu rồi Thảo không có ở VN. Thảo cố gắng kiềm nén, giấu giếm những cảm xúc của mình để nhìn họ được hạnh phúc ... Rồi Tuấn và Lan cũng dự định đám cưới.

Một ngày kia, Lan tình cờ đọc được nhật kí của Thảo và biết được mọi chuyện. Lan đau lòng lắm. Lan buồn và suy nghĩ rất nhiều. Sau đó, Lan trốn tránh, xa lánh, lạnh nhạt với Tuấn, và cô nói lời chia tay và hủy cái đám cưới với Tuấn với cái lí do " không hợp nhau " . Tuấn biết, không phải là thế, chẳng nhẽ suốt 2 năm quen nhau, vui vẻ hạnh phúc thế nào mà giờ lại bảo không hợp nhau ??? Tuấn hỏi mãi nhưng Lan không trả lời. Thật ra lúc này, Lan âm thầm tạo điều kiện cho Tuấn và Thảo đến gần với nhau. Nhưng quen nhau bao lâu, Tuấn không thể nào quên được Lan. Nhìn Tuấn đau khổ, Thảo đau gấp trăm ngàn lần. Thảo thà âm thầm hi sinh tình yêu của mình để bạn thân của mình và người mình yêu dc vui vẻ h.p, nào ngờ ... Cả 3 cùng đau khổ. Tuấn và Thảo không biết chuyện gì đã khiến cho Lan trở nên như thế. Chỉ có Lan là hiểu những gì mình đang làm.

Có lối thóat nào trọn vẹn cho cả 3 không ? giữa tình bạn và tình yêu ... :timvo:

linhlinhlinh
17-12-2010, 12:53 PM
dễ ợt:dance:

.......................

Ice Love
18-12-2010, 07:53 AM
........................ như bạn dễ là phải rồi. spam hả :ex7:

kep no
18-12-2010, 12:27 PM
thảo là người đến sau vậy mà thế nên thảo nên là người làm lành cho lan và tuấn
có lẽ thảo nên nói cho tuấn bít lí do vì sao lan làm thế và nói với lan về tình cảm mà túan dành cho lan sâu đậm như thế nào

Tuyệt
18-12-2010, 08:50 PM
Vì sao cả 3 ko cùng nhau ngồi suống , sự hy sinh to lớn cho tình bạn . Có mấy ai làm nổi đây , nhưng theo mình là hãx cùng nhau nc

DuyênBòMộng
18-12-2010, 10:49 PM
Khả năng ba người cùng ngồi lại để nói chuyện là rất khó, chắc chắn một trong hai cô gái sẽ tìm lí do rút lui trước và câu chuyện ba người vẫn chưa đi đến đâu. Rất khó, gần như là không thế có một "lối thoát trọn vẹn" nếu câu chuyện trên cứ xoay quanh với ba người. Nhưng nếu Thảo hoặc Lan ra đi cũng không được...

Vâng, ý mình là cần có một người thứ 4!

Thảo và Lan là bạn thân từ nhỏ, chắc chắn không ai có thể ích kỷ nghĩ cho bản thân mình để đến với Tuấn và nhìn người còn lại đau khổ. Người cần bình tĩnh và sáng suốt nhất lúc này chính là Tuấn. Dù Tuấn yêu Lan và chỉ coi Thảo là bạn, nhưng nếu Tuấn cứ tiếp tục ở lại với người mình yêu thì rất nguy hiểm cho tình bạn của hai cô gái. Tuấn cần tránh mặt một thời gian để cả ba có thời gian nguy nghĩ về tình cảm của mình. Biết đâu trong thời gian đó, một anh chàng khác sẽ xuất hiện bên Thảo hoặc Lan. Lúc đó chuyện sẽ trở nên vô cùng đơn giản.

kep no
19-12-2010, 09:40 PM
chị duyenbomong khéo tưởng tượng thật đó
thế nhỡ như không có người thứ 4 thì chảng nhẽ lại đẻ 3 người họ sông trong dằn vặt như thế mãi ư?
nếu mún có người thứ 4 thì người đó phải là người yêu của thảo thảo cũng không có lỗi khi yêu tuấn nhưng thảo là người đến sau với lại người tuấn chọn là lan nên thảo nên là người giới thiệu về người thứ 4 đó
cũng thấy bát công cho thảo nhưng cs đôi lúc cũng có bất công với 1 người nào đó mà
nếu tình bạn ma thảo danh cho lan là tinh bạn thật sự trung thành thảo sẽ làm được

DiệpPhong
19-12-2010, 09:51 PM
dễ ợt:dance:

.......................

