so_cold
11-09-2005, 11:01 PM
Em biết không những đêm dài dằng dặc
Mưa rơi về khuya, thắc mắc bao điều
Tình đôi mình... có đẹp có đáng yêu ?
Như đôi mắt em yêu kiều ngây dại
Anh vẫn bảo em ơi đừng sợ hãi
Vì tình ta sẽ bền mãi trong đời
Dẫu có lúc buồn, đơn chiếc, lẻ loi
Không có bóng dáng ai yêu kề cạnh
Buổi chiều nay mặt hồ trôi hiu quạnh
Nhớ về em da diết, ánh vàng xa
Lững lờ trôi theo dòng đời muôn ngả
Đến bao giờ sông khúc có gặp nhau
Anh yêu em lá thu đã thay màu
Mưa đã thôi ạt ào tuôn đôi lệ
Nhưng trong anh tình yêu luôn như thế
Vẫn thắm hương say, khe khẽ nồng nàn
Tình anh đó, sâu lắng nỗi chứa chan
Yêu em thật dịu dàng trong tâm tưởng
Đẹp thật sao đôi mộng cánh uyên ương
Nhẹ nhàng bay trong thiên trường mơ ước...
Mưa rơi về khuya, thắc mắc bao điều
Tình đôi mình... có đẹp có đáng yêu ?
Như đôi mắt em yêu kiều ngây dại
Anh vẫn bảo em ơi đừng sợ hãi
Vì tình ta sẽ bền mãi trong đời
Dẫu có lúc buồn, đơn chiếc, lẻ loi
Không có bóng dáng ai yêu kề cạnh
Buổi chiều nay mặt hồ trôi hiu quạnh
Nhớ về em da diết, ánh vàng xa
Lững lờ trôi theo dòng đời muôn ngả
Đến bao giờ sông khúc có gặp nhau
Anh yêu em lá thu đã thay màu
Mưa đã thôi ạt ào tuôn đôi lệ
Nhưng trong anh tình yêu luôn như thế
Vẫn thắm hương say, khe khẽ nồng nàn
Tình anh đó, sâu lắng nỗi chứa chan
Yêu em thật dịu dàng trong tâm tưởng
Đẹp thật sao đôi mộng cánh uyên ương
Nhẹ nhàng bay trong thiên trường mơ ước...