dudu0904
12-12-2010, 04:35 AM
Hôm nay Chủ nhật, mai mình thi rồi. Thi mà vẫn lướt net mới ghê chứ. Nhưng mà lướt vì có nhiều cái phải cần đến cho bài Văn thi ngày mai. Hoa sưa ấy...
Mình yêu sưa kinh khủng. Từ bé đã thích rồi. Hình như lúc mới vào Tiểu học thì phải. Lúc mới vào trường đợt mùa xuân, cả sân trường phủ đầy một màu trắng đẹp mê hồn. Hoá ra là hoa sưa đang nở đấy! Nhưng mà mình chẳng biết tên đó là hoa gì. Chỉ biết trên sân trường Hoàng Diệu yêu quý có 2 cây hoa lá xanh mơn mởn, mùa xuân là hoa lại nở bung, trắng xoá cả một góc trời xuân.Mình toàn nghĩ đó là hoa tuyết
Mình ức chế vụ VN không có tuyết lắm! Nhiều lúc lạnh kinh người nhưng mà chẳng bao giờ xuống đến âm độ C. Ngốc nhỉ? :cr: Nhưng biết ơn cái điểm đáng ghét đó lắm lắm! Vì không có tuyết nên xuân nào mình cũng được ngắm hoa tuyết nở, rồi được tràn ngập trong mùi hương thơm tho nhẹ nhàng đến khó tả ấy.
Hoa nở bất ngờ cực! Hôm trước mình đến trường, trên cây chỉ có lá xanh mơn mởn, trông thích mắt lắm. Thế mà hôm sau đến trường, hoa đã nở trắng cả một khoảng trời xuân. Hoa sưa nở đúng dịp thật! Vào đúng ngày mưa phùn nhé. Thế mà mình chẳng bao giờ mặc áo mưa khi ngắm hoa cả. Chẳng đúng cách tí nào nếu mặc áo mưa. Mặc áo mưa thì sẽ chẳng thể cảm nhận những thiên thần trắng muốt tí hon thỉnh thoảng rơi trên mái tóc mình, trên bờ vai mình. Và thế thì cậu bạn bên cạnh cũng chẳng thể nhẹ nhàng nhặt hoa cho mình nữa
Hoa ở trên cây có 1 tuần là cùng. Cứ như là cây không giữ được cho hoa trên thân vậy. Hoa giống tâm hồn mình, thích tự do bay lượn. Mà có khi hoa nhẹ quá nên bay xuống mặt đất, rải lên mặt đất lát gạch hồng một lớp tuyết trắng tinh khôi. Mình sẽ được nghịch hoa, chụp ảnh hoa và xếp hoa thành ti tỉ những hình mà mình muốn. Nhớ những ngày đẹp đẽ đó quá! Hoa lại sắp đến lúc nở rồi đấy! Mình chắc chắn phải đi xem hoa thôi. Hoa đẹp mà không thưởng thức thì phí cả đời người. Thi học kì xong nhất định về thăm trường, ngắm hoa nở trắng xoá và đi trên Hoàng Hoa Thám để chụp ảnh với mấy đứa bạn cùng hàng cây trắng xoá. Nhất định đấy! Còn bh thì phải học thôi, không ngày mai không thi được thì chết
Mình yêu sưa kinh khủng. Từ bé đã thích rồi. Hình như lúc mới vào Tiểu học thì phải. Lúc mới vào trường đợt mùa xuân, cả sân trường phủ đầy một màu trắng đẹp mê hồn. Hoá ra là hoa sưa đang nở đấy! Nhưng mà mình chẳng biết tên đó là hoa gì. Chỉ biết trên sân trường Hoàng Diệu yêu quý có 2 cây hoa lá xanh mơn mởn, mùa xuân là hoa lại nở bung, trắng xoá cả một góc trời xuân.Mình toàn nghĩ đó là hoa tuyết
Mình ức chế vụ VN không có tuyết lắm! Nhiều lúc lạnh kinh người nhưng mà chẳng bao giờ xuống đến âm độ C. Ngốc nhỉ? :cr: Nhưng biết ơn cái điểm đáng ghét đó lắm lắm! Vì không có tuyết nên xuân nào mình cũng được ngắm hoa tuyết nở, rồi được tràn ngập trong mùi hương thơm tho nhẹ nhàng đến khó tả ấy.
Hoa nở bất ngờ cực! Hôm trước mình đến trường, trên cây chỉ có lá xanh mơn mởn, trông thích mắt lắm. Thế mà hôm sau đến trường, hoa đã nở trắng cả một khoảng trời xuân. Hoa sưa nở đúng dịp thật! Vào đúng ngày mưa phùn nhé. Thế mà mình chẳng bao giờ mặc áo mưa khi ngắm hoa cả. Chẳng đúng cách tí nào nếu mặc áo mưa. Mặc áo mưa thì sẽ chẳng thể cảm nhận những thiên thần trắng muốt tí hon thỉnh thoảng rơi trên mái tóc mình, trên bờ vai mình. Và thế thì cậu bạn bên cạnh cũng chẳng thể nhẹ nhàng nhặt hoa cho mình nữa
Hoa ở trên cây có 1 tuần là cùng. Cứ như là cây không giữ được cho hoa trên thân vậy. Hoa giống tâm hồn mình, thích tự do bay lượn. Mà có khi hoa nhẹ quá nên bay xuống mặt đất, rải lên mặt đất lát gạch hồng một lớp tuyết trắng tinh khôi. Mình sẽ được nghịch hoa, chụp ảnh hoa và xếp hoa thành ti tỉ những hình mà mình muốn. Nhớ những ngày đẹp đẽ đó quá! Hoa lại sắp đến lúc nở rồi đấy! Mình chắc chắn phải đi xem hoa thôi. Hoa đẹp mà không thưởng thức thì phí cả đời người. Thi học kì xong nhất định về thăm trường, ngắm hoa nở trắng xoá và đi trên Hoàng Hoa Thám để chụp ảnh với mấy đứa bạn cùng hàng cây trắng xoá. Nhất định đấy! Còn bh thì phải học thôi, không ngày mai không thi được thì chết