hư vô
15-12-2010, 07:51 AM
5 ngày đã qua , mình mệt mỏi lắm rùi. dạo này mình lung tung quá ko được việc qì ra hồn hết
mình đã lơ cdasc em đi nhiều quá , có vô tâm lắm ko. thực ra chính bản thân mình có lẽ mới là người cần được sẻ chia. vẫn cười vấn vui đùa nhưng bên trong mình sao thấy ko vui. một chút gì đó trong hồn mình thật là khó chịu
trưa nay mình ngủ tới 4h , tự dưng thấy mệt mỏi. nghe điện thoại mà mình ko còn biết mẹ mình nói gì, cúp vội đt và lăn ra ngủ típ. có bao giờ mình thế đâu , hư quá. lắm việc thật mà mình ko biết nên bắt đầu từ đâu , phải chăng mình quá lười nhác chăng.
mình đã lơ cdasc em đi nhiều quá , có vô tâm lắm ko. thực ra chính bản thân mình có lẽ mới là người cần được sẻ chia. vẫn cười vấn vui đùa nhưng bên trong mình sao thấy ko vui. một chút gì đó trong hồn mình thật là khó chịu
trưa nay mình ngủ tới 4h , tự dưng thấy mệt mỏi. nghe điện thoại mà mình ko còn biết mẹ mình nói gì, cúp vội đt và lăn ra ngủ típ. có bao giờ mình thế đâu , hư quá. lắm việc thật mà mình ko biết nên bắt đầu từ đâu , phải chăng mình quá lười nhác chăng.