PDA

Xem đầy đủ chức năng : [19h - 18/12] ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận bán kết lượt về



Noisy*
14-12-2010, 10:47 PM
(BaoBongDa.com.vn) - Sau thất bại 0-2 trên sân của Malaysia ở trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010, ĐT Việt Nam đang đối mặt với bài toán vô cùng khó khăn bởi khoảng cách 2 bàn không hề dễ san bằng. 24 tiếng sau trận thua, HLV H.Calisto đã làm tất cả để lấp đầy lỗ hổng cả về chuyên môn lẫn sự tự tin cho các học trò trước trận quyết đấu.

Lấp lỗ hổng tinh thần

Trên chuyến bay về Hà Nội, các thành viên của ĐT Việt Nam hầu như chẳng nói câu gì bởi tất cả đều buồn vì thất bại 0-2. Sự im lặng còn kéo dài cho tới trước giờ ăn trưa và chỉ bị phá vỡ khi các vị trí bắt đầu mổ xẻ về trận lượt đi. Mọi người đều hiểu, nếu để Malaysia ghi được một bàn trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam phải có nhiều gấp 4 lần mới có thể vượt qua đối thủ. Đó là sức ép quá nặng nề.

Tuy nhiên, HLV H.Calisto đã phân tích rõ ràng với các học trò về trận đấu, về từng pha bóng và chính xác, ai đã phạm sai lầm ở mỗi tình huống. Cuối cùng, nhà cầm quân người Bồ kết luận: ĐT Việt Nam chơi không tồi, đã tạo được nhiều cơ hội nhưng thất bại do mất tập trung và một phần bởi sự tự phát trong triển khai lối chơi. Cụ thể, sau khi thua bàn thứ nhất, các cầu thủ không tự tin triển khai tấn công bóng ngắn, di chuyển nhiều mà lại chơi bóng dài, rất bất lợi.



http://img.tinthethao.com.vn/uploads/news/PostImg/2010/12/17/28/94d0ad853b4ba0.jpg
HLV H.Calisto đã để dành Tài Em (22) và Việt Cường (2) cho trận quyết đấu tại Mỹ Đình - Ảnh: Tuấn Cường

Không công khai chỉ trích trọng tài nhưng nhiều thành viên của ĐT Việt Nam (trong đó, có cả HLV H.Calisto), cho rằng chính “ông Vua áo đen” đã đẩy trận đấu theo hướng bất lợi cho chúng ta. Nếu tình huống Vũ Phong bị phạm lỗi được biến thành quả phạt đền thì chính ĐT Việt Nam, chứ không phải Malaysia có được cơ hội mở tỷ số. Hay bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà được ghi trong tư thế việt vị bởi Safee Sali chỉ còn đứng trên một mình Tấn Trường. Đó là chưa kể đến những tiếng nổ, ánh sáng lazer nhắm vào các tuyển thủ Việt Nam - một hành vi bị FIFA nghiêm cấm.

Thất bại là thất bại, điều đó không thể thay đổi. Nhưng điều quan trọng là ĐT Việt Nam hiểu rõ về thất bại để tự tin và ý thức được mức độ khó khăn để phấn đấu trong “cuộc chiến sinh tử” với Malaysia. Hình ảnh NHM bất chấp giá lạnh vẫn xếp hàng đợi mua vé để cổ vũ trận lượt về càng đẩy cao quyết tâm cho các tuyển thủ. “Không dễ đánh bại Malaysia nhưng không đó không phải là điều bất khả thi với chúng ta”, HLV H.Calisto đã nói như vậy.

Để thất bại là mẹ thành công

“Yếu tố quyết định thắng - bại trong trận lượt đi là khả năng dứt điểm. ĐT Việt Nam có nhiều cơ hội tốt nhưng không ghi được bàn, còn chúng tôi chính xác hơn trong những pha kết thúc và may mắn có bàn mở tỷ số”, HLV K.Rajagobal đã nhận xét như vậy sau trận lượt đi. Không có thói quen chỉ trích học trò, nhất là ở giai đoạn khó khăn nhưng rõ ràng HLV H.Calisto đủ tinh tế để nhận ra điều ấy.

Trong cả trận, ĐT Việt Nam đã tấn công đa dạng, dứt điểm phong phú nhưng không có bàn thắng. Một phần vì thủ môn Khairul đã chơi tốt, nhưng phần lớn vì các chân sút của chúng ta dứt điểm không thực sự sắc sảo. Ngay khi trở lại Hà Nội, HLV H.Calisto đã cho các học trò tập bài đối kháng, không chỉ để gia cố sức mạnh phòng ngự mà còn tạo điều kiện để từng cầu thủ tấn công luyện kỹ năng phối hợp, đặc biệt là dứt điểm.

Trong trận thua vừa rồi, Quang Thanh, Việt Cường, Tài Em bị chấn thương, Trọng Hoàng bị treo giò, ĐT Việt Nam gặp khó khăn về nhân sự và phải thi đấu với đội hình chắp vá. Việc trung vệ Huy Hoàng phải tách ra biên đá hậu vệ phải là một minh chứng. Sự thiếu hụt về nhân sự ấy sẽ được cải thiện khi Tài Em, Việt Cường, Trọng Hoàng tái xuất trong trận lượt về. Không sử dụng Tài Em, Việt Cường (dù họ xin được thi đấu) ở trận lượt đi, HLV H.Calisto muốn dành tất cả sức mạnh cho trận quyết đấu tại Mỹ Đình.

Nhiều trụ cột trở lại, lợi thế sân nhà, khôi phục sự tự tin và cải thiện khả năng dứt điểm sẽ gia cố sức mạnh cho ĐT Việt Nam. Hy vọng, sức mạnh đó đủ để chúng ta đòi lại cả vốn lẫn lãi món nợ trước Malaysia.


:covu: Việt Nam chiến thắng!!! :champ:

khinaocoem
15-12-2010, 06:28 AM
hy vọng là đội vn thắng dù đó là hy vọng...mong manh:D :sr:

Cú mèo
15-12-2010, 01:05 PM
thua mat tiu rui
su that fu fang

anny N
18-12-2010, 08:40 AM
biết trước nhưng vẫn bùn :rain: