Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mấy bài thơ viết về tình yêu



balbyvotinh
04-02-2009, 09:09 PM
1. đi gặp nhau hoài mà lòng xao xuyến
nay ngồi với nhau biết nói gì đây
hay lặng lẽ nhìn nhau e thẹn
em mỉm cười thay tiếng nói đầu môi
anh sẽ nói những gì anh muốn nói
nói thật nhiều hai tiếng yêu em
anh vẫn biết yêu em là sẽ khổ
nhưng sao lòng vẫn mãi thiết tha
mắt nhìn nhau anh thấy lòng say đắm
và xa em anh cảm thấy nhớ nhung nhiều
nhưng không biết người ta có nhớ
nhớ đến anh trong những lúc đêm khuya
có những đêm gục đầu bên trang vở
anh vô tình lạc bút viết tên em
tên em anh ghi đày trang vở
trang vở vô hồn có lệ rơi
_____________________

2. ngồi bên em anh thấy tâm hồn như nhẹ lại
xa em rồi anh mới thấy cô đơn
chỉ tại em anh về không ngủ được
trằng trọc hoài thao thức suốt cả đêm
và bỗng thấy hình như mình thoáng nhớ
đến một người mà mình đã thương
rồi giờ đây cứ đến chiều thứ 7
anh rất buồn vì không được gặp em
3. có những đêm anh lang thang trên net
anh vô tình bật nick kiếm tên em
cửa nhà em mẹ em cài password
anh rách quần vì vượt cửa firewall
thật cay đắng anh quyết tâm học hack
để có ngày anh Crack cửa nhà em
cửa nhà em anh Crack mãi không được
lòng thật buồn nhưng không khóc đâu em
mai mốt đó anh kiếm thầy về hack
bẽ password để thỏa lòng mong nhớ
phá firewall để cho anh đi tìm
anh đi tìm trang web mang tên em
tìm trên net có muôn ngàn web đẹp
anh cho rằng em đẹp nhất trong tim
_________________________

4.anh cay đắng nhìn em yêu người khác
lòng thật buồn nhưng không biết nói gì hơn
đành mỉm cười để lòng thêm cay đắng
để chua xót trào dâng lên đôi mắt
em cười vui khi tâm hồn tôi lặng tắt
cắn răng nhìn nước mắt đọng vành mi
thôi giã từ và xa em mãi mãi
biết rằng tôi sẽ đau khổ vì em
từ nay vùi chôn tình trong mộng
để mai đây lòng khỏi ngậm ngùi
____________________

5.anh đau đớn khi nghe câu từ chối
lòng thật buồn nhưng không khóc đâu em
khóc làm chi khi mộng không thành
anh đã biết trái tim em băng giá
nhưng lòng này vẫn quyết mãi yêu
p/s: mấy bài này không hay lắm nhưng cũng có thể làm một ai đó ngứa vì khi đọc xong có bạn thốt lên rằng
" ui seo giống tui quá zỵ trời "

boy_pro1994
05-11-2010, 07:48 AM
trang o noi xa trang hiu quanh
toi o mot minh cung quanh hiu
quanh hiu hiu quanh la mot kieu
mot kieu co don mot noi pun