ngoky
11-12-2010, 04:49 PM
Hai năm xa nhau. Giọng em vẫn thế. Nhẹ nhàng và...ngọt ngào. Nhưng cách em nói chuyện với anh đã khác. Giọng của một cô giáo với một chàng sinh viên. Điện thoại vẫn đấy, điếu thuốc cháy tàn và lời anh chưa nói với em. Nhưng anh biết nó đã không còn quan trọng, ít nhất là không với những gì em đang có.
Nhiều khi anh cũng đã thử đi tìm khoảng lặng cho riêng mình nhưng càng tìm anh càng bị xoáy sâu vào khoảng trống vô định và mênh mang… Anh nhớ em! Nhớ cô gái hơn anh hai tuổi, trẻ con hơn anh và luôn tắt điếu thuốc của anh khi nó chỉ mới cháy một nửa.
Bây giơ thì điếu thuốc đã cháy tàn, như chính còn người anh vì thiếu...em. Cũng lâu rồi anh không để lòng mình lắng xuống theo những giấc mơ, anh bỏ quên cách lãng quên quá khứ, lâu lắm anh không chạnh lòng khi nhìn những mái phố rong rêu đang dần vơi đi. Vì anh sợ, sợ rằng nếu anh có những giấc mơ, anh sẽ tìm đến em. Nếu anh quên quá khứ anh sẽ mất em mãi. Và nếu anh nhìn những mái phố rong rêu kia, a biết bên anh không còn em.
Lại một mùa đông nữa. Mùa đông của nối nhớ cho riêng anh. Em à! Anh biết nỗi đau nào cũng sẽ qua, vết thương nào rồi cũng lành. Nhưng thượng để hãy để anh nhớ em vì anh yêu em nhiều lắm.
Nhiều khi anh cũng đã thử đi tìm khoảng lặng cho riêng mình nhưng càng tìm anh càng bị xoáy sâu vào khoảng trống vô định và mênh mang… Anh nhớ em! Nhớ cô gái hơn anh hai tuổi, trẻ con hơn anh và luôn tắt điếu thuốc của anh khi nó chỉ mới cháy một nửa.
Bây giơ thì điếu thuốc đã cháy tàn, như chính còn người anh vì thiếu...em. Cũng lâu rồi anh không để lòng mình lắng xuống theo những giấc mơ, anh bỏ quên cách lãng quên quá khứ, lâu lắm anh không chạnh lòng khi nhìn những mái phố rong rêu đang dần vơi đi. Vì anh sợ, sợ rằng nếu anh có những giấc mơ, anh sẽ tìm đến em. Nếu anh quên quá khứ anh sẽ mất em mãi. Và nếu anh nhìn những mái phố rong rêu kia, a biết bên anh không còn em.
Lại một mùa đông nữa. Mùa đông của nối nhớ cho riêng anh. Em à! Anh biết nỗi đau nào cũng sẽ qua, vết thương nào rồi cũng lành. Nhưng thượng để hãy để anh nhớ em vì anh yêu em nhiều lắm.