PDA

Xem đầy đủ chức năng : ..:: Điếu ước đêm giáng sinh::..



kitkat_9x
15-12-2010, 02:14 PM
Giang sinh đến rồi ý……..............

Cầm trong tay nhìu thiệt nhìu nến, xếp xung quanh như thế này này, Mình ngồi ở giữa, hạnh phúc lắm. Chắp tay lại, hình dung ra 1 ông già, râu trắng, tóc bạc phơ , mặc quần áo đỏ, vác chiếc ba lô đỏ, ở đâu bay xuống, hiện lên trước mặt. Nở nụ cười và nói : " ta cho con 3 điều ước, vậy con sẽ ước gì??? "

Chắp tay lại, và nói:

Điều ước thứ nhấ,t con dành cho người con yêu thương nhất. Xin ông ban cho người ấy nụ cười hạnh phúc nhất thế gian này. Xin người xua tan mọi mệt mỏi, u sầu cùng những lo toang trong si nghĩ ý. Xin ông ban cho người ấy người yêu người ấy nhìu thiệt nhiều như người ấy đã từng yêu con vậy. Xin ông lấy hết kí ức của người ấy về con, xin cho con hứng chịu dùm mọi khổ đau và nước mắt. Mọi nhọc nhằn để vác hết lên vai con này, xin ông ban tặng cho người ấy cuộc sống muôn màu, để những gì tối tăm nhất của cuộc đời, con sẽ nhận lấy .Ah cả sức khoẻ nữa ông nhé! Pởi từ nay nếu ấy có bệnh, cũng ko còn con bên cạnh nữa, ko ai chăm sóc cho ấy như trước nữa. Ban cho ấy nhìu nhìu sức khoẻ ông nhé. Cứ mang hết bệnh đổ hết cho con ông nhé! Được như thế thì con yêu ông lắm ý! Xin bình yên về bên anh!


Điều ước thứ 2, con dành cho bản thân con. Xin ông lấy hết những gì hạnh phúc nhất cuộc đời con, để đổi lại cuộc sống hạnh phúc cho ấy. Xin hãy lấy hết những đau khổ mà ấy đang phải gánh chịu, đổ hết lên cho con. Con sẽ hứng lấy tất cả, cũng chỉ để đổi lại nụ cười của ấy! Xin cho con 1 lần được gặp ấy, xin cho con 1 cơ hội để nói vs ấy rằng “ con nhớ ấy” dẫu lời nói đó ko đc chấp nhận đy chăng nữa. Dẫu có bị xua đuổi con cũng mỉm cười và chấp nhận ý ạ. Xin ông cho con 1 chút niềm tin để sống, 1 chút can đảm để đứng vững bằng đôi chân của mình, 1 chút nghị lực để đối mặt vs tất cả những sóng gió trong cuộc sống và 1 chút tự tin để bước tiếp con đường không còn ấy bên cạnh.


Điều ước thứ 3, con dành cho mẹ. Xin ông ban cho mẹ sức khoẻ và nhiều thiệt nhiều niềm vui. Xin ông lấy đi hết những lo toang trong cuộc sống của mẹ. Xin ông giúp con ngoan thật ngoan để mẹ không phải phiền lòng. Xin ông giúp con mạnh mẽ hơn để vượt wa nỗi đau con đang phải chịu đựng để mẹ không phải khóc mỗi khi con đau lòng và sụp đổ. Nhìn mẹ khóc, nước mắt rơi, con đau lắm! Cứ mỗi lần con ngả khuỵ mẹ lun là ngưởi ở bên, chăm sóc dỗ dành, mẹ lại khóc mỗi khi con làm nhựng điều ngu ngốc. Xin cho con 1 lần đc nói “ con yêu mẹ”. Mẹ ơi, con sẽ sống tốt. Nỗi đau này wa’ lớn vs 1 đứa nhỏ bé như con, con sẽ không làm chiện dại dột ấy 1 lần nữa, mẹ ơi mẹ đừng khóc, mẹ nhé!


1 giáng sinh an lành, 1 noel hạnh phúc, ngồi nơi đây nhớ lại noel năm ý, hp biết bao, mỉm cười trong nước mắt. Lòng đau nhưng cũng cố gắng viết ra những dòng như thế này. Noel ở VT năm nay lạnh lắm. Khoác áo cẩn thận, mặc dù là đón giáng sinh 1 mình trong tiết trời như thế này cũng lạnh thiệt nhưng tim ấm áp, khi biết ở nơi xa ấy có 1 ai đó luôn nghĩ về mình, luôn yêu mình dù mình gây ra lỗi lầm.


Lá vẫn yêu cây! Luôn nhớ điều đó ấy nhé! Đừng bao h` tha thứ cho chiếc lá ấy. Lá đã bay rồi không quay lại được đâu. Ở bên này, dù xa cây lắm nhưng lá vẫn nằm đây, nhớ cây và hối hận. 1 ngày nào đó, cũng sẽ có 1 chiếc lá khác sinh sôi, nảy nở và 1 tình yêu mới sẽ đến vs cây. Sẽ yêu cây hơn lá đã từng! Cuộc sống của chiếc lá ấy hiện tại, chỉ là 1 trò đùa, 1 cơn ác mộng mà chưa bao h` chiếc lá ấy dám nghĩ đến!


Những tháng ngày wa, thật sự, sống không bằng chết. Nỗi đau ngày này wa ngày khác, cào xé, tàn phá con tin, nát hết rồi. Không thể, mãi mãi không thể lành lạnh, không thể mở cửa cho 1 ai khác. Chỉ có thể chờ, chờ ….rồi chờ thời gian làm lành lại tất cả. Chỉ mong hồi sinh lại mọi thứ. Thấy ai đó cười, em hạnh phúc lắm. Thật đấy. E hạnh phúc lắm ý, biết không? Em vẫn dõi theo anh, vẫn lun nghĩ về anh. Anh không phải 1 con gió đi ngang đời e. Anh là niềm hạnh phúc trong em còn mãi. Vẫn mãi là duy nhất trong này nè, trong trái tim e ấy. Tận sâu nơi nào đó của trái tim em, vẫn còn yêu anh, rất nhiều. Noel vui vẻ và hạnh phúc nhé tình yêu của em. Em yêu Anh!

+~vìsao~+
16-12-2010, 04:52 AM
Chào bạn,đọc xog những lời tâm sự của bạn mình rất cảm động,mình thấy bạn là một người con hiếu thảo,một người con gái chung tình,nhưng bạn ak,cho mình hỏi 1 câu thật lòng na,bạn có đag quá yêu mù quáng và si mê ko,đây chỉ là suy nghĩ của mình thôj,hok có ý gì đâu.

perom279
18-12-2010, 01:57 PM
chúc em có 1 giáng sinh ấm áp bên bạn bè và người thân nha.
Phan Thị Kim Loan 27/09/1985