_ice_
17-12-2010, 07:54 AM
Ice rât yêu thích thơ
vào diễn đàn muốn gởi bài thơ làm quen với tất cả các anh chị và các bạn để cùng giao lưu, học hỏi ạ
Nó là ice, tên thạch thủy
ngày nó quý nhứt ý là ngày sinh
một đêm vừa hé bình minh
tháng 12 ngày 7 ice sinh ra đời
tuồi gà cứ thế à ơi
năm sinh chới với số dzàng 93
tính ice đôi lúc thiệt thà
lắm khi ương bướng, lúc thiệt ma ranh
hổng thích những kẻ lanh chanh
những ai ích kỉ, kiêu căng, ngông cuồng
chỉ thích những người dễ gần
những ai đáng mến, rộng lòng thủy chung
sở thích ice rất...chung chung
thích onl, shop,pic, music, giỡn đùa
thích cả món...đấu cờ vua
biết thua, biết thắng, kinh nghiệm lắng sâu
đời ice lắm lúc u sầu
từ khi thơ ấu đến tận giờ đây
cần một tình cảm dựng xây
từ nơi bạn hữu, chân thành với nhau
thời gian rồi sẽ qua mau
chẳng ai biết được mai sau thế nào
cuộc đời vẫn luôn đón chào
với ngàn thách thức, hiểm nghèo nguy nan
nhưng ice cảm thấy bình an
vì cuộc sống mãi mênh mang sắc màu
Ice
[Đã kí]
vào diễn đàn muốn gởi bài thơ làm quen với tất cả các anh chị và các bạn để cùng giao lưu, học hỏi ạ
Nó là ice, tên thạch thủy
ngày nó quý nhứt ý là ngày sinh
một đêm vừa hé bình minh
tháng 12 ngày 7 ice sinh ra đời
tuồi gà cứ thế à ơi
năm sinh chới với số dzàng 93
tính ice đôi lúc thiệt thà
lắm khi ương bướng, lúc thiệt ma ranh
hổng thích những kẻ lanh chanh
những ai ích kỉ, kiêu căng, ngông cuồng
chỉ thích những người dễ gần
những ai đáng mến, rộng lòng thủy chung
sở thích ice rất...chung chung
thích onl, shop,pic, music, giỡn đùa
thích cả món...đấu cờ vua
biết thua, biết thắng, kinh nghiệm lắng sâu
đời ice lắm lúc u sầu
từ khi thơ ấu đến tận giờ đây
cần một tình cảm dựng xây
từ nơi bạn hữu, chân thành với nhau
thời gian rồi sẽ qua mau
chẳng ai biết được mai sau thế nào
cuộc đời vẫn luôn đón chào
với ngàn thách thức, hiểm nghèo nguy nan
nhưng ice cảm thấy bình an
vì cuộc sống mãi mênh mang sắc màu
Ice
[Đã kí]