PDA

Xem đầy đủ chức năng : hôn - 'hành động kỳ cục'



Mộc Thảo
17-12-2010, 10:11 AM
sis Duyên ơi cho e hỏi, sao người ta yêu nhau thì phải hôn ? nụ hôn đầu tiên trên đời có phải xuất phát từ tình yêu hok? 18 tuổi để lần đầu tiên e mới thật sự wan tâm và thắc mắc về cái hành động 'kì cục' này, vì e vừa bị hắn :huglove: lén, e chưa kịp tỉnh hắn còn nói 'những cái hun vụng trộm bao h cũng ngọt ngào nhất ' có phải vậy hok ah?

DuyênBòMộng
19-12-2010, 07:46 AM
"Những cái hôn vụng trộm bao giờ cũng ngọt ngào nhất..." và tiềm ẩn nhiều cái tát nảy đom đóm nhất.

Mộc Thảo
20-12-2010, 07:57 AM
sao sis hok reply hết cho e :(

DuyênBòMộng
22-12-2010, 09:20 AM
Hic, xin lỗi bạn nha, tại mình không nghĩ "chị Duyên" mà bạn nói lại là mình ^^!

Mình cũng xin lỗi vì để bạn phải chờ lâu, mong là bài phản hồi này sẽ giúp bạn giải tỏa được những thắc mắc nêu trên và hiểu hơn nữa về "hành động kỳ cục" ấy nhé :fi:!

Tại sao yêu nhau thì phải hôn?

Đừng nói là "phải" hôn, nghe gượng ép lắm! Khi yêu nhau, tự nhiên người ta sẽ cảm thấy muốn hôn và cần được hôn thôi bạn à! Khi đi sâu tìm hiểu về ý nghĩa cũng như tác dụng của việc hôn, các nghiên cứu khoa học và "kinh nghiệm thực tiễn" cũng rất nhiệt tình cổ vũ, khuyến khích "hành động kì cục" này :flower:.

- Ý nghĩa?

Hôn trước hết là biểu hiện của sự yêu thương, sự tin cậy và trao gửi... nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt, đời sống văn hóa, tình cảm của con người. Nói như vậy không có nghĩa là các loài vật khác không biết hôn, nhưng con người là sinh vật duy nhất ý thức được và biết kiểm soát hành động mang tính bản năng này.

Hôn không đơn giản là môi chạm môi, đó là biểu hiện của những cảm xúc và nhu cầu yêu thương. Nụ hôn thể hiện rất nhiều điều mà không lời nói hay hành động nào diễn đàn được, nó được ví von như một "đám cưới của tâm hồn".

Một cái hôn nồng cháy có thể làm rung động trái tim của bất cứ ai, làm ta cảm thấy ngất ngây, khát khao, say đắm, đê mê và vô cùng lãng mạn. Đặc biệt nó làm cho con người cảm thấy gần gũi nhau hơn, là liều thuốc thần kỳ để xóa bỏ mọi ghen tuông, hờn giận, bực bội... Một nụ hôn ngọt ngào mang lại cho ta cảm giác dễ chịu, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như tăng cường hệ miễn dịch (tất nhiên là trong trường hợp cả hai đương sự không bệnh tật gì ^^)

Hiếm có hành động nào có thể kích thích cả... 6 giác quan như một nụ hôn. Thị giác là nơi bị chinh phục đầu tiên, sau đó là sự tham gia của xúc giác, tất nhiên vị giác không thể đứng ngoài cuộc trong quá trình trao đổi... enzim, kế tiếp là khứu giác để nhận biết mùi của nhau, thính giác để lắng nghe nhịp thở và nhịp đập của trái tim nhau, cuối cùng là giác quan thứ 6 - trực giác: bạn có thể linh cảm được mối quan hệ tình cảm của mình có trở nên tốt đẹp hơn hay không sau nụ hôn đầu tiên.

Còn rất nhiều nhiều ý nghĩa nữa đang chờ bạn tìm hiểu đấy :cr:

- Tác dụng

Cái hôn của tình yêu làm cho tim đập nhanh hơn, mạch máu năng động hơn, do đó sẽ căng thẳng hơn, hồi hộp hơn và làm giảm thọ... 3 phút sau mỗi cái hôn :oh:. Lại còn vấn đề trao đổi 9 ml nước, 0.18 gam chất hữu cơ, 0.7 gam chất béo, 0.456 gam muối và "một ít" vi khuẩn, virus, ký sinh trùng ẩn mình trong cái hôn ngọt ngào bằng môi và có lưỡi tham gia :phu:.

Biết là vậy, nhưng người ta vẫn thích hôn. Thật ra, hôn cũng bù đắp lại một số lợi ích nhất định, nó giúp phụ nữ "giữ eo" vì làm tiêu mất 12 kilojoule năng lượng, đốt cháy khoảng 26 calo mỗi phút (mỗi ngày hôn nhau chừng 10 phút thì khỏi tập thể dục :5:). Một cái hôn lúc sáng sớm giúp ta hưng phấn cả ngày, sống lâu thêm, tỉnh táo hơn và ít bị bệnh tật :hun:.

Cái hôn đầu tiên?

Như bạn thấy đó, hôn là hành động mang tính bản năng và rất dễ thực hiện, do đó ta có thể hiểu nó đã xuất hiện từ rất rất lâu rồi.

"Nụ hôn" đầu tiên, theo một số giả thuyết khoa học là đã có từ thời con người còn sống hoang dại, khi đó người ta dùng môi và lưỡi để kiểm tra độ mặn trên cơ thể nhau. Như vậy, nó vẫn chưa phải là một nụ hôn đúng nghĩa.

Giả thuyết khác lại cho rằng, khi các bà mẹ cho con bú, họ cảm nhận được sự kích thích, tình yêu thương khi môi và lưỡi của đứa bé tiếp xúc với... (tự hiểu hen :blushing:). Rồi họ "bắt chước" hành động đó, đầu tiên là với chính con mình, rồi người thân, người yêu.

Mình nghĩ, nụ hôn đầu tiên xuất phát từ tình yêu mẫu tử :timup:.

(bài viết có sử dụng một số tư liệu)
-------

Bạn cần hỏi gì nữa không ^^?