PDA

Xem đầy đủ chức năng : **Đừng vội trách**...."THƠ ĐIÊN"



XươngRồngThủyTinh
14-12-2010, 10:59 AM
Phải đâu do bởi ông trời
Làm nên số phận để người trách than
Phải đâu do bởi gian nan
Làm nên nhiều kẻ cơ hàn điêu linh
Ta đây sống giữa đất trời
Cớ chi phải sợ những lời diềm pha
Ta thì ta vẫn là ta
Cớ chi phải giữ muộn phiền riêng ta?????
???????????????????

DiệpPhong
15-12-2010, 06:39 AM
Nhưng vớ vẩn thay cuộc đời là vậy
Đâu ai muốn trói mình vào những chuyện không đâu
Dẫu biết rằng số phận đâu do bởi ông trời
Liệu ta có thể sống chỉ riêng ta !

~*ẢO ẢNH*~
15-12-2010, 08:04 PM
Cuộc sống gây chi sự rối ren
Tình đời đen tối chẳng nên duyên
Thôi thì đành chịu không kêu nữa
Để thấy nơi đây chốn lặng thầm

XươngRồngThủyTinh
15-12-2010, 10:45 PM
Thôi thế thì thôi thôi đừng trách
Trách móc chi chi nữa mà đành
Thơ điên thường thường điên điên thế
Dẫu rằng đừng vội vội đừng trách Thơ Điên .

voanhvudangphong
18-12-2010, 10:18 PM
lòng buồn thê thãm lòng buồn ôi
nươc mắt lặng rơi 1 mãnh đời
thơ điên vì bởi lòng đã chết
thôi thì thôi vậy vậy thì thôi