Xem đầy đủ chức năng : đưng..... để hối tiếc!!!
boy_khonghoitiec_kim
11-12-2010, 02:24 AM
trong cuộc sống có ai chưa từng mắc sai lầm? nhưng điều quan trọng là chúng ta phải biết sai ở chỗ nào và đứng lên ở đâu! mình nghĩ cuộc sống không chỉ đơn giản, nó là một bài toán có nhiều ẩn số và mỗi chặng đường chúng ta trưởng thành thì nó lại càng khó khăn hơn. không có những sai lầm mà chỉ có ngày hôm nay của những việc cần làm, sẽ không có giá mà nếu như mà chỉ có lần sau tôi sẽ phải làm gị nhưng quan trọng nhất là giờ đây, giây phút này tôi cần phải lam gì????? các bạn nghĩ sao???
tvd02
12-12-2010, 01:51 AM
Tôi cần phải sống tốt với chính mình, với những người mà tôi yêu thương, sống để lương tâm lành lặn. Và lúc nào cũng phải cứ cười lên, suy nghĩ lạc quan lên khi gặp khó khăn, nhiệt tình với đời.
the_wind
12-12-2010, 04:40 AM
tìm mục tiêu để mk sống. và phải làm gì để sống (sống có ích mà sau này không hối hận ) nhưng giá như bây giờ mk làm được như vậy thì hay biết mấy hix
vuong huyen loan
12-12-2010, 11:41 AM
hay la chinh minh thoi.nam lay co hoi va co gag k de vap nga hii
pepopipo
13-12-2010, 05:53 AM
chỉ cần dc ăn , ngủ , shopping, là mãn nguyện oy cuộc sống của heo đó
boy_khonghoitiec_kim
13-12-2010, 08:23 AM
đồng ý với mọi người thôi! vì mỗi ngày mình sống theo cảm nhận riêng của mình và mình sống hết mình cho từng giây của hiện tại để không bao giờ phải cảm thấy hối tiếc đâu!
Kanshi
13-12-2010, 07:42 PM
Sống là ko hối tiêc???
Music.Angel
13-12-2010, 11:11 PM
Sống là để cho, đâu chỉ nhận cho riêng mình! Câu nói này quen thược quá nhưng chắc gì có người đã làm được điều đó, phải không?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.