Đúng rồi quá dễ
3 người đó chỉ cần xa nhau 1 thời gian
Để họ suy nghĩ xem thực sự con tim mình muốn gì
Và....... vài năm sau đó : có lẽ mọi chuyện sẽ khác :)

xumi
19-12-2010, 10:38 PM
em nghĩ khác..........đúng là tình bạn thân có thể thay đổi hoặc hy sinh tính yêu đẹp chân thật của mình đẽ nhường cho bạn mình, nhưng tình yêu vốn là ít kỉ mà yêu là yêu bạn thì vẵn là bạn
em chỉ ghi những gì mình nghĩ thôi tại em cũng ko phải là chuyên gia mà có thể chỉ dẵn đc theo em thì
Lan nên quay lại với Tuấn và nói rõ nỗi đểm mà Lan che dấu, con Tuấn hiểu đễ hai người còn giải quyết 1 làm sao có thể giả quyết tốt đc, tại sao phải làm cả 3 người đau khổ ai cũng hy sinh mà hy sinh vậy có đúng đâu làm ai cũng đau cũng khổ vì sự hy sinh vô nghĩa của chính 3 người thời gian đó
còn về Thảo thì phải làm hoà cho Lan và Tuấn có thể Thảo nên nói chuyên thẳng thắng với Lan suy nghĩ vào cảm nhân của mình, có thể làm vạy hơn ác cho Thảo như Thảo là người thứ ba có thể Thảo đã làm tan vỡ mối tình đẹp 2 năm trời của Lan va Tuấn
2 người hạnh phúc còn 1 người đau thì thời gian này có thể sẽ làm thảo đau nhưng thời gian sẽ mà quên thôi có thể Thảo thấy bạn mình và người mình yêu hạnh phục thì có lẻ Thảo cũng hạnh phúc mà yêu đâu cần ở bên nhau mà gọi là hạnh phúc đâu Tuấn ở bên cạnh Lan hạnh phúc nều cứ nhường tới nhường lui sớm muộn gì cả 3 người phải hối hận cả đời
tại sao Lan phải nhường Tuấn cho Thảo tình yêu làm sao có thể đem cho hoặc nhường đc huống gì Tuấn chỉ coi Thảo là bạn nếu Tuấn chấp nhận bên Thảo thì họ có hạnh phúc thật sự ko hay chỉ là một phút nông nổi của tình yêu mu quáng
hãy giữ gìn tình yêu của chính con tim mình đã chọn hạnh phục ko phải mình nhường.cho, tặng mà là chính mình nắm lấy nó
chúc 3 người có một lựa chọn sáng xuốt
hạnh phục là do mình đó



*******chữ kí********
đôi bàn tay mình phải nắm giữ hạnh phúc của chính bản thân mình
............XuMi.......................

uocmoxanhhy2004
19-12-2010, 11:02 PM
mình thấy thật là vớ vẩn khi Lan làm vây. Lan làm vậy chỉ chứng minh được một điều rằng Lan ko yêu Tuấn nhìu như thực tế ta thấy vì nếu yêu người ta ko thể suy nghĩ như vậy và khi làm vậy Lan cũng ko hề nghĩ đến cảm giác của Tuận Dù sao tình cảm ko thể ép buộc dù Lan ko đến với Tuấn ko có nghĩa là Tuấn sẽ đến với Thảo có lẽ Lan cần phân biệt rõ tình bạn và tình yêu khác nhau như thế nào đừng mang phim Hàn Quốc ra mà áp dụng chứ, ng đau khổ nhất chỉ là Tuấn và Thảo thội Nếu lan ko có ý nghĩ giữ lấy tình yêu đó thì thôi đừng làm ng yêu m đau khổ làm bạn thân mình phải dằn văt. Liệu Lan có nghĩ đến khi biết dc sự thật Lan nhường Tuấn thì Thảo có vui vẻ hạnh phúc khộng Hãy tin nhưng j mình nói nếu Lan còn yêu Tuấn thì nên quay lại và nói cách rõ ràng vấn đề để trái tim Tuấn quyết định đến với ai khi đó ko ai phải hối hận vì ai cũng có cơ hội và nó là công bằng

DuyênBòMộng
20-12-2010, 12:36 AM
chị duyenbomong khéo tưởng tượng thật đó
thế nhỡ như không có người thứ 4 thì chảng nhẽ lại đẻ 3 người họ sông trong dằn vặt như thế mãi ư?
nếu mún có người thứ 4 thì người đó phải là người yêu của thảo thảo cũng không có lỗi khi yêu tuấn nhưng thảo là người đến sau với lại người tuấn chọn là lan nên thảo nên là người giới thiệu về người thứ 4 đó
cũng thấy bát công cho thảo nhưng cs đôi lúc cũng có bất công với 1 người nào đó mà
nếu tình bạn ma thảo danh cho lan là tinh bạn thật sự trung thành thảo sẽ làm được

Mình không hiểu ý bạn?! Chi tiết nào trong bài phản hồi của mình cho thấy mình đang tưởng tượng vậy bạn?

Tại sao không thể có người thứ 4? Và tại sao người thứ 4 phải là người yêu Thảo?

Mình xin nói lại quan điểm của mình, bạn có thể có quan điểm riêng của bạn nhưng đừng vội bắt bẽ mình trước khi bạn hiểu hết những gì mình nói, được chứ?

Tuấn nên tránh mặt một thời gian để cả ba người có một khoảng lặng để suy ngẫm về tình cảm của mình. Thời gian ấy mình không nói cụ thể là bao lâu, nhưng chẵng lẽ từ ấy về sau không thể có một người thứ 4? Người thứ 4 có thể đến với bất cứ ai trong cả ba người họ. Thử hỏi, một người thứ 3 như Thảo đã làm thay đổi câu chuyện Lan và Tuấn như thế nào thì tại sao người thứ 4 lại không thể???

congchuathang5
23-12-2010, 04:25 AM
rắc rối nhi? mk thấy sai lầm là từ phía Lan rồi. Ty k có tội, chính thế mà Thảo yêu Tuấn k có tội, chỉ trách 1 điều là Tuấn có thể rất tốt mới làm cho 2 cô bạn thân cùng yêu anh nhiều như thế!
nếu theo diễn biến tâm lý chung, có thể Lan sẽ chủ động bỏ đi 1 nơi nào đó. và cũng rất có khả năng trong thời gian này thì cô ấy sẽ nhận ra quyết định "nhường" của mk là 1 sai lầm chăng?
điều quan trọng bây h chủ yếu là từ phía Lan thôi, vì 2 ng kia đâu có biết lý do nào khiến Lan trở nên như thê? hi vọng cô ấy sẽ sớm nhận ra sự thật rằng : Tuấn k thể yêu Thảo vì anh quá yêu cô, và sự buông tay "nhường" tình yêu của cô k thể thay đổi được sự thật là Tuấn yêu Lan!
rất tiếc tình yêu k pải là thứ có thể đem ra mua bán, đổi trác hay nhường như thế này, tình huống này rất hay, t thấy nó dạy cho chúng ta cách trân trọng hạnh phúc của mình!

congchuacuaba
23-12-2010, 05:20 AM
mình cũng nghĩ chuyện tình cảm hoàn toàn không phải nói nhường là đươc.thảo đã là người đến sau nên cô ấy chọn việc rút lui là hoàn toàn đúng đắn.còn với lan ,mình nghĩ cô ấy đã không thực sự yêu tuấn bởi cô ấy không hề để ý đến suy nghĩ và cảm nhận cuẩ anh ấy.bên cạnh đó lan đã xem thường tình cảm của thảo dành cho tuấn nên mới xem hành động nhường như 1 sư ban ơn cho thảo.

kep no
23-12-2010, 05:38 AM
Mình không hiểu ý bạn?! Chi tiết nào trong bài phản hồi của mình cho thấy mình đang tưởng tượng vậy bạn?

Tại sao không thể có người thứ 4? Và tại sao người thứ 4 phải là người yêu Thảo?

Mình xin nói lại quan điểm của mình, bạn có thể có quan điểm riêng của bạn nhưng đừng vội bắt bẽ mình trước khi bạn hiểu hết những gì mình nói, được chứ?

Tuấn nên tránh mặt một thời gian để cả ba người có một khoảng lặng để suy ngẫm về tình cảm của mình. Thời gian ấy mình không nói cụ thể là bao lâu, nhưng chẵng lẽ từ ấy về sau không thể có một người thứ 4? Người thứ 4 có thể đến với bất cứ ai trong cả ba người họ. Thử hỏi, một người thứ 3 như Thảo đã làm thay đổi câu chuyện Lan và Tuấn như thế nào thì tại sao người thứ 4 lại không thể???



không phải mình bắt bẻ gì bài viết của bạn cũng như bạn mình chỉ nói lên quan điểm của minh thôi
có lẽ minh luôn thích những kết thúc có hậu nên mình muốn 2 người nào vốn dĩ thuộc về nhau thì phải thuộc về nhau thôi nếu đó là người thứ 4 là người yêu của lan thì tình yêu mà lan danh cho tuấn sẽ không đủ mạnh để lan quyết định đi tới hôn nhân với tuấn đúng không? mình chỉ nghĩ một cách thực tế nhất thôi
mỗi người có một quan điểm riêng nhưng mình thấy cách của bạn hơi mơ hồ còn mình không phản đối diều đó sảy ra

SoO Kỳ
23-12-2010, 06:41 AM
To kep no: thế nào là "thuộc về nhau" vậy?

kep no
25-12-2010, 05:00 PM
[QUOTE=SoO Kỳ;5138164]To kep no: thế nào là "thuộc về nhau" vậy?[/QU

thì 2 người đo yêu nhau trước mà yêu nhau mà không gọi là thuộc về nhau tì gọi là gì hỏi gì lạ vậy

SoO Kỳ
25-12-2010, 10:04 PM
Thế mà tôi tưởng phải là khi trong giấy đăng kí kết hôn có tên Lan và Tuấn chứ. Thì ra "thuộc về nhau" là thế...:hihi:

kep no
02-01-2011, 12:55 PM
Thế mà tôi tưởng phải là khi trong giấy đăng kí kết hôn có tên Lan và Tuấn chứ. Thì ra "thuộc về nhau" là thế...:hihi:

nè nhóc có ý gì đó nói thẳng lun đi
giễu cợt người khác thế àh.hứ giỏi thì giúp họ đi

...]V[âÿ...
23-01-2011, 08:48 AM
haha , pà M này lắm chuyện gúm , lụm đâu ra tình hưống đó zậy ta...

ng0ctan
23-01-2011, 10:47 AM
Lan yêu Tuấn nhiều vậy suốt 2 năm,tình bạn thân nhưng mà đag gần đến ngưỡng cửa hạnh phúc lại đi hi sinh vì Thảo,mjh thấy ko đáng chút nào,cả 3 nên bày tỏ để là người yêu,người bạn tốt thì hay hơn

kep no
24-01-2011, 01:10 AM
cái chuyện này mãi chưa xong à

cobechocopie_lh
24-01-2011, 01:45 AM
hành động như vậy của lan quả thật bồng bột , người đọc nghe xong thì thật chua xót cho mối tình này.lan yêu tuấn và tuấn thì cũng yêu lan.hãy nên yêu nhau và sống hạnh phúc.tuấn ở bên thảo có được hạnh phúc không , thảo ở bên tuấn có tự nhiên được không khi nó được "hạnh phúc" trong khi ấy con tim ai kia lại nhói đau mà người đó lại chính là người bạn thân của mình. về phía thảo.lan và thảo là bạn thân hơn nữa tình yêu không thể miễn cưỡng,thảo nên âm thầm rút lui và chúc phúc cho bạn mình rằng trái tim sẽ có chút nhói đau nhưng yêu là cần phải biết để cho người mình yêu được hạnh phúc , phải để cho tình yêu của mình không là gánh nặng của người khác. hành động của lan bây giờ đã khiến cả ba khó xử và đau khổ , nhường đi tình yêu để giờ lại đau khổ đến như vậy. lan nên nói chuyện với thảo về mọi việc , cần phải bảo vệ và nắm giữ lấy tình yêu của mình.thảo cần mạnh dạn , chắc chắn và cao thượng hơn , vì tình yêu. vì tình bạn , vì cả cuộc sống sau này , không nên xen vào tình cảm của hai người "bạn